Ối giời ơi, Japan Airlines vừa "dính phốt" cực mạnh khi phải hủy luôn 1 chuyến bay nội địa vì lý do khá "trời ơi đất hỡi" - bán vé nhiều hơn số ghế cho phép! Kết quả là khoảng 400 hành khách phải "bơ vơ" tại sân bay, không biết đường về đâu
Chuyện là thế này nè: chuyến bay JAL-335 dự kiến cất cánh từ sân bay Haneda (Tokyo) lúc 20h tối ngày 21-11 để bay về Fukuoka. Nghe quen quen phải không? Nhưng plot twist ở chỗ hãng đã nhận đặt vé của tận 400 hành khách, trong khi máy bay chỉ chở được... ít hơn 25 người so với con số đó!
Nhân viên hãng đã cố gắng hỏi xem ai có thể đổi sang chuyến khác không, nhưng cuối cùng không kịp sắp xếp khi sân bay chuẩn bị đóng cửa vào cuối ngày. Thế là xịt!
Một số hành khách đành phải ngủ lại luôn tại sân bay Haneda rồi. Tưởng tượng cảm giác nằm dài trên ghế sân bay là biết
Đỉnh điểm là có một hành khách tâm sự: "Hôm nay là sinh nhật của con gái tôi, nhưng tôi chỉ có thể gọi điện cho con và chúng tôi không thể làm gì được. Tôi rất tức giận nhưng có kêu gào cũng không giải quyết được gì".
Nghe mà thương quá, sinh nhật con mà không về được, ai cũng phải stress hết
Nguồn: kenh14.vn