QueenDau123
New member
Ơ kìa, nghe như phim Hollywood nhưng lại là chuyện có thật luôn nha! Các băng đảng tội phạm ở Mexico đang dùng game bạo lực để "câu" thiếu niên vào tổ chức của họ. Khi đã nghiện game rồi thì việc lôi kéo các em vào thế giới tội phạm đơn giản như ăn kẹo vậy...
Mồi nhử quá ngọt: Từ game ảo đến súng thật
Ngày 11-10-2021, cảnh sát bang Oxaca (miền nam Mexico) đã kịp thời giải cứu 3 em nhỏ 11-14 tuổi định bỏ nhà đi gia nhập băng Sinaloa Cartel. Nguyên nhân? Chơi game bạo lực miễn phí tên "Ngọn lửa" dính bẫy rồi!
Một em trong số này kể lại: "Em toàn thắng giải xịn trong game, bán lại cho 'bạn chơi khác' (thực ra là thành viên băng đảng đóng giả) kiếm được gần 300 USD luôn!"
Cảnh sát tìm thấy cả 3 em ở thị trấn Santa Lucia de Camino, đang chuẩn bị lên đường đến Monterrey - nơi Sinaloa Cartel đang mở rộng mạng lưới phân phối ma túy. Hóa ra cả 3 bỏ nhà đi 6 ngày trước sau khi một "bạn chơi game 13 tuổi" (fake luôn) nhắn tin hẹn gặp ở bến xe bus, hứa hẹn sẽ cho chơi game thật với súng đạn thật! Nghe vừa hấp dẫn vừa đáng sợ phết
Trước đó cuối tháng 9, cảnh sát bang Jalisco cũng giải cứu được một bạn nữ 15 tuổi tham gia game "Săn sói" do băng CJNG (Jalisco Cartel New Generation) điều hành.
Bị dụ dỗ đến mức bạn nữ này đổi ảnh đại diện từ nữ sinh hồn nhiên thành hình cô mặc đồ lông sói, cầm cung tên, đeo súng ngắn. Khi băng đảng bảo bỏ nhà đi, họ hứa cho tham gia "Săn sói" thật - nhưng mồi săn không phải sói mà là... con người! Sợ chưa?
Chiêu trò tinh vi từ A-Z
Những em nhỏ kể trên không phải trường hợp hiếm đâu nha! Cuối tháng 9, nhà báo Oscar Balderas lần đầu bóc mẽ chiêu thức tuyển người qua các game hot nhất thế giới.
Theo anh, ngày 18-9 có một em 14 tuổi đang "cày" Grand Theft Auto V lúc 3 giờ sáng thì nhận tin nhắn từ một game thủ có avatar là thiếu niên mặc áo giáp chống đạn, đội mũ sắt quân đội. Người này rủ em tham gia game "Tiểu đoàn 35".
Oscar Balderas cho biết: "Tiểu đoàn 35 do 2 băng Cartel del Noreste và Old School Zetas cùng điều hành - hai tổ chức gây ra bạo lực kinh hoàng nhất Mexico từ 2018 đến giờ."
Điểm chung của những tin nhắn này? Gửi vào nửa đêm hoặc sáng sớm - lúc bố mẹ ngủ say, không thể giám sát con cái! Khi "cá đã cắn câu", game thủ sẽ được sắp xếp để thắng những phần thưởng xịn xò.
Oscar Balderas giải thích: "Ví dụ trong Săn sói, phần thưởng là cái nỏ bắn liên tiếp 10 mũi tên, rồi liên tục có người đề nghị mua lại. Đồng ý bán là có ngay 500 USD trong tài khoản!
Cứ lặp đi lặp lại đến lúc 'chín mùi', game thủ sẽ tự nguyện bỏ nhà theo băng đảng. Lúc đó muốn hay không cũng phải tham gia bán ma túy, sản xuất, vận chuyển hoặc tệ hơn... cầm súng bắn băng đối địch."
COVID-19 tạo điều kiện cho tội phạm
Một cuộc điều tra toàn quốc của cảnh sát Mexico cho thấy đại dịch COVID-19 khiến việc tuyển người của băng đảng dễ hơn bao giờ hết.
Trường học đóng cửa, học sinh học online, giáo viên và phụ huynh không thể kiểm soát nếu các em truy cập web game bạo lực. Nghiên cứu của Mạng lưới Quyền trẻ em Mexico cho thấy lứa tuổi 9-16 dễ bị "sa ngã" nhất.
Ông Juan Martín Perez García, Giám đốc mạng lưới, cho biết sau khi gia nhập:
• 9 tuổi: làm nhiệm vụ cảnh giới từ xa cho trẻ lớn hơn bán/vận chuyển ma túy
• 13 tuổi: trở thành "cần câu" trên game online dụ trẻ khác, hoặc trực tiếp tham gia bắt cóc, tống tiền, thậm chí giết người!
Nếu bị bắt? Do chưa 18 tuổi nên chỉ bị đưa vào trường giáo dưỡng - nơi nhiều em lại được "tôi luyện" trong môi trường tội phạm. Ra ngoài là thành sát thủ chuyên nghiệp luôn!
Con số gây sốc
Năm 2020, Mạng lưới Quyền trẻ em Mexico khảo sát 50.000 trẻ 9-16 tuổi ở bang Chihuahua. Kết quả: 10% đã ít nhất 1 lần được băng Sinaloa và Durango tìm cách "chiêu mộ" qua game online!
Trường hợp nổi tiếng nhất là cậu bé Edgar N. Jimenez 12 tuổi, bí danh "El Ponchis". Năm 2010, Jimenez thú nhận giết 4 người theo lệnh băng Durango. Gia nhập khi mới 11 tuổi, Jimenez hoàn toàn mù chữ nhưng chơi game siêu đỉnh nhờ trí nhớ. Thả khỏi trường giáo dưỡng năm 2013, Jimenez biến mất sau vài ngày lang thang...
Case study đáng sợ: Câu chuyện của Francisco
Đầu tháng 2 năm nay, lời khai của Francisco 15 tuổi hé lộ chiêu thức chi tiết.
Tháng 4-2018, tại tiệm Internet miền Nam Mexico, một người lạ tiếp cận Francisco đang chơi game, nói hết tiền, xin nhờ xe máy đến ATM. Sau đó xin số điện thoại kèm câu: "Tôi sẽ gọi cho bạn. Tôi thích bạn."
Vài ngày sau, anh ta gọi mời Francisco làm bảo vệ cho công ty ở Villahermosa, lương 3.500 peso/tuần (180 USD). Cả 4 tuần đào tạo cũng có lương!
Francisco đồng ý, nộp giấy tờ rồi được đưa đến trại huấn luyện. Ở đó học cách dùng súng, phục kích...
Lúc này Francisco mới biết người lạ mặt là con của Nemesio Oseguera Cervantes - trùm băng CJNG có bí danh "El Mencho" - cũng chính là nickname người thường chơi game với cậu! El Mencho luôn nói: "Nếu mày trốn khỏi đây, mày sẽ ra đi trong cái túi đựng xác."
Sau 4 tuần huấn luyện kèm kiểm tra thể chất, kỹ năng bắn giết và lòng trung thành, Francisco cùng 19 học viên khác được chuyển đến Mexico City, ở khách sạn. 6 giờ chiều hôm sau tiếp tục đến Puerto Vallarta, bang Jalisco rồi lao vào các cuộc bắn giết dưới quyền El Mencho cho đến ngày bị bắt.
Lời khai của Francisco là lời khai duy nhất về phương thức tuyển người và hoạt động của CJNG, và nó trùng khớp hoàn toàn với thông tin cảnh sát Mexico thu thập được!
Chính phủ Mexico đối phó thế nào?
Chính phủ Mexico đã triển khai nhiều biện pháp "làm sạch" mạng Internet, thành lập bộ phận chuyên theo dõi game bạo lực và người chơi.
Theo Bộ trưởng Công an Mexico Alfonso Durazo, hiện có khoảng 460.000 trẻ em đang làm việc cho băng đảng và 2/3 gia nhập từ game online! Điều này khiến tình hình an ninh Mexico City xấu đi trông thấy vì CJNG ngày càng tăng cường ảnh hưởng lên các khu phố nghèo như Tepito.
Ông Juan Martín Pérez García cho biết cảnh sát đã xác định trại huấn luyện của CJNG tại Talpa de Allende - thị trấn 15.000 dân ở tây Jalisco.
Cầm đầu trại là thanh niên chỉ 28 tuổi. Quy tắc giết người anh ta dạy gói gọn trong một câu: "Nếu cảnh sát không tìm thấy xác chết, bạn không có tội gì." Khi trại này bị triệt phá, CJNG lập tức mở thêm 5 trại khác ở Veracruz và Tabasco.
Trước 2012, Chính phủ Mexico vẫn phủ nhận việc tuyển dụng trẻ em của băng đảng. Nhưng từ 2013, sau cái chết của 2 trẻ vị thành niên bị băng đảng tra tấn và giết chỉ vì muốn thoát ra, vấn đề tội phạm trẻ em mới được quan tâm.
Ngoài làm sạch "không gian công cộng", truy bắt game thủ dùng game online làm công cụ tuyển người, chính quyền Mexico City còn khởi động các chương trình hạn chế sự tham gia của trẻ vào game bạo lực.
Thị trưởng Claudia Sheinbaum nói: "Giải quyết mọi vấn đề không chỉ có cảnh sát hay văn phòng công tố mà cơ bản là nguyên nhân."
Các đội công tác đặc biệt (mỗi đội 200 người) đi từ nhà này sang nhà khác ở các khu phố chịu ảnh hưởng lớn của băng đảng, lập kế hoạch thúc đẩy chương trình xã hội cho trẻ em với 4 mục tiêu: Giáo dục, đào tạo thể thao/văn hóa/giải trí, phòng ngừa và giám sát tệ nạn, cung cấp việc làm phù hợp.
Thực tế vẫn còn nhiều khó khăn
Tuy nhiên không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Khi vào khu phố Guerrero, quận Cuauhtemoc, Mexico City, các thành viên đội công tác gặp phải sự ghẻ lạnh của một số teen vì các em cho rằng làm theo đội công tác thì không có tiền.
Gonzaler, 15 tuổi nói thẳng không che giấu: "Mỗi đêm chơi game, em có thể kiếm 10 hoặc 50 USD nhờ bán phần thưởng." Khi được hỏi những phần thưởng đó có do chơi giỏi hay do sắp xếp, cậu lắc đầu: "Em chẳng cần nghĩ sâu xa, chỉ biết 10 lần chơi thì 3-4 lần em thắng."
El Mapuso, thành viên đội công tác, cho biết nếu không thay đổi suy nghĩ của Gonzaler thì việc cậu gia nhập băng đảng chỉ là chuyện sớm muộn thôi.
Ông Juan Martin Perez García khẳng định cộng đồng dân cư trong mỗi khu phố đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc chống tuyển dụng trẻ vị thành niên của băng đảng, vì chính họ có thể xác định những thiếu niên nào dễ bị mua chuộc bằng vật chất.
Chiến lược "hệ số rủi ro thấp" của băng đảng
Theo nhà báo Oscar Balderas - người đầu tiên bóc mẽ chiêu thức này - đây rõ ràng là chiến lược có hệ số rủi ro cực thấp.
Ông nói: "Nếu băng đảng trực tiếp bắt cóc thiếu niên, họ sẽ tạo ra sự chú ý và phẫn nộ của cộng đồng. Nhưng với lời mời chơi game online, thiếu niên sẽ tự đến với họ.
Hãy nhớ rằng Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã dùng cách này nhiều năm. Theo báo cáo của Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA), với 2 game World of Warcraft và Second Life, IS đã thu hút được gần 3.000 tay súng từ nhiều nơi trên thế giới..."
Nguồn: soha.vn