MamPho3861
New member
Lương chỉ có 6,5 triệu mà tháng nào cũng quẹt 2 triệu làm tóc, vậy mới gọi là "chị đẹp đây rồi" hay sao?
Mới đây, trong một hội nhóm chuyên chia sẻ tips tiết kiệm và quản lý tài chính cá nhân, một cô vợ đã post bảng chi tiêu gia đình lên xin tư vấn. Viết bài ẩn danh, chị ấy tâm sự:
"Chào cả nhà, em là newbie vào nhóm nè, thấy mọi người tiết kiệm đỉnh quá mà thèm ghê ạ. Đây là chi tiêu của nhà em, cả nhà review hộ em xem có thể cắt giảm khoản nào không? Vì nhìn các chị vun vén pro mà nhà em tháng nào cũng âm tiền, nản lắm luôn á".
Hiện tại, bài đăng này đang hot rần rần trên MXH. Hơn 2000 bình luận ùa vào, phần đông netizen đều cho rằng việc chi tới 2 triệu làm tóc + 1 triệu mua mỹ phẩm (tổng 3 triệu luôn!) là hơi... over nhỉ? Nhất là khi lương của chị chỉ có 6,5 triệu đồng thôi mà
Để ý kỹ thì thấy ngân sách đầu tư cho ngoại hình của chị còn cao hơn cả tiền bỉm sữa và tiền học của con nữa cơ.
Sau khi đọc được đủ loại comment - từ nhẹ nhàng đến thẳng thừng, chị đã thêm 1 dòng giải thích: "Khoản làm tóc và gội đầu mỹ phẩm thì em không bỏ được vì em làm lễ tân cần chỉn chu hình ảnh ạ".
Vậy là chị quyết tâm trích gần 50% lương mỗi tháng để phục vụ... công việc. Tính lại thì lương thực nhận của chị chỉ còn 3,5 triệu - một con số khá là khiêm tốn rồi đó
Bỏ qua những drama trên MXH về case này, nếu bạn cũng đang muốn cắt giảm chi tiêu để dành dụm được nhiều hơn, đây là 2 điều bạn phải khắc cốt ghi tâm luôn nha.
Tiết kiệm không có nghĩa là sống tằn tiện đến mức ăn không dám ăn, mặc chẳng dám mặc. Đó là điều không nên vì sống cho hiện tại vẫn là priority số 1 mà. Nhưng vừa muốn tiết kiệm, vừa muốn sống sang chảnh như main character thì cũng hơi... unrealistic rồi bạn ơi
Tự gội đầu tại nhà? Không muốn.
Tự chăm sóc, dưỡng tóc? Không muốn.
Dùng mỹ phẩm authentic nhưng giá friendly? Cũng không muốn.
Vậy mà đòi tiết kiệm, có khác nào hái sao trên trời không?
Thế mới nói cái gì cũng muốn thì đừng mơ tiết kiệm. Ai chẳng muốn save tiền, nhưng khác biệt giữa người tiết kiệm thành công với người tháng nào cũng rỗng ví chính là biết giảm "những cái muốn" của mình lại.
Thử nghĩ thật kỹ xem mình muốn cắt giảm chi tiêu để tiết kiệm vì lý do gì? Nếu câu trả lời chỉ đơn giản là "để có dư chút tiền phòng thân", thì khả năng cao chặng đường tới đích "tiết kiệm" vẫn còn dài lắm bạn ơi. Vì mục tiêu của bạn quá... chung chung, delay thêm vài tháng cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều.
Để "lý do không to hơn mục đích", tìm được động lực thúc đẩy mình tiết kiệm là điều cực kỳ quan trọng. Việc này đương nhiên không ai có thể chỉ cho bạn, chỉ có tự mình suy nghĩ mới ra câu trả lời được thôi.
Nguồn: soha.vn
Mới đây, trong một hội nhóm chuyên chia sẻ tips tiết kiệm và quản lý tài chính cá nhân, một cô vợ đã post bảng chi tiêu gia đình lên xin tư vấn. Viết bài ẩn danh, chị ấy tâm sự:
"Chào cả nhà, em là newbie vào nhóm nè, thấy mọi người tiết kiệm đỉnh quá mà thèm ghê ạ. Đây là chi tiêu của nhà em, cả nhà review hộ em xem có thể cắt giảm khoản nào không? Vì nhìn các chị vun vén pro mà nhà em tháng nào cũng âm tiền, nản lắm luôn á".
Hiện tại, bài đăng này đang hot rần rần trên MXH. Hơn 2000 bình luận ùa vào, phần đông netizen đều cho rằng việc chi tới 2 triệu làm tóc + 1 triệu mua mỹ phẩm (tổng 3 triệu luôn!) là hơi... over nhỉ? Nhất là khi lương của chị chỉ có 6,5 triệu đồng thôi mà
Để ý kỹ thì thấy ngân sách đầu tư cho ngoại hình của chị còn cao hơn cả tiền bỉm sữa và tiền học của con nữa cơ.
Sau khi đọc được đủ loại comment - từ nhẹ nhàng đến thẳng thừng, chị đã thêm 1 dòng giải thích: "Khoản làm tóc và gội đầu mỹ phẩm thì em không bỏ được vì em làm lễ tân cần chỉn chu hình ảnh ạ".
Vậy là chị quyết tâm trích gần 50% lương mỗi tháng để phục vụ... công việc. Tính lại thì lương thực nhận của chị chỉ còn 3,5 triệu - một con số khá là khiêm tốn rồi đó
Bỏ qua những drama trên MXH về case này, nếu bạn cũng đang muốn cắt giảm chi tiêu để dành dụm được nhiều hơn, đây là 2 điều bạn phải khắc cốt ghi tâm luôn nha.
Tiết kiệm không có nghĩa là sống tằn tiện đến mức ăn không dám ăn, mặc chẳng dám mặc. Đó là điều không nên vì sống cho hiện tại vẫn là priority số 1 mà. Nhưng vừa muốn tiết kiệm, vừa muốn sống sang chảnh như main character thì cũng hơi... unrealistic rồi bạn ơi
Tự gội đầu tại nhà? Không muốn.
Tự chăm sóc, dưỡng tóc? Không muốn.
Dùng mỹ phẩm authentic nhưng giá friendly? Cũng không muốn.
Vậy mà đòi tiết kiệm, có khác nào hái sao trên trời không?
Thế mới nói cái gì cũng muốn thì đừng mơ tiết kiệm. Ai chẳng muốn save tiền, nhưng khác biệt giữa người tiết kiệm thành công với người tháng nào cũng rỗng ví chính là biết giảm "những cái muốn" của mình lại.
Thử nghĩ thật kỹ xem mình muốn cắt giảm chi tiêu để tiết kiệm vì lý do gì? Nếu câu trả lời chỉ đơn giản là "để có dư chút tiền phòng thân", thì khả năng cao chặng đường tới đích "tiết kiệm" vẫn còn dài lắm bạn ơi. Vì mục tiêu của bạn quá... chung chung, delay thêm vài tháng cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều.
Để "lý do không to hơn mục đích", tìm được động lực thúc đẩy mình tiết kiệm là điều cực kỳ quan trọng. Việc này đương nhiên không ai có thể chỉ cho bạn, chỉ có tự mình suy nghĩ mới ra câu trả lời được thôi.
Nguồn: soha.vn