Gần đây, hội sinh viên từ CLB Tình nguyện Đom Đóm Đêm (trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) đã làm một việc cực kỳ ý nghĩa: mang cả trào lưu chụp photobooth sống ảo của giới trẻ Sài Gòn lên tận vùng cao ở huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận để bà con và các em nhỏ được trải nghiệm luôn nè!
Chiến dịch "Tháng Tư tình nguyện 2025" với chủ đề "Nhịp phách non cao" là hoạt động thường niên mà CLB Tình nguyện Đom Đóm Đêm (thuộc Liên chi Hội khoa Báo chí và Truyền thông) tổ chức mỗi năm đó.
Địa điểm các bạn chọn là xã Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận - cách Sài Gòn khoảng gần 200 km. Ở đây tuy đã cuối Xuân nhưng thời tiết khá khắc nghiệt: sáng thì mát lành nhưng trưa lại nắng gay gắt đến mức da bỏng luôn ý
Phụ kiện được chuẩn bị cho gian hàng chụp ảnh thì đủ thứ luôn: nón, băng đô, kính mắt... với đủ kiểu mẫu mã cho mọi người lựa chọn.
Cuộc sống của bà con nơi đây vốn đã khó khăn, giờ càng thêm gian nan. Họ chủ yếu sống bằng nghề nông như trồng bắp, thanh long, mì, ngô và chăn nuôi trâu, bò, dê... Chính vì thế, tình trạng hạn hán kéo dài mỗi mùa khô ảnh hưởng siêu nặng đến mùa màng của bà con
Với mong muốn góp một tay sức trẻ và chia sẻ phần nào khó khăn với người dân, CLB đã dành hơn ba tháng trời để gây quỹ và vận động các nguồn lực. Không chỉ vậy, các thành viên còn tự tay gói từng món quà xinh xinh để tặng các em nhỏ ở địa phương nữa đó
Thành viên câu lạc bộ nhiệt tình hỗ trợ các em trong các hoạt động của chương trình.
Cùng sự hướng dẫn của thành viên câu lạc bộ, các em nhỏ thỏa sức sáng tạo ra những chiếc chuông gió theo ý mình.
Về truyền thống gấp túi giấy của các thành viên, Lê Phương Anh (Chủ nhiệm CLB) chia sẻ: "Đom Đóm Đêm bắt đầu gấp túi giấy từ báo cũ từ năm 2017, với mong muốn kéo dài vòng đời của giấy đã qua sử dụng và giảm thiểu rác thải nhựa, đặc biệt là túi nilon, trong các hoạt động tặng quà cho trẻ em. Mỗi chiếc túi nhỏ đều chứa đựng thông điệp sống xanh mà chúng mình muốn gửi gắm"
Điểm đột phá của chiến dịch lần này là CLB không chỉ tổ chức những hoạt động quen thuộc như gian hàng trò chơi, Bếp ăn yêu thương, gian hàng 0 đồng (nhu yếu phẩm, quần áo, đồ chơi)... mà còn thử nghiệm nhiều hoạt động mới mẻ và trendy hơn nữa!
Đầu tiên phải kể đến hoạt động chụp ảnh cho các em nhỏ và gia đình. CLB Tình nguyện Đom Đóm Đêm cho hay, mỗi em nhỏ trong xã đều được chụp ít nhất 3 tấm ảnh. Sau đó, các thành viên sẽ chọn ảnh đẹp nhất, ghép vào khung photobooth xịn sò, rửa ra rồi gửi tận tay đến tận lớp các em luôn. Không những thế, CLB còn tổ chức chụp ảnh gia đình cho 100 hộ ở xã Mỹ Thạnh. Mỗi bức ảnh được in ra sẽ được đặt vào khung bằng que kem do các bạn sinh viên tự tay làm siêu cute
Thành viên câu lạc bộ nhiệt tình hỗ trợ các em chọn phụ kiện và tạo dáng trước ống kính.
"Chúng mình mong muốn có thể hỗ trợ người dân về cả vật chất lẫn tinh thần. Nhiều em bé địa phương nói với mình là chưa bao giờ được chụp ảnh. Lần đầu được chụp, bé vừa run vừa vui. Khi nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của các em lúc nhận ảnh từ câu lạc bộ, mình thực sự cũng hạnh phúc theo", Xuân Dịu (thành viên Ban Truyền thông) tâm sự
Các em nhỏ địa phương háo hức nhận ảnh của bản thân sau khi chụp tại trạm photobooth.
Cùng với đó, các bạn sinh viên còn tổ chức lớp học làm đồ tái chế siêu hay! Cụ thể, qua hoạt động thủ công này, các em nhỏ được hướng dẫn biến một chai nhựa đã qua sử dụng thành chiếc chuông gió xinh xắn, mang theo thông điệp sống xanh và bảo vệ môi trường
CLB Tình nguyện Đom Đóm Đêm mang màu chủ đạo là xanh lá cùng với thông điệp xanh được lan tỏa qua từng địa phương mà các bạn đặt chân đến. Hạn chế sử dụng túi nhựa, tiết kiệm năng lượng, tuyên truyền bảo vệ môi trường qua các lớp học và áp phích, vẽ băng rôn bằng tay thay vì in sẵn, gấp túi giấy đựng quà... là những việc mà CLB đã và đang làm suốt 16 năm hoạt động. Respect quá đi!
Nguồn: svvn.tienphong.vn