Ai bảo có xe là sướng? Cặp vợ chồng này từng nghĩ thế, bán luôn xế hộp vì tốn tiền nuôi. Nhưng plot twist là 6 tháng sau họ phải mua lại ngay, lý do khiến nhiều người gật gù!
Ở Singapore, sở hữu xe hơi không phải trend hot với giới trẻ độc thân hay gia đình mới cưới chưa có con. Lý do? Chi phí nuôi xe nó "đốt" tiền kinh khủng luôn á! Thậm chí nhiều người đã có 2 con rồi vẫn cứ xe buýt, tàu điện hay Grab thôi.
Kelly Ang - một bà mẹ 5 con tại Singapore cũng từng nghĩ vậy. Hồi mới có 2 bé, vợ chồng cô sở hữu xe nhưng vì con đi học có xe trường đón, nên họ quyết định bán luôn cho nhẹ gánh.
Nhưng từ khi mang bầu bé thứ 3 và giờ đã có tận 5 đứa con, suy nghĩ của cô về việc có xe đã 180 độ hoàn toàn!
Xe hơi = cứu tinh thời gian của mẹ bỉm 5 con
Kelly Ang chia sẻ hiện tại mỗi ngày cô tốn khoảng 4,5 tiếng lái xe đưa đón các con đi học, nhà trẻ, học thêm và tập thể thao. Mà nếu dùng phương tiện công cộng? Thì phải cày tới 10 tiếng luôn á!
Gọi xe hay taxi cũng không phải giải pháp lâu dài. Với hơn 2 em bé, Kelly phải book xe 5-6 chỗ, vừa khó gọi vừa đắt đỏ. Thế nên xe riêng chính là phương án tối ưu nhất để cô vừa đưa đón con, vừa xoay sở công việc cá nhân.
Điều thú vị là trước đây Kelly không nghĩ vậy đâu nhé! Khi mới có 2 con, cô từng cho xe hơi không thiết yếu ở Singapore. Sau khi bán xe đầu tiên, gia đình chuyển sang xe buýt, tàu điện. Nhưng chỉ trụ được... 6 tháng thôi!
Khi phát hiện mang thai bé thứ 3, Kelly và ông xã quyết định phải mua xe ngay. Lúc đó 2 bé mới 4 tuổi và 2 tuổi. Việc bế hoặc dắt 2 con đi bộ dưới trời nóng để kịp xe buýt/tàu điện, với mẹ bầu thì khó nhọc vô cùng luôn!
Cô kể trước đây chi phí nuôi xe của gia đình thường hết 1.000 SGD/tháng (khoảng 20,5 triệu đồng) cho xăng, phí đỗ xe và phí đường bộ, chưa kể thuế đường bộ và bảo hiểm. Cộng thêm các khoản linh tinh khác, rõ ràng là một món chi xa xỉ. Đó cũng là lý do chính khiến Kelly quyết định bán xe hồi đó.
Còn bây giờ, vừa đi làm vừa chăm 5 đứa con, Kelly lại thấy chi phí đó rất xứng đáng, đơn giản vì nó giúp tiết kiệm thời gian và năng lượng cực kỳ! Không phải đi bộ, chờ xe bus hay tàu nữa, Kelly có thêm thời gian nấu tối, dạy con học với chồng, chuẩn bị bữa ăn hôm sau và đi ngủ sớm hơn.
Chiếc xe cũng trở thành không gian riêng để cô và các con trò chuyện trên đường về nhà.
Với Kelly, những khoảng thời gian tưởng như lẻ tẻ ấy lại tạo ra khoảng thở cho cả gia đình giữa lịch trình dày đặc. Đặc biệt với các bà mẹ working mom phải quản lý lịch của nhiều con, tiết kiệm được vài giờ mỗi ngày có giá trị hơn rất nhiều so với sự tiện lợi thông thường!
Mua xe để đi lại chứ đừng ham hố xe sang nha
Chiếc xe gia đình Kelly đang xài không phải xe sang đắt đỏ gì đâu. Cô chọn xe cũ giá vừa phải nhưng đủ rộng cho 8 người. Thiết kế xe có thể bố trí 3 ghế an toàn cho trẻ em, phù hợp với gia đình đông con.
Kelly cho biết để duy trì chi phí nuôi xe hàng tháng, cô đã phải chủ động cắt giảm những khoản chi không thiết yếu khác, điển hình là quỹ du lịch. Sau khi sinh bé thứ 3, vợ chồng Kelly quyết định không đi du lịch nước ngoài nữa. Họ cũng lên kế hoạch chuyển nhà tới gần trường của các con hơn để giảm tiền xăng.
Bên cạnh đó, cô cũng thuê người giúp việc theo giờ thay vì fulltime để tiếp tục cân đối ngân sách.
Câu chuyện của gia đình Kelly Ang cho thấy quyết định mua xe không phải lúc nào cũng chỉ xoay quanh giá xe hay khả năng trả góp. Với gia đình đông con, có nhiều khoản phải chi hàng tháng, tiền mua xe và nuôi xe chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Đằng sau còn là nhiều bài toán khác về tiền ăn, tiền học, tiền vui chơi... hay nói chung là việc cân đối ngân sách thật khôn ngoan!
Nguồn: autopro.com.vn
Ở Singapore, sở hữu xe hơi không phải trend hot với giới trẻ độc thân hay gia đình mới cưới chưa có con. Lý do? Chi phí nuôi xe nó "đốt" tiền kinh khủng luôn á! Thậm chí nhiều người đã có 2 con rồi vẫn cứ xe buýt, tàu điện hay Grab thôi.
Kelly Ang - một bà mẹ 5 con tại Singapore cũng từng nghĩ vậy. Hồi mới có 2 bé, vợ chồng cô sở hữu xe nhưng vì con đi học có xe trường đón, nên họ quyết định bán luôn cho nhẹ gánh.
Nhưng từ khi mang bầu bé thứ 3 và giờ đã có tận 5 đứa con, suy nghĩ của cô về việc có xe đã 180 độ hoàn toàn!
Xe hơi = cứu tinh thời gian của mẹ bỉm 5 con
Kelly Ang chia sẻ hiện tại mỗi ngày cô tốn khoảng 4,5 tiếng lái xe đưa đón các con đi học, nhà trẻ, học thêm và tập thể thao. Mà nếu dùng phương tiện công cộng? Thì phải cày tới 10 tiếng luôn á!
Gọi xe hay taxi cũng không phải giải pháp lâu dài. Với hơn 2 em bé, Kelly phải book xe 5-6 chỗ, vừa khó gọi vừa đắt đỏ. Thế nên xe riêng chính là phương án tối ưu nhất để cô vừa đưa đón con, vừa xoay sở công việc cá nhân.
Điều thú vị là trước đây Kelly không nghĩ vậy đâu nhé! Khi mới có 2 con, cô từng cho xe hơi không thiết yếu ở Singapore. Sau khi bán xe đầu tiên, gia đình chuyển sang xe buýt, tàu điện. Nhưng chỉ trụ được... 6 tháng thôi!
Khi phát hiện mang thai bé thứ 3, Kelly và ông xã quyết định phải mua xe ngay. Lúc đó 2 bé mới 4 tuổi và 2 tuổi. Việc bế hoặc dắt 2 con đi bộ dưới trời nóng để kịp xe buýt/tàu điện, với mẹ bầu thì khó nhọc vô cùng luôn!
Cô kể trước đây chi phí nuôi xe của gia đình thường hết 1.000 SGD/tháng (khoảng 20,5 triệu đồng) cho xăng, phí đỗ xe và phí đường bộ, chưa kể thuế đường bộ và bảo hiểm. Cộng thêm các khoản linh tinh khác, rõ ràng là một món chi xa xỉ. Đó cũng là lý do chính khiến Kelly quyết định bán xe hồi đó.
Còn bây giờ, vừa đi làm vừa chăm 5 đứa con, Kelly lại thấy chi phí đó rất xứng đáng, đơn giản vì nó giúp tiết kiệm thời gian và năng lượng cực kỳ! Không phải đi bộ, chờ xe bus hay tàu nữa, Kelly có thêm thời gian nấu tối, dạy con học với chồng, chuẩn bị bữa ăn hôm sau và đi ngủ sớm hơn.
Chiếc xe cũng trở thành không gian riêng để cô và các con trò chuyện trên đường về nhà.
Với Kelly, những khoảng thời gian tưởng như lẻ tẻ ấy lại tạo ra khoảng thở cho cả gia đình giữa lịch trình dày đặc. Đặc biệt với các bà mẹ working mom phải quản lý lịch của nhiều con, tiết kiệm được vài giờ mỗi ngày có giá trị hơn rất nhiều so với sự tiện lợi thông thường!
Mua xe để đi lại chứ đừng ham hố xe sang nha
Chiếc xe gia đình Kelly đang xài không phải xe sang đắt đỏ gì đâu. Cô chọn xe cũ giá vừa phải nhưng đủ rộng cho 8 người. Thiết kế xe có thể bố trí 3 ghế an toàn cho trẻ em, phù hợp với gia đình đông con.
Kelly cho biết để duy trì chi phí nuôi xe hàng tháng, cô đã phải chủ động cắt giảm những khoản chi không thiết yếu khác, điển hình là quỹ du lịch. Sau khi sinh bé thứ 3, vợ chồng Kelly quyết định không đi du lịch nước ngoài nữa. Họ cũng lên kế hoạch chuyển nhà tới gần trường của các con hơn để giảm tiền xăng.
Bên cạnh đó, cô cũng thuê người giúp việc theo giờ thay vì fulltime để tiếp tục cân đối ngân sách.
Câu chuyện của gia đình Kelly Ang cho thấy quyết định mua xe không phải lúc nào cũng chỉ xoay quanh giá xe hay khả năng trả góp. Với gia đình đông con, có nhiều khoản phải chi hàng tháng, tiền mua xe và nuôi xe chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Đằng sau còn là nhiều bài toán khác về tiền ăn, tiền học, tiền vui chơi... hay nói chung là việc cân đối ngân sách thật khôn ngoan!
Nguồn: autopro.com.vn