SuaKiki6376
New member
Hội người Việt mình đọc chắc thấy quen quen ngay đúng không nàoooo
Du khách nước ngoài đến Việt Nam phê phim cảnh đẹp, ẩm thực và con người mình thì ai cũng biết rồi. Nhưng mà có những bạn còn được trải nghiệm thêm "combo đặc biệt": đi du lịch xong... được mai mối luôn á trời
Gần đây, một anh chàng có tên tài khoản @cutetravelervn đã chia sẻ trên Threads câu chuyện cực kỳ hài hước khi ghé thăm một cánh đồng lúa để ngắm nghía cuộc sống của bà con địa phương. Theo như anh kể lại thì mọi người mời ăn uống siêu nhiệt tình luôn.
Nhưng plot twist là sau đó, bà con bắt đầu... muốn gả anh cho một cô gái nào đó nữa "Tôi dừng lại ở một cánh đồng lúa để quan sát mọi người làm việc. Họ cho tôi ăn uống, rồi muốn gả tôi cho ai đó" - anh chàng này tâm sự.
Trước tình huống này, anh bạn không những không ngại mà còn khá là thích thú nha mọi người ơi. Câu chuyện nhanh chóng viral với 157k lượt xem, 14,5k lượt thả tim và cả núi bình luận vừa cười vừa đồng cảm. Nhiều người Việt mình thấy tình huống này quen lắm rồi, vì ở nhiều vùng, chuyện quan tâm đến việc lập gia đình của người khác - kể cả người lạ - đôi khi cũng diễn ra tự nhiên như ăn cơm vậy
Một số comment từ dân tình:
- Đúng bài là sẽ hỏi tên tuổi gốc gác công việc, xong mai mối cho các chị em hợp tuổi, có thể sang năm là xuống cấy được luôn đó.
- Đó là lý do vì sao các bà mẹ Việt luôn dạy con mình không được nhận đồ ăn từ người lạ, nếu không sẽ bị bắt cóc. Có vẻ như trái tim và tâm hồn của bạn đã bị Việt Nam 'bắt cóc' mất rồi nhỉ?
- Ở Việt Nam, thay vì nói "Bạn đẹp trai quá", người ta sẽ hỏi kiểu như: "Bạn lấy vợ chưa?".
- Chào mừng đến với văn hoá giao tiếp ở Việt Nam.
- Lần đầu nghe thấy lạ vậy thôi, dần dần bạn sẽ quen với việc đó, vì đa phần người ta chỉ nói cho vui thôi chứ không thật sự muốn gả bạn cho ai cả.
- Cứ đi du lịch ở Việt Nam nhiều hơn nữa thì tỉnh nào anh cũng có vợ thôi.
- Trung bình cuộc nói chuyện của người Việt Nam với người lạ: Anh đi đâu đấy? Cơm nước gì chưa? Ghé vô đây chơi! Vợ con gì chưa? Rồi chị nhà và mấy đứa nhỏ đâu?
- Một nét văn hoá khá hay và đáng yêu của người dân địa phương đó bạn, các bác quý ai sẽ hỏi có gia đình chưa rồi mai mối gả con gái hay cháu gái cho. Cũng là một cách khá hay thể hiện tình cảm ở đây.
- Họ chỉ đùa bạn thôi. Người Việt Nam rất thân thiện.
Hóa ra chủ nhân tài khoản này là Ilia Ilin - chàng trai đến từ Nga, đang sống ở Hà Nội nè. Trên các nền tảng MXH, Ilia Ilin hay share những trải nghiệm về cuộc sống đời thường ở Việt Nam như đi chợ mua dứa, ăn đồ ăn vặt, những cuộc trò chuyện với bà con địa phương khi đi du lịch,...
Như mới đây, sáng ngày 28/3, Ilia Ilin chia sẻ trải nghiệm của mình ở Mai Châu (Phú Thọ): "Bạn biết gì về lòng hiếu khách của người Việt Nam? Trong kỳ nghỉ, xe máy của chúng tôi bị hỏng ở một ngôi làng gần Mai Châu. Chúng tôi được một gia đình toàn nữ đón tiếp và trong cái nóng 30 độ, họ đã cho chúng tôi trá đá mà không tính tiền. Họ cũng tìm được một thợ sửa xe máy đang nghỉ phép, người này đã đến từ phía bên kia thành phố và sửa xe cho chúng tôi".
Anh chàng cũng nhiều lần thổ lộ mình rất yêu Việt Nam nha Thỉnh thoảng khi được những người bán hàng ở chợ khuyến mại hay không tính tiền món đồ, Ilia Ilin cũng mang những món quà nhỏ đến tặng lại cho họ. Các chia sẻ của Ilia Ilin không chỉ entertaining mà còn cho thấy một góc nhìn rất đời thường, gần gũi về văn hóa và con người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế nữa đó.
Nguồn: soha.vn
Du khách nước ngoài đến Việt Nam phê phim cảnh đẹp, ẩm thực và con người mình thì ai cũng biết rồi. Nhưng mà có những bạn còn được trải nghiệm thêm "combo đặc biệt": đi du lịch xong... được mai mối luôn á trời
Gần đây, một anh chàng có tên tài khoản @cutetravelervn đã chia sẻ trên Threads câu chuyện cực kỳ hài hước khi ghé thăm một cánh đồng lúa để ngắm nghía cuộc sống của bà con địa phương. Theo như anh kể lại thì mọi người mời ăn uống siêu nhiệt tình luôn.
Nhưng plot twist là sau đó, bà con bắt đầu... muốn gả anh cho một cô gái nào đó nữa "Tôi dừng lại ở một cánh đồng lúa để quan sát mọi người làm việc. Họ cho tôi ăn uống, rồi muốn gả tôi cho ai đó" - anh chàng này tâm sự.
Trước tình huống này, anh bạn không những không ngại mà còn khá là thích thú nha mọi người ơi. Câu chuyện nhanh chóng viral với 157k lượt xem, 14,5k lượt thả tim và cả núi bình luận vừa cười vừa đồng cảm. Nhiều người Việt mình thấy tình huống này quen lắm rồi, vì ở nhiều vùng, chuyện quan tâm đến việc lập gia đình của người khác - kể cả người lạ - đôi khi cũng diễn ra tự nhiên như ăn cơm vậy
Một số comment từ dân tình:
- Đúng bài là sẽ hỏi tên tuổi gốc gác công việc, xong mai mối cho các chị em hợp tuổi, có thể sang năm là xuống cấy được luôn đó.
- Đó là lý do vì sao các bà mẹ Việt luôn dạy con mình không được nhận đồ ăn từ người lạ, nếu không sẽ bị bắt cóc. Có vẻ như trái tim và tâm hồn của bạn đã bị Việt Nam 'bắt cóc' mất rồi nhỉ?
- Ở Việt Nam, thay vì nói "Bạn đẹp trai quá", người ta sẽ hỏi kiểu như: "Bạn lấy vợ chưa?".
- Chào mừng đến với văn hoá giao tiếp ở Việt Nam.
- Lần đầu nghe thấy lạ vậy thôi, dần dần bạn sẽ quen với việc đó, vì đa phần người ta chỉ nói cho vui thôi chứ không thật sự muốn gả bạn cho ai cả.
- Cứ đi du lịch ở Việt Nam nhiều hơn nữa thì tỉnh nào anh cũng có vợ thôi.
- Trung bình cuộc nói chuyện của người Việt Nam với người lạ: Anh đi đâu đấy? Cơm nước gì chưa? Ghé vô đây chơi! Vợ con gì chưa? Rồi chị nhà và mấy đứa nhỏ đâu?
- Một nét văn hoá khá hay và đáng yêu của người dân địa phương đó bạn, các bác quý ai sẽ hỏi có gia đình chưa rồi mai mối gả con gái hay cháu gái cho. Cũng là một cách khá hay thể hiện tình cảm ở đây.
- Họ chỉ đùa bạn thôi. Người Việt Nam rất thân thiện.
Hóa ra chủ nhân tài khoản này là Ilia Ilin - chàng trai đến từ Nga, đang sống ở Hà Nội nè. Trên các nền tảng MXH, Ilia Ilin hay share những trải nghiệm về cuộc sống đời thường ở Việt Nam như đi chợ mua dứa, ăn đồ ăn vặt, những cuộc trò chuyện với bà con địa phương khi đi du lịch,...
Như mới đây, sáng ngày 28/3, Ilia Ilin chia sẻ trải nghiệm của mình ở Mai Châu (Phú Thọ): "Bạn biết gì về lòng hiếu khách của người Việt Nam? Trong kỳ nghỉ, xe máy của chúng tôi bị hỏng ở một ngôi làng gần Mai Châu. Chúng tôi được một gia đình toàn nữ đón tiếp và trong cái nóng 30 độ, họ đã cho chúng tôi trá đá mà không tính tiền. Họ cũng tìm được một thợ sửa xe máy đang nghỉ phép, người này đã đến từ phía bên kia thành phố và sửa xe cho chúng tôi".
Anh chàng cũng nhiều lần thổ lộ mình rất yêu Việt Nam nha Thỉnh thoảng khi được những người bán hàng ở chợ khuyến mại hay không tính tiền món đồ, Ilia Ilin cũng mang những món quà nhỏ đến tặng lại cho họ. Các chia sẻ của Ilia Ilin không chỉ entertaining mà còn cho thấy một góc nhìn rất đời thường, gần gũi về văn hóa và con người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế nữa đó.
Nguồn: soha.vn