Câu chuyện này là bài học nhẹ nhàng nhưng đau điếng cho hội hay "khôn vặt" để hưởng lợi nha các bạn ơi!
Bạn trâu non diễn kịch bệnh để lười việc
Có một gia đình nông dân nuôi một bạn trâu non và một anh ngựa già. Hằng ngày, cả hai cùng nhau ra đồng cày ruộng phụ chủ, sáng đi sớm tối về muộn, mệt nghỉ luôn á
Một hôm, bạn trâu non rủ anh ngựa: "Hôm nay tui giả vờ ốm nghỉ tí nhé, mệt lắm rồi!"
Anh ngựa già can: "Đừng làm vậy, mình phải làm việc cho xong chứ, mùa màng đâu có đợi ai."
Nhưng bạn trâu cứ "làm màu" bệnh không nghe. Chủ nhân thấy nó uể oải liền cho ăn cỏ non, ngũ cốc, chăm sóc cẩn thận luôn.
Tối anh ngựa về, bạn trâu hỏi han ngay: "Hôm nay thế nào?"
Anh ngựa thật thà: "Cày không được nhiều như mọi khi nhưng cũng được một đoạn khá dài."
"Ông chủ có nói gì không?" - bạn trâu tiếp tục hỏi.
"Không" - anh ngựa đáp.
Hôm sau, bạn trâu vẫn tiếp tục "diễn" ốm. Chiều anh ngựa về, nó lại hỏi ngay: "Hôm nay ra sao?"
Anh ngựa: "Cũng được đấy, nhưng cày không được nhiều lắm."
"Vậy ông chủ có nói gì không?"
"Ông chủ không nói gì với tôi", anh ngựa trả lời, "nhưng tôi thấy ông ấy đứng nói chuyện với người đồ tể rất lâu đó."
Lời nhắn nhủ
Trong môi trường công sở hay nơi làm việc nào cũng vậy, điều quan trọng nhất là phải chân thành, đừng tưởng sếp ngây thơ nha! Mọi người làm việc ra sao, trong bụng họ rõ mồn một luôn á
Hội "khôn vặt" tưởng mình làm được lợi, nhưng thực ra đang tự đào hố chôn mình thôi. Cuối cùng tự đẩy bản thân rơi vào bẫy của chính mình, rồi bị "thanh lý" một cách êm đềm
Vì vậy lời khuyên chân thành là: làm gì cũng nên thật thà, lươn lẹo không giúp ích gì mà còn tự hại bản thân về sau đó!
Chuyện ông chủ nhà nói năng vô duyên
Có một anh chàng mời khách đến nhà. Đến giờ hẹn rồi mà vẫn còn vài người chưa thấy tới. Anh chủ nhà nóng ruột, mở mồm: "Sao giờ những người nên đến vẫn chưa đến vậy trời?"
Mấy vị khách nhạy cảm nghe vậy nghĩ bụng: "Người nên đến chưa đến, vậy bọn mình là những người không nên đến à?" Thế là họ âm thầm đi về luôn
Anh chủ nhà càng hoảng, lại nói: "Sao mấy người không nên về lại về hết rồi vậy?" Mấy vị khách còn lại nghe xong nghĩ: "Những người về là không nên về, vậy bọn mình chưa về chính là những người nên về rồi?" Thế là cũng bỏ về hết
Cuối cùng chỉ còn một người bạn thân, chứng kiến màn "thảm họa giao tiếp" này, anh ta khuyên: "Anh nên suy nghĩ trước khi nói chứ, nói sai rồi khó thu hồi lắm đó."
Anh chủ nhà kêu oan: "Tôi có bảo họ về đâu!"
Người bạn nghe vậy tức luôn: "Không bảo họ về, vậy là anh bảo tôi về rồi!" Nói xong bỏ đi thẳng
Lời nhắn nhủ
Câu chuyện này cho thấy hậu quả của việc ăn nói không qua suy nghĩ. Anh chủ nhà đã mắc 2 sai lầm cơ bản khi giao tiếp:
1. Dùng từ không chuẩn xác
Anh ta nói "Người nên đến không đến", "người không nên về lại về rồi" - chữ "nên" ở đây dùng sai hẳn. Chỉ cần đổi thành "Những người này sao chưa đến nhỉ?", "mấy người này sao lại về vậy?" là tránh được hiểu lầm rồi còn gì!
2. Không chú ý đến đối tượng đang nói chuyện
Nguồn: soha.vn