Chị em ơi, là mình đây! Hôm nay phải kể cho mọi người nghe câu chuyện cười ra nước mắt về anh bạn trai của mình luôn
Thì ra là thế này nè, gần đây anh ấy cứ luyên thuyên suốt ngày về một món đồ mà anh ấy muốn mua. Nói hoài nói mãi từ sáng đến tối, review cho mình nghe đủ thứ từ chất lượng, giá cả, đến màu sắc, kiểu dáng gì gì đó một rổ
Mình ngồi nghe kiểu "ừ ừ, được được" mà trong đầu chỉ nghĩ "thôi anh mua đi cho xong chuyện" Nhưng mà anh ấy vẫn cứ phân vân, so sánh đủ kiểu, hỏi ý kiến mình liên tục như kiểu đang phải quyết định vận mệnh nhân loại vậy á!
Và rồi cuối cùng, sau bao nhiêu ngày "nghiên cứu" kỹ lưỡng như làm luận văn, anh ấy đã chốt đơn! Món hàng về, anh ấy mở ra xem xong thì... bắt mình chụp ảnh lại làm kỷ niệm luôn nha mọi người
Mình lúc đó chỉ biết cười và lắc đầu thôi, kiểu "anh review dữ vậy mà giờ còn phải lưu lại ảnh nữa hả?" Nhưng mà thôi kệ, yêu rồi thì chiều thôi, chụp hình cho anh xem có đẹp không nè!
Nguồn: tinhte.vn