MinNana740
New member
Ối giời ơi, nghe chuyện này mà bức xúc quá trời quá đất luôn á! Hóa ra Hoàng Văn Bé (SN 1988, trú tại thôn Đồng Liên, xã Hòa Sơn, huyện Hữu Lũng) đã lợi dụng lúc người yêu đang tắm ở nhà nghỉ để lén lấy trộm túi xách có gần 500 triệu đồng rồi… "cào cào" mất dạng luôn!
Câu chuyện là thế này nè: Sau khi quen biết và yêu đương được một thời gian, anh Bé này đã xây dựng được lòng tin từ bạn gái là chị N.K.A. Ngày 15/11/2019, cả hai vô tư dắt tay nhau vào nhà nghỉ trên đường Phai Vệ, xã Mai Pha, TP Lạng Sơn để thuê phòng nghỉ.
Vậy mà khi cánh cửa phòng đóng lại, chị A bước vào nhà tắm thì "drama" bắt đầu rồi! Ngồi trên giường, Bé liếc thấy chiếc túi xách của người yêu để trên ghế, biết bên trong chứa nhiều tiền nên lòng tham nổi lên, quyết định "cuỗm" luôn.
Cầm túi xách của người yêu, anh ta "cao chạy xa bay" ra ngoài, bắt xe khách về quê ngay lập tức. Trong số tiền trộm được, 100 triệu đồng bị anh ta xài ăn chơi cá nhân, còn lại 360 triệu đồng thì được chôn ngay dưới gầm giường phòng ngủ của mình (cũng khéo nghĩ ha ).
Còn chị A thì sao? Sau khi tắm xong bước ra ngoài, chị choáng váng khi phát hiện cả người yêu lẫn túi xách của mình đã "into the void" mất tiêu rồi.
Nghi ngờ Bé trộm cắp tài sản, chị A nhiều lần gọi điện hỏi thăm nhưng anh ta không nghe máy và tìm mọi cách lẩn trốn. Quá bức xúc và uất ức, chị A đã đến trình báo sự việc tại CATP Lạng Sơn.
Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Cơ quan CSĐT CATP Lạng Sơn đã khẩn trương vào cuộc, điều tra, xác minh và làm rõ hành vi trộm cắp tài sản của Bé.
Nguồn: soha.vn