Ối giời ơi, nghe chưa kìa! Một vụ trộm siêu táo tợn vừa xảy ra tại Pháp đã khiến giới khảo cổ "đứng hình" hoàn toàn. Và lần này lại càng thêm lo lắng về tình trạng trộm cắp di sản văn hóa tại xứ sở hoa Tulip này nữa rồi
Chuyện là vào khoảng 10h30 sáng ngày 24/7, tại Bảo tàng Musée du Pays Châtillonnais – Trésor de Vix ở thị trấn Châtillon-sur-Seine, vùng Burgundy, một chiếc vòng cổ bằng vàng 24K siêu xịn (khoảng 2.500 năm tuổi nha!) đã bị "bốc hơi" ngay giữa ban ngày. Chiếc vòng này là báu vật của nền văn minh Celt và là món đồ nổi tiếng nhất trong bộ sưu tập Vix Treasure đấy!
Nhưng cái plot twist ở đây là: bọn trộm không đột nhập đâu nha! Chúng mua vé vào cửa như khách bình thường, rồi đến trước tủ kính trưng bày, dùng vật cứng đập vỡ luôn, ôm báu vật và... chạy thẳng ra cửa chính như không có gì xảy ra
Ông Olivier Caracotch - Công tố viên thành phố Dijon cho biết đã khởi tố vụ án theo hướng tội phạm có tổ chức rồi. Còn có cả JIRS (đơn vị chuyên xử lý các vụ án đặc biệt nghiêm trọng) vào cuộc luôn á!
Ông Jérémie Brigand - Thị trưởng Châtillon-sur-Seine kể rằng bảo tàng này đã 2 lần bị kẻ gian tìm cách đột nhập ban đêm trong 8 tháng qua, nhưng đều thất bại. Sau đó họ đã chi tới 150.000 euro (gần 171.000 USD) để nâng cấp hệ thống an ninh, lắp camera mới, cảm biến chuyển động và thiết bị báo động nữa cơ.
Nhưng mà theo ông Brigand thì những biện pháp này vẫn không đủ để chặn được nhóm trộm này.
"Các đối tượng đã thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng, hành động cực kỳ nhanh và quyết tâm cao, nhờ đó thực hiện trót lọt vụ trộm."
Ông còn gọi đây là "một cuộc tấn công nhằm vào di sản văn hóa và lợi ích công cộng" luôn đó!
Theo ông thị trưởng thì chiếc vòng cổ này không thể định giá bằng tiền được.
"Đây là hiện vật độc nhất vô nhị trên thế giới. Giá trị của nó không chỉ nằm ở lượng vàng chế tác mà còn ở ý nghĩa lịch sử đối với vùng Châtillonnais và nước Pháp. Thật đau lòng khi tội phạm lại nhắm vào chính lịch sử của chúng ta."
Nghe quen quen không? Vụ này giống hệt vụ trộm ở Bảo tàng Louvre hồi trước ấy! Lúc đó bọn tội phạm cuỗm luôn trang sức Hoàng gia trị giá 102 triệu USD chỉ trong chưa đầy 8 phút, cũng giữa ban ngày luôn. Vụ đó nghiêm trọng đến nỗi Chủ tịch Bảo tàng Louvre phải từ chức, và họ phải đại tu lại toàn bộ hệ thống an ninh từ năm 2027. Đến giờ hiện vật vẫn chưa tìm thấy nha
Không chỉ có vậy đâu, đầu tháng này Bảo tàng Lalique ở vùng Alsace cũng bị mất luôn số trang sức trị giá khoảng 4,57 triệu USD. Pháp đang trong cơn "khủng hoảng trộm bảo tàng" thật sự rồi!
Câu chuyện về báu vật 2.500 năm tuổi của "Công chúa Vix"
Chiếc vòng cổ vừa bị đánh cắp là một phần của Kho báu Vix (Vix Treasure) - bộ sưu tập khảo cổ siêu nổi tiếng được phát hiện năm 1953 dưới chân núi Mont Lassois, gần làng Vix, cách bảo tàng khoảng 6 km.
Trọng tâm của cuộc khai quật là ngôi mộ của một nữ quý tộc, thường được gọi là "Quý bà Vix" hay "Công chúa Vix", được cho là an táng vào khoảng 470-460 trước Công nguyên.
Trong ngôi mộ, các nhà khảo cổ tìm thấy hàng loạt hiện vật xịn xò:
• Chiếc vòng cổ bằng vàng 24K nặng hơn 0,5 kg từ thế kỷ VI trước Công nguyên
• Chiếc bình đồng Vix Krater với hình khắc nữ quỷ Medusa, được chế tác tại thuộc địa Hy Lạp cổ Sybaris (miền nam Italy). Đến giờ các chuyên gia vẫn chưa hiểu sao nó lại xuất hiện ở Vix được
• Chiếc bát bạc Silver Phiale - chiếc bình bạc cổ nhất từng được tìm thấy ở phía bắc dãy Alps
Theo bảo tàng, chiếc vòng cổ có thiết kế đặc trưng của người Celt, uốn cong thành hình vòng cung. Hai đầu vòng kết thúc bằng hình bàn chân sư tử đặt trên các khối cầu rỗng. Phía trên mỗi chân sư tử là hình ngựa có cánh Pegasus, thể hiện ảnh hưởng của văn hóa Hy Lạp cổ đại. Còn các quả cầu hình quả lê là biểu tượng của Mặt Trời trong tín ngưỡng Celt nha!
Ban đầu khi khai quật, chiếc vòng được tìm thấy nằm trên hộp sọ nên mọi người tưởng là vương miện đội đầu. Nhưng sau này mới biết là vòng đeo cổ - thứ mà tầng lớp quý tộc thường dùng để khoe quyền lực và địa vị.
Bảo tàng cho biết vị trí của hiện vật trên hộp sọ nhiều khả năng là do ngôi mộ bị sụt lún sau khi chôn cất, khiến chiếc vòng dịch chuyển khỏi vị trí ban đầu.
Các chuyên gia nhận định rằng từ kỹ thuật chế tác đến họa tiết trang trí, chiếc vòng vàng này phản ánh sự giao thoa giữa văn hóa Celt và Hy Lạp, đồng thời là bằng chứng sống động cho mạng lưới giao thương sôi động tại châu Âu vào cuối thời kỳ Đồ sắt thứ nhất, cách đây hơn 2.500 năm đấy!
Nguồn: kenh14.vn
Chuyện là vào khoảng 10h30 sáng ngày 24/7, tại Bảo tàng Musée du Pays Châtillonnais – Trésor de Vix ở thị trấn Châtillon-sur-Seine, vùng Burgundy, một chiếc vòng cổ bằng vàng 24K siêu xịn (khoảng 2.500 năm tuổi nha!) đã bị "bốc hơi" ngay giữa ban ngày. Chiếc vòng này là báu vật của nền văn minh Celt và là món đồ nổi tiếng nhất trong bộ sưu tập Vix Treasure đấy!
Nhưng cái plot twist ở đây là: bọn trộm không đột nhập đâu nha! Chúng mua vé vào cửa như khách bình thường, rồi đến trước tủ kính trưng bày, dùng vật cứng đập vỡ luôn, ôm báu vật và... chạy thẳng ra cửa chính như không có gì xảy ra
Ông Olivier Caracotch - Công tố viên thành phố Dijon cho biết đã khởi tố vụ án theo hướng tội phạm có tổ chức rồi. Còn có cả JIRS (đơn vị chuyên xử lý các vụ án đặc biệt nghiêm trọng) vào cuộc luôn á!
Ông Jérémie Brigand - Thị trưởng Châtillon-sur-Seine kể rằng bảo tàng này đã 2 lần bị kẻ gian tìm cách đột nhập ban đêm trong 8 tháng qua, nhưng đều thất bại. Sau đó họ đã chi tới 150.000 euro (gần 171.000 USD) để nâng cấp hệ thống an ninh, lắp camera mới, cảm biến chuyển động và thiết bị báo động nữa cơ.
Nhưng mà theo ông Brigand thì những biện pháp này vẫn không đủ để chặn được nhóm trộm này.
"Các đối tượng đã thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng, hành động cực kỳ nhanh và quyết tâm cao, nhờ đó thực hiện trót lọt vụ trộm."
Ông còn gọi đây là "một cuộc tấn công nhằm vào di sản văn hóa và lợi ích công cộng" luôn đó!
Theo ông thị trưởng thì chiếc vòng cổ này không thể định giá bằng tiền được.
"Đây là hiện vật độc nhất vô nhị trên thế giới. Giá trị của nó không chỉ nằm ở lượng vàng chế tác mà còn ở ý nghĩa lịch sử đối với vùng Châtillonnais và nước Pháp. Thật đau lòng khi tội phạm lại nhắm vào chính lịch sử của chúng ta."
Nghe quen quen không? Vụ này giống hệt vụ trộm ở Bảo tàng Louvre hồi trước ấy! Lúc đó bọn tội phạm cuỗm luôn trang sức Hoàng gia trị giá 102 triệu USD chỉ trong chưa đầy 8 phút, cũng giữa ban ngày luôn. Vụ đó nghiêm trọng đến nỗi Chủ tịch Bảo tàng Louvre phải từ chức, và họ phải đại tu lại toàn bộ hệ thống an ninh từ năm 2027. Đến giờ hiện vật vẫn chưa tìm thấy nha
Không chỉ có vậy đâu, đầu tháng này Bảo tàng Lalique ở vùng Alsace cũng bị mất luôn số trang sức trị giá khoảng 4,57 triệu USD. Pháp đang trong cơn "khủng hoảng trộm bảo tàng" thật sự rồi!
Câu chuyện về báu vật 2.500 năm tuổi của "Công chúa Vix"
Chiếc vòng cổ vừa bị đánh cắp là một phần của Kho báu Vix (Vix Treasure) - bộ sưu tập khảo cổ siêu nổi tiếng được phát hiện năm 1953 dưới chân núi Mont Lassois, gần làng Vix, cách bảo tàng khoảng 6 km.
Trọng tâm của cuộc khai quật là ngôi mộ của một nữ quý tộc, thường được gọi là "Quý bà Vix" hay "Công chúa Vix", được cho là an táng vào khoảng 470-460 trước Công nguyên.
Trong ngôi mộ, các nhà khảo cổ tìm thấy hàng loạt hiện vật xịn xò:
• Chiếc vòng cổ bằng vàng 24K nặng hơn 0,5 kg từ thế kỷ VI trước Công nguyên
• Chiếc bình đồng Vix Krater với hình khắc nữ quỷ Medusa, được chế tác tại thuộc địa Hy Lạp cổ Sybaris (miền nam Italy). Đến giờ các chuyên gia vẫn chưa hiểu sao nó lại xuất hiện ở Vix được
• Chiếc bát bạc Silver Phiale - chiếc bình bạc cổ nhất từng được tìm thấy ở phía bắc dãy Alps
Theo bảo tàng, chiếc vòng cổ có thiết kế đặc trưng của người Celt, uốn cong thành hình vòng cung. Hai đầu vòng kết thúc bằng hình bàn chân sư tử đặt trên các khối cầu rỗng. Phía trên mỗi chân sư tử là hình ngựa có cánh Pegasus, thể hiện ảnh hưởng của văn hóa Hy Lạp cổ đại. Còn các quả cầu hình quả lê là biểu tượng của Mặt Trời trong tín ngưỡng Celt nha!
Ban đầu khi khai quật, chiếc vòng được tìm thấy nằm trên hộp sọ nên mọi người tưởng là vương miện đội đầu. Nhưng sau này mới biết là vòng đeo cổ - thứ mà tầng lớp quý tộc thường dùng để khoe quyền lực và địa vị.
Bảo tàng cho biết vị trí của hiện vật trên hộp sọ nhiều khả năng là do ngôi mộ bị sụt lún sau khi chôn cất, khiến chiếc vòng dịch chuyển khỏi vị trí ban đầu.
Các chuyên gia nhận định rằng từ kỹ thuật chế tác đến họa tiết trang trí, chiếc vòng vàng này phản ánh sự giao thoa giữa văn hóa Celt và Hy Lạp, đồng thời là bằng chứng sống động cho mạng lưới giao thương sôi động tại châu Âu vào cuối thời kỳ Đồ sắt thứ nhất, cách đây hơn 2.500 năm đấy!
Nguồn: kenh14.vn