Tối ngày 25/4, hàng nghìn bạn trẻ TP. HCM lại tiếp tục đổ về trung tâm Q. 1 rần rần để theo dõi buổi Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 3 rồi nè! Đây là phần chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) sắp tới.
Không khí tại khu vực Dinh Độc Lập và các tuyến đường xung quanh như Lê Duẩn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Công xã Paris... đã bắt đầu sôi động ngay từ chiều tối luôn.
Nhiều hội bạn sinh viên, học sinh rủ nhau mặc áo cờ đỏ sao vàng, cầm theo cờ Tổ quốc và đồ cổ vũ, hào hứng tìm chỗ đẹp để xem buổi Tổng hợp luyện. Vibe hào hứng tràn ngập khắp nơi!
Lê Vũ Huyền Trâm (trường ĐH Tôn Đức Thắng) chia sẻ: "Mình đã đến xem từ lần Tổng hợp luyện đầu tiên rồi, nhưng mỗi lần lại là một trải nghiệm khác nhau luôn. Tối nay, khi các khối diễu binh, diễu hành tiến qua trong tiếng nhạc hùng tráng, mình rất xúc động. Cảm giác như đang sống lại một phần của lịch sử vậy".
Với nhiều bạn sinh viên, buổi Tổng hợp luyện không chỉ đơn giản là đi xem diễu binh, diễu hành thôi đâu, mà còn là dịp để bày tỏ tình cảm và trách nhiệm của mình với quá khứ hào hùng của dân tộc nữa.
Nguyễn Minh Huy (trường ĐH Sài Gòn) tâm sự: "Mình thấy rất may mắn vì được sống trong thời bình, nên càng thêm biết ơn những thế hệ đi trước. Việc có mặt ở đây tối nay như một cách nhỏ để thể hiện sự ghi nhớ và tự hào".
Trên các trang mạng xã hội, buổi Tổng hợp luyện, diễu binh còn được các bạn trẻ gọi vui là "concert quốc gia" đấy! Với cách ví von hài hước nhưng không kém phần tự hào, các bạn sinh viên thể hiện sự quan tâm và hào hứng đặc biệt dành cho sự kiện mang tầm vóc lịch sử này.
Nguồn: svvn.tienphong.vn