Khởi động chiến dịch tình nguyện 'Mùa Hè Xanh' tại đảo Phú Quý 2025, 39 chiến sĩ tình nguyện từ TP. HCM vừa đổ bộ và ngay lập tức "lăn xả" vào hàng loạt hoạt động siêu ý nghĩa luôn nha!
Ngay ngày đầu tiên đặt chân lên đảo Phú Quý, Lễ Nhận quân đã diễn ra long trọng với sự có mặt của đại diện UBND huyện Phú Quý, Thành Đoàn TP. HCM, Hội Sinh viên TP. HCM cùng 39 chiến sĩ tình nguyện thuộc các đội hình 'Mùa Hè Xanh', 'Kỳ nghỉ Hồng'.
Tại buổi lễ, các bảng nguồn lực biểu trưng cho các công trình sắp được thực hiện đã được trao tận tay cho địa phương. Mỗi công trình không chỉ đơn thuần là giá trị vật chất, mà còn thể hiện rõ mồn một tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nước và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ nè!
Cũng trong ngày đầu tiên này, các chiến sĩ đã đến dâng hương, dâng hoa tại bia ghi tên Liệt sĩ Huyện Phú Quý. Dưới lá cờ đỏ sao vàng tung bay và trong tiếng Quốc ca hào hùng, những lời tri ân thành kính được gửi đến các anh hùng đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Moment này xúc động lắm luôn!
Anh Lê Đức Đạt - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên TP. HCM, Chỉ huy trưởng chiến dịch tại Phú Quý đã thay mặt toàn thể chiến sĩ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và hứa sẽ tiếp nối lý tưởng của thế hệ cha anh, đóng góp sức trẻ vào sự phát triển của quê hương. Đúng chuẩn tinh thần "đi để trở về" rồi!
Sang ngày thứ hai, các bạn trẻ đã chính thức "xắn tay áo" bắt tay vào làm việc luôn nè!
Tại xã Tam Thanh, các chiến sĩ phối hợp với đoàn viên, thanh niên địa phương thực hiện công trình "Tuyến đường cờ Tổ quốc", góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước và vẽ tuyến Bích họa Tam Thanh "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" - nơi check-in cực xịn cho du khách và bà con người dân, thanh thiếu nhi trên đảo đây!
Tại Trường Mầm non Tam Thanh (cơ sở thôn Hội An), các chiến sĩ đã bắt tay vào xây dựng nhà vệ sinh mới, lắp đặt khu vui chơi thiếu nhi, mang đến điều kiện sinh hoạt tốt hơn cho các em nhỏ. Thương các bé quá trời!
Nguồn: svvn.tienphong.vn