Demy Haekins (20 tuổi) từ Nigeria đang là sinh viên năm hai ngành Quản lý hệ thống thông tin tại Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-IS). Hành trình du học của bạn ấy bắt đầu từ một quyết định... khá random, nhưng lại mang đến siêu nhiều trải nghiệm đáng nhớ về văn hóa, ngôn ngữ và sự "lột xác" của bản thân trong môi trường học tập mới nha!
Văn hóa ngủ trưa "gây sốc" với du học sinh châu Phi
Quyết định sang Việt Nam lúc đầu không hề nằm trong plan của Demy sau khi tốt nghiệp cấp ba đâu. Nhờ có những người bạn gia đình từng sống ở Việt Nam giới thiệu, bạn ấy mới biết đến VNU-IS và chọn trường này.
Chia sẻ về những ngày đầu tiên đặt chân đến Việt Nam, Demy kể rằng điều khiến mình shock nhất không phải là giao thông mà là... thói quen sinh hoạt của người Việt mình nè!
"Mình hạ cánh vào ngày 1/1/2025 trong tình trạng lệch múi giờ và đã ngủ liền 18 tiếng luôn á. Khi thức dậy lúc 12 giờ trưa, mình bước ra ngoài thì thấy phần lớn các cửa hàng đều đóng cửa hết. Lúc đầu mình tưởng do nghỉ lễ chứ. Nhưng vài ngày sau, mình phát hiện mọi người thực sự đóng cửa để... nghỉ trưa Thật bất ngờ khi thấy nhiều người Việt Nam đi ngủ trưa vào một khung giờ cố định, mọi thứ nề nếp như một luật bất thành văn vậy", Demy kể lại. Giờ thì bạn ấy đã quen với việc ngủ trưa rồi nha!
Những lần "đấu" với rào cản ngôn ngữ siêu lầy
Cũng như nhiều du học sinh khác, ngôn ngữ là một thử thách lớn với Demy. Nhưng mà rào cản này lại mang đến những câu chuyện cực kỳ thú vị luôn.
Dịp Tết vừa rồi, một gia đình hàng xóm thường chào hỏi đã mời Demy đến ăn Tất niên. "Mới sang Việt Nam, mình khá hướng nội nên đã định nhắn tin từ chối lịch sự. Nhưng do lỗi dịch thuật, gia đình họ lại hiểu rằng mình đồng ý và rất muốn tham gia Cuối cùng, mình đã đến dự. Đó là một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất của mình ở Việt Nam. Họ đón tiếp mình rất chu đáo và cho mình lần đầu tiên trải nghiệm không khí Tết. Sự nồng hậu đó giúp mình vơi đi cảm giác nhớ nhà", Demy chia sẻ.
Một kỷ niệm đáng nhớ khác là lần Demy được những đứa trẻ hàng xóm xúm lại dạy đi xe đạp, bất chấp rào cản ngôn ngữ. "Tụi nhỏ thấy mình loay hoay là chủ động chạy tới giúp luôn, mọi thứ diễn ra vô cùng tự nhiên. Vì chẳng hiểu nhau nói gì, mình chỉ biết chú tâm làm theo từng cử chỉ của các em, để rồi cuối cùng tất cả cùng phá lên cười sảng khoái Chính sự thân thiện, mộc mạc ấy của người Việt Nam đã tiếp thêm động lực để mình mở lòng và tự tin giao tiếp nhiều hơn", Demy kể.
Tuy nhiên, trải nghiệm của Demy không phải lúc nào cũng vui hết nha. Là một du học sinh người da màu, thỉnh thoảng bạn ấy vẫn vấp phải những tình huống dở khóc dở cười, thậm chí là những lời trêu chọc.
"Sống ở Việt Nam, mình không cảm nhận sự kỳ thị hay phân biệt đối xử. Thỉnh thoảng đi trên đường, mình vẫn bắt gặp vài lời trêu chọc về màu da từ những đứa trẻ. Dù đôi lúc cũng chạnh lòng, nhưng mình hiểu đa phần những lời nói đó chỉ xuất phát từ sự vô tư, thiếu hiểu biết, hoặc do các em đang hùa theo trào lưu đùa cợt trên mạng mà chẳng thực sự hiểu ý nghĩa sâu xa. Mình biết các em không hề có ác ý, và thực tế thì chuyện này cũng hiếm khi xảy ra."
Plot twist: Bạn trai Nigeria hóa fan cứng Độ Mixi
Demy thừa nhận môi trường học tập tại VNU-IS đã giúp bản thân thay đổi đáng kể, từ một chàng trai hướng nội trở nên cởi mở hơn nhiều. "Môi trường học tập ở đây đề cao tư duy phản biện và kỹ năng thuyết trình. Bên cạnh đó, các giảng viên luôn sẵn sàng hỗ trợ chúng mình. Điều này đòi hỏi mình phải chủ động hơn trong giao tiếp, kết nối với mọi người. Mình cảm thấy bản thân tự tin hơn so với lúc còn ở Nigeria".
Bên cạnh sự thay đổi về tính cách, một điểm vô cùng thú vị ở Demy là khả năng hòa nhập văn hóa giới trẻ Việt Nam cực kỳ nhạy bén luôn nha! Demy cho biết mình là một fan "cứng" của cộng đồng MixiGaming và đã theo dõi streamer Độ Mixi từ khi sang Việt Nam. Bạn ấy vẫn thường xem các buổi stream của Độ Mixi vào mỗi tối đấy. Ngoài ra, Demy còn học thêm nhiều câu đùa, tiếng lóng trên mạng xã hội Việt Nam nữa
"Mình thấy giai điệu nà ná na na anh Phung Thanh Độ rất hay, mình có một video nhảy trên nền nhạc này và viral trên TikTok", Demy kể.
Dù hòa nhập tốt với cuộc sống tại Hà Nội, Demy vẫn giữ những nét văn hóa riêng của mình. Bạn ấy cho biết chính sự thân thiện của con người Việt Nam đã giúp cậu luôn nhớ về quê hương, nơi người dân cũng hòa đồng, vui vẻ như vậy. Hiện tại, Demy vẫn sử dụng chiếc lược chải tóc đặc trưng mang từ quê nhà và thích những món ăn đậm vị. Trong một lần đi chơi, Demy đã thấy rất vui khi tìm mua được lon nước soda lúa mạch (Barley soda) quen thuộc tại một nhà hàng châu Phi ở Hà Nội.
Kế hoạch "School Tour" đi khắp các trường đại học VN
Dù mới là sinh viên năm thứ hai, Demy đã có những dự định riêng để khám phá thêm về Việt Nam rồi nè. Sắp tới, bạn ấy dự định thực hiện một chuỗi video "School Tour" – đi vòng quanh các trường đại học tại Việt Nam để trải nghiệm căn tin, khuôn viên và cuộc sống sinh viên. Nghe hấp dẫn quá đi mất
Theo Demy, việc đến Việt Nam du học đã giúp bản thân mở rộng thế giới quan, nhận ra thế giới rộng lớn hơn rất nhiều so với quê hương mình và tạo động lực để cậu tiếp tục khám phá thêm nhiều nền văn hóa mới trong tương lai nữa nha!
Nguồn: svvn.tienphong.vn