Với hội gen Z, cuối tuần chẳng chỉ là lúc nằm dài nghỉ ngơi mà còn là thời điểm vàng để làm đủ thứ việc có ích nè! Có đứa ngủ bù cả ngày sau một tuần kiệt sức, có đứa cày deadline như ma đuổi, có đứa lại tranh thủ làm thêm kiếm thêm thu nhập hoặc khám phá những trải nghiệm mới mẻ Vậy đâu mới là cách xài cuối tuần "chuẩn chỉnh" nhất? Cùng nghe các bạn trẻ kể về những ngày nghỉ đặc biệt của mình nha!
Với Lê Thu Phương, sinh viên năm cuối, cuối tuần là lúc để tích lũy kinh nghiệm "thực chiến". Thay vì chill hết hai ngày, bạn ấy tận dụng luôn thời gian này đi dạy thêm, vừa rèn skill vừa "nhặt" kinh nghiệm thực tế về túi.
Việc dạy thêm tại một trung tâm ngoại ngữ chính là cách Thu Phương "xử lý" 2 ngày nghỉ của mình đó. Nhờ sắp xếp khéo léo, bạn ấy vẫn giữ được balance, biến cuối tuần thành khoảng thời gian vừa ý nghĩa vừa thiết thực. Không chỉ có thêm tiền tiêu vặt, còn tích góp kinh nghiệm xịn xò, chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai nữa đấy!
Tương tự, Ngô Thị Huyền Trang, Trường Đại học Đông Á cũng tận dụng tối đa thời gian cho những hoạt động giúp nâng cấp bản thân. Huyền Trang kể: "Chiều cuối tuần nào mình cũng đi làm thêm ở quán cà phê, tối về lại làm bài tập. Nhưng công việc này không khiến mình thấy mệt, ngược lại còn giúp mình cởi mở hơn và kết nối được với nhiều người"
Huyền Trang (ngoài cùng bên trái) hiện đang làm nhân viên pha chế tại Highlands nha. Dù lịch trình kín mít, cô bạn vẫn dành thời gian thư giãn cùng hội bạn thân, lúc thì đi cà phê, lúc lại tham gia workshop. Với Huyền Trang, đây không chỉ là khoảng thời gian "cày cuốc" mà còn là cơ hội để trải nghiệm và mở rộng network đấy!
Trong khi đó, Phạm Thanh Vân, đang học ngành Thiết kế đồ họa, lại có cuối tuần chẳng hề thảnh thơi tí nào. Với Vân, đây là lúc phải chạy đua với deadline cho ra hồn: "Có tuần mình phải thức đến tận 12 giờ đêm để hoàn thành đồ án, có khi còn chẳng kịp ngủ. Nhưng khi nhìn sản phẩm hoàn chỉnh, mình lại thấy rất xứng đáng!"
Với những ngành học đòi hỏi sự sáng tạo, cuối tuần không chỉ là lúc nghỉ ngơi mà còn là cơ hội để "refresh" tư duy và nuôi dưỡng cảm hứng. Đây là lúc quan sát, thử nghiệm ý tưởng mới hoặc tìm inspo từ cuộc sống xung quanh. Nhiều bạn trẻ tận dụng thời gian này để giao lưu, học hỏi, mở rộng góc nhìn và phát triển phong cách cá nhân riêng của mình.
Không bị deadline "dí" như Thanh Vân, Mai Ngọc Anh, sinh viên năm nhất ngành Kinh doanh quốc tế, Học viện Ngân hàng, chọn cách tận hưởng theo kiểu đơn giản nhất: nghỉ ngơi và thư giãn thôi! Ngọc Anh share: "Cả tuần đã quá bận rộn nên mình dành thời gian để ngủ, đọc sách, xem phim. Nếu có bài tập thì mình tranh thủ làm nhưng chủ yếu vẫn là dành thời gian cho bản thân"
Đối với Ngọc Anh, một cuối tuần ý nghĩa không nhất thiết phải bận rộn xỉu up xỉu down mà quan trọng là giúp cơ thể và tinh thần được "hồi máu" sau những ngày học tập căng não.
Khác với những lịch trình kín đáo phía trên, sử dụng sổ tay kế hoạch để quản lý thời gian là cách để Xuân Quỳnh, sinh viên năm cuối Học viện Phụ nữ Việt Nam, cân bằng giữa học tập và công việc. Cô bạn lên kế hoạch chi tiết, sắp xếp công việc khoa học để tránh bị "overload". Nhờ vậy, cuối tuần không chỉ là lúc tổng kết và chuẩn bị cho tuần mới mà còn là khoảng thời gian cô dành để gặp gỡ bạn bè, thư giãn sau một tuần mệt nghỉ. Với Quỳnh, duy trì sự cân bằng này giúp cô vừa hoàn thành tốt công việc, vừa giữ được tinh thần thoải mái trong giai đoạn cuối đại học
Dù lựa chọn nghỉ ngơi, học tập hay đi trải nghiệm, mỗi bạn trẻ đều có cách tận dụng cuối tuần theo phong cách riêng của mình. Điều quan trọng không phải là làm gì mà là bạn có cảm thấy thời gian đó xứng đáng hay không. Một cuối tuần ý nghĩa không nhất thiết phải bận rộn loạn cào cào, mà là khi bạn thật sự hài lòng với những gì mình đã làm!
Nguồn: svvn.tienphong.vn