Bận việc đột xuất không tham gia họp lớp, tôi "thở phào" khi thoát nạn lừa đảo: Đa số bạn học cũ đều dính bẫy

NangDev

New member
Ôi chao, cái này gọi là "phúc đại mạng đại" thật sự luôn á! Một chị phụ nữ vừa chia sẻ câu chuyện "rùng mình" trên trang MXH Baidu của Trung Quốc và nhận về cả tá lượt quan tâm từ netizen.

Năm nay mình đã 40 tuổi rồi và thật sự là "ngại vãi" những buổi họp lớp. Vì sao ư? Bởi kinh nghiệm nhiều năm cho mình thấy bản chất của mấy cuộc gặp mặt này toàn là "flex", hỏi thăm rồi "cà khịa" nhau thôi. Mệt lắm, lại sợ nói sai câu nào là "dính phốt" liền

May mà lớp mình cũng ít khi tụ họp, ai người nấy lo cơm áo gạo tiền với công việc của riêng mình.

Một hôm để điện thoại sang một bên, comeback lại thấy 99+ tin nhắn từ nhóm chat lớp luôn. Mình tò mò vcl không biết có drama gì mà nhóm im ỉm bao lâu giờ lại "nổ" thế này?

e1843b0e5eb4be91969a.png


Đọc tin nhắn xong mới shocked vì một anh bạn cũ vốn "vắng bóng" trong nhóm lại đột nhiên khởi xướng họp lớp. Mình chả có ấn tượng gì về anh này, hồi đi học cũng chỉ nói chuyện vài câu cho có thôi.

Nghĩ không nhiều, mình để máy ở nhà sạc rồi đi tập gym với gia đình. Về đến nơi thì giật mình vì có cả đống cuộc gọi nhỡ từ số lạ. Sợ có chuyện gấp gì đó nên gọi lại ngay.

782d12d9def4118ec194.png


Sau vài tiếng chuông, bên kia bắt máy với giọng đàn ông trầm trầm, rất nhiệt tình nói: "Hoa hoa bạn có nhớ tôi không, tôi là Tử Tuấn đây".

Nghe anh ấy nói mình khá bất ngờ vì anh còn nhớ đến mình á! Tử Tuấn chính là người "chủ trì" buổi gặp mặt, nhưng không ngờ anh lại gọi cho mình.

Anh nhiệt tình mời mình tham dự họp lớp 3 ngày sau, tại nhà hàng gần trường cũ. Thật ra mình không muốn đi lắm nhưng anh quá là nhiệt tình, bảo các bạn cũ đều đi nên "bắt" mình phải đến để ôn lại kỷ niệm.

Trước sự nhiệt tình level max của Tử Tuấn, mình thấy ngại từ chối quá nên đồng ý luôn. Sau khi tắt máy, mình còn nhận tin nhắn từ Tiểu Giang - đứa bạn thân cùng lớp hẹn đi cùng nữa.

afd74b20ab641a73caf6.jpg


Nhưng mà plot twist đến rồi! Hôm diễn ra buổi họp mặt thì bỗng dưng nhận cuộc gọi từ cô giáo chủ nhiệm con trai báo con mình bị ngộ độc thực phẩm, sốt và nôn nhiều lắm.

Nghe cô giáo nói thế, mình lo "quay cuồng" luôn, chạy đến trường đón con đi bệnh viện ngay và luôn. Sau nửa ngày được bác sĩ khám và cho thuốc, tình trạng con mới ổn định và có thể về nhà.

Lúc này mới chợt nhớ ra mình đã "bùng" buổi họp lớp, vội nhắn tin xin lỗi Tử Tuấn.

Tử Tuấn cũng rất thông cảm, anh ấy bày tỏ sự tiếc nuối vì không gặp được. Mình chỉ biết cười trừ và hẹn lần sau vậy.

Mấy hôm sau bận chăm con nên không để ý tin nhắn trong nhóm. Qua 1 tuần sau mới nhớ ra mở lên xem thì thấy lạ lùng vì không thấy các bạn cũ trao đổi gì trong nhóm cũng như không có ai gửi ảnh buổi họp mặt cả

Thấy "sus" quá, mình gọi cho Tiểu Giang hỏi thăm. Mà ơ kìa, nghe mình hỏi, Tiểu Giang chửi Tử Tuấn như tát nước! Mình shocked nặng, nghe xong câu chuyện vì trong ấn tượng của mình Tử Tuấn là người hướng nội, trầm tính mà không ngờ anh ấy lại làm vậy.

Tiểu Giang kể rằng nửa đầu bữa tiệc diễn ra bình thường, nhưng sau đó Tử Tuấn bắt đầu giới thiệu mọi người về app tiết kiệm với lãi suất cao hơn ngân hàng. Anh ta nói bản thân đã đầu tư tiền vào đó và nhận về cả đống tiền lãi.

43af4e318c0aebb427a7.jpg


Để mọi người tin tưởng hơn, anh ấy còn mở điện thoại cho xem số tiền lãi mà mình đã kiếm được.

Thấy đơn giản mà lại "ăn to", nhiều bạn học đã bị Tử Tuấn "dụ" tải app và làm theo các bước.

Trong mấy ngày đầu, họ có nhận tiền lãi về máy nhưng rồi nó giảm dần theo ngày. Nhiều người nghi ngờ bị lừa, muốn rút tiền về nhưng đã "too late", app sập và họ mất trắng luôn

Mọi người gọi điện cho Tử Tuấn để đòi lại công bằng thì bất ngờ sim đã ngưng hoạt động, Wechat của anh ta cũng đã khoá tài khoản rồi.

Không thể liên lạc được, mọi người đã báo công an. Công an nói hiện nay kiểu lừa đảo này diễn ra rất phổ biến, họ không chắc có thể lấy lại tiền hay không nhưng họ sẽ cố gắng hết sức.

Tiểu Giang nói may còn vì cô ấy chỉ dám gửi vào 300 NDT (khoảng hơn 1 triệu đồng), mất cũng không "đau" lắm, coi như "học phí" vậy. Nhưng mà trong lớp có người đầu tư tới 50.000 NDT (hơn 177 triệu đồng) nên giờ tổn thất cực nặng luôn

Nghe xong câu chuyện, mình cảm thấy "trong cái rủi có cái may" thật sự vì bản thân đã không đến bữa tiệc. Bởi với cái tính "nhẹ dạ cả tin" của mình có lẽ mình sẽ đầu tư rất nhiều tiền á!

f30266a2ba8483e2362e.png


54443471c7f6f5312f16.png

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top