GauMimi9238
New member
Trưa 6-2, nhiều bạn đọc kêu cứu vì một số nhà xe chạy về Trà Vinh "câu view" khách phải đợi dài cổ, mỏi mệt mới được lên xe về quê. Chắc chắn là "tức á" lắm đây!
Theo ghi nhận trưa cùng ngày, nhà xe Thanh Thủy trên đường Trần Phú, Q.5, TP.HCM chạy tuyến TP.HCM - Trà Vinh, khoảng 100 hành khách đang đứng cạnh hành lý ngóng xe tới chở về quê. Hình ảnh nhìn mà thương luôn á!
Bà Thanh (40 tuổi, quê tỉnh Trà Vinh) cho biết khi vào mua vé, nhân viên bán vé hứa hẹn đợi khoảng 30 phút nhưng chờ gần một giờ mà vẫn "mất dạng" xe luôn.
"Tôi đi làm thuê, đến hôm nay mới được nghỉ tết. Sáng giờ, con cứ gọi hỏi sao mẹ chưa về, tôi càng thêm nóng ruột", bà Thanh tâm sự. Nghe mà xót xa quá trời!
Cạnh đó, một số hành khách mệt mỏi đợi xe đã ngồi lên hành lý đặt ở ngoài đường Trần Phú luôn rồi. Thấy cảnh này mà chạnh lòng quá đi!
Trong khi đó, theo anh Trung Trực, ngụ tại Bình Dương, khoảng 9g cùng ngày anh tới mua vé xe Tân Thanh Thủy về Trà Vinh. Khi mua vé, nhân viên nói chỉ đợi khoảng 15 phút xe sẽ chạy. Thế nhưng, chờ 3 tiếng sau xe vẫn "đuối rồi đuối" chưa tới khiến anh rất mệt mỏi.
Anh Trực vào trả vé để đi xe khác thì nhân viên bán vé nói mua rồi, không trả lại. "Ghê vậy trời?" Đến hơn 12g cùng ngày, 4 chiếc xe khách của nhà xe Tân Thanh Thủy mới lê la tới rước khách.
Không chỉ đón khách trễ, theo anh Trung Trực, nhà xe Tân Thanh Thủy còn tranh thủ nhồi nhét thêm khách ngồi dọc lối đi. Ối giời ơi, "vừa đi vừa khóc" luôn!
Ngoài nhà xe trên, nhiều hành khách đi hãng xe Kim Hoàng về Trà Vinh cũng ngồi dọc đường Trần Phú đợi xe tới. Dịp Tết mà phải chịu cảnh này thì thật sự là "ức chế" lắm nha!
Nguồn: kenh14.vn