Định cư hay đi du lịch tại Việt Nam, nhiều bạn quốc tế siêu hào hứng khi được tham gia hoạt động tình nguyện khơi thông dòng chảy cho các con "kênh chết" ở TP. HCM. Vibe tình nguyện quá đỉnh luôn!
Sau hai năm thành lập, nhóm Sài Gòn Xanh từ 2 thành viên ban đầu giờ đã "đông vui như hội" với sự góp mặt của nhiều bạn trẻ trong nước lẫn các du khách quốc tế. Mọi người cùng nhau nỗ lực "thay áo" mới cho các kênh rạch ở Sài Gòn, nghe mà xúc động quá trời!
Theo chân nhóm Sài Gòn Xanh đến xã Bình Chánh, cảnh tượng các bạn trẻ và người nước ngoài không ngại nguy hiểm, sẵn sàng lội xuống dòng nước đen ngòm, mùi hôi thối để khơi thông dòng chảy thật sự là "respect" tột bậc!
Các thành viên chuẩn bị kỹ càng, mặc đồ bảo hộ cẩn thận trước khi xuống kênh. An toàn là trên hết nha!
"Tôi vẫn rất thích cùng các bạn trẻ người Việt Nam làm công việc ý nghĩa này, đó là một trải nghiệm thú vị", ông Richard - một khách du lịch đến từ Hà Lan chia sẻ. Tình yêu môi trường không biên giới đúng không nào!
Ông Yuki Odeshima (người Nhật Bản) cho biết dù công việc này khá vất vả và phải đối mặt với nhiều nguy hiểm, nhưng ông và các bạn trong nhóm Sài Gòn Xanh không hề chùn bước. Teamwork tự nhiên mà ăn ý, không cần bàn bạc nhiều, ai cũng biết phải làm gì - đỉnh của chóp!
Theo phân công trước đó, một nhóm sẽ đứng trên bờ kênh điều phối giao thông và giữ dây an toàn cho nhóm được trang bị áo phao, đồ bảo hộ lội dưới kênh vớt rác, lục bình... Làm việc có hệ thống quá xịn!
Do dòng kênh quá dài cộng với lượng lục bình dày đặc "nghẹt thở", các bạn còn sáng tạo nghĩ ra cách dùng những khúc cây khô nối với dây để thu gom cho dễ hơn. Sáng tạo là đây chứ đâu!
Nguồn: svvn.tienphong.vn