NaNgoan4208
New member
Nổi như cồn trên mạng xã hội với biệt danh "băng đảng 3 ông nội" do chính cảnh sát đặt cho, nhóm tội phạm này có tổng số tuổi lên tới 227! Plot twist là họ quen nhau trong tù, ra ngoài rồi lại rủ nhau đi... ăn trộm để kiếm cơm
Một băng nhóm tội phạm "siêu độc" ở Nhật Bản gồm ba cụ ông với tổng số tuổi 227 đã trở thành hiện tượng mạng sau khi các thám tử điều tra tội phạm ngầm đặt cho họ mật danh "G3S" - viết tắt của "grandpas" (tức là ông nội đó các bạn)
Ba thành viên gồm: Hideo Umino (88 tuổi - cụ nhất team), Hidemi Matsuda (70 tuổi) và Kenichi Watanabe (69 tuổi - em út của hội). Duyên nợ bắt đầu từ trong tù, ra ngoài họ quyết định "hợp tác kinh doanh" bằng nghề... đạo chích.
Tháng 5 vừa rồi, bộ ba này đột nhập một ngôi nhà bỏ hoang ở Sapporo, thủ phủ của đảo Hokkaido, miền bắc Nhật Bản. Họ bị buộc tội "cuỗm" 200 yên (khoảng 32 nghìn đồng thôi nha) và ba chai rượu whisky trị giá tổng cộng 10.000 yên (tầm 1,6 triệu đồng).
Đến tháng 6, vẫn chưa "đủ no", họ lại "viếng thăm" một ngôi nhà bỏ trống khác cùng quận, lần này lấy đi 24 món đồ trang sức trị giá 1 triệu yên (162 triệu đồng) - lần này thì khủng rồi đấy!
Cảnh sát điều tra cho biết, thành viên già nhất là cụ Umino chịu trách nhiệm... trộm cắp (88 tuổi mà vẫn phải ra tay chính ), Matsuda làm tài xế (70 tuổi cầm lái cũng khá pro), còn "em út" Watanabe 69 tuổi thì lo việc xử lý tài sản lấy được. Phân công rõ ràng, chuyên nghiệp thật đấy!
Tội lỗi của họ bị phát giác sau khi chủ nhà thứ hai nghi ngờ và báo cảnh sát. Dựa vào đoạn phim giám sát và phát hiện một số tài sản bị mất đã được bán lại, cảnh sát đã lần ra được băng nhóm này.
Điều đáng buồn là khi bị bắt, ba cụ già này còn cần cảnh sát hỗ trợ về mặt thể chất vì không thể đi lại bình thường Ba người khai rằng họ trộm cắp chỉ để... kiếm sống.
Cảnh sát cho biết đang điều tra xem băng nhóm này có liên quan đến 10 vụ trộm khác ở Sapporo và thành phố lân cận Ebetsu hay không.
Tin về băng đảng "3 ông nội" làm cư dân mạng bàn tán rần rần trên mạng xã hội: "Thật lạ, họ giao cho người trẻ nhất làm công việc dễ nhất" ; "Tên nhóm 'G3S' có thể không phù hợp nhưng nghe rất hay"...
Nhưng đằng sau câu chuyện "viral" này là một thực trạng đáng lo ngại. Theo cảnh sát Nhật Bản, tỷ lệ tội phạm ở người cao tuổi đã tăng đáng kể những năm gần đây. Tỷ lệ hành vi phạm tội do người trên 65 tuổi gây ra tăng từ 2,1% năm 1989 lên tới 22% vào năm 2019 Tỷ lệ trộm cắp vặt cũng cao hơn ở nhóm tuổi này, số người tái phạm cũng nhiều hơn trong ba thập kỷ qua. Sự cô đơn và nghèo đói được cho là hai lý do chính dẫn đến xu hướng đáng buồn này.
Nhật Bản đang phải vật lộn với tình trạng dân số già hóa cực nhanh. Năm ngoái, dữ liệu chính thức cho thấy 29,1% trong số 125 triệu dân của đất nước mặt trời mọc ở độ tuổi trên 65, và cứ 10 người thì có một người ở độ tuổi 80 trở lên.
Nguồn: soha.vn