Bạn trai nhà người ta đây rồi: Chuyển 25 triệu tiền ăn sáng chưa đủ, sắp tặng thêm 100 triệu sinh nhật vì lý do "anh chẳng biết mua quà gì"

PandaMeoXinhh

New member
4d81796f8e14116931b5.jpg


"Anh ấy hay tặng mình toàn đồ xịn xò như Macbook, mỹ phẩm cả 1.000 đô, nước hoa... và cả tá món quà giá trị hàng chục triệu, thậm chí cả trăm triệu nữa", Mary Đam flex nhẹ nhàng

Hồi trước cả MXH náo loạn vì story một cô gái than "khổ" rồi được bạn trai chuyển khoản ngay 25 triệu tiền ăn sáng, mà còn bắt chỉ được ăn trong 1 tuần thôi nhé Chuyện các cô nàng được người yêu cưng chiều bằng quà đắt đỏ, chu cấp tiền tiêu giờ cũng không còn gì lạ lẫm.

Nhưng mà đằng sau màn "flex của" ấy, điều quan trọng nhất vẫn là tình cảm thực sự mà hai người dành cho nhau thế nào chứ nhỉ?

Vì một nụ cười mà dâng cả trái tim

Không phải kiểu lãng mạn hay sến súa như phim Hàn, tình yêu của Mery Đam và Triệu Quốc Đạt rất thực tế - thực tế đến mức đáng để mình suy ngẫm đó nha.

0b5f1dc4d2e0cd21a1f8.jpg


aa27cdcf1da1f8740fe6.jpg


Cô nàng Đam Thị Mery (cái tên nghe cũng khá unique luôn ) kể lại: "Tụi mình quen nhau được gần 1 năm rồi. Lúc đó cũng không có gì đặc sắc lắm. Gặp nhau trong một chương trình thiện nguyện vẽ tranh tặng các bé, thấy anh ấy trông thanh lịch, đẹp trai, có nụ cười duyên với má lúm đồng tiền - nhìn là muốn tan chảy luôn ấy

Lúc đó anh mở lời trước vì tính hài hước nên hay trêu đùa mọi người cho bớt ngại ngùng. Sau đó mình chủ động kết bạn, nhắn tin tám chuyện. Rồi tụi mình tìm hiểu thấy hợp là yêu thẳng luôn".

Cô gái may mắn này cho biết suốt gần 1 năm yêu nhau, Mery và Đạt ít khi có drama hay sóng gió gì to tát. Nàng thì làm nghệ thuật còn chàng là doanh nhân thành đạt, lịch trình có khi lệch nhau nhưng họ luôn biết cảm thông và share với nhau.

"Từ khi quen anh ấy, mình chưa gặp chuyện gì khiến buồn cả. Chỉ có lúc mới yêu, mấy đứa bạn thân kiên quyết không chịu, vì mình là con gái hiền lành, thật thà nên các bạn sợ yêu một cậu đẹp trai, giỏi kinh doanh sẽ khiến mình sau này khổ. Nhưng sau đó anh ấy đã chứng minh được bản lĩnh của một chàng trai tốt rồi.

Nên dần dà mọi người cũng vui vẻ chúc phúc cho tụi mình. Gia đình và bạn bè đều ủng hộ relationship của mình", Mery tiết lộ thêm.

f065f7f7776ed5e4d73c.png


Kể về anh bạn trai hào phóng, Mery không ngớt lời khen: "Anh ấy là người chu toàn trong công việc và cũng biết chăm lo cho mình nữa. Một người đàn ông mà có đủ các yếu tố: thông minh, đẹp trai, có tài, có đức, công việc tốt, giỏi kiếm tiền.

Hơn nữa còn hết lòng yêu thương, chiều chuộng bạn gái, dành thời gian cuối tuần đến nhà để chăm sóc, kiểu nấu nướng, rửa chén, dọn nhà, giặt đồ... vì mình anh ấy làm hết mọi thứ luôn"

Tặng bạn gái toàn quà trăm triệu nhưng vẫn tự tay vào bếp rửa bát - chuẩn "công chúa và hoàng tử" mà ai cũng mơ luôn á

Món quà 25 triệu tiền ăn sáng mà Triệu Quốc Đạt chuyển cho người yêu chỉ sau 1 dòng status chỉ là 1 trong vô vàn thứ mà anh "soái ca" này dành tặng bạn gái thôi.

Mery thẳng thắn share: "Anh ấy hay tặng mình những món quà giá trị như Macbook, mỹ phẩm cả 1.000 đô, nước hoa... và cực nhiều món quà giá trị hàng chục triệu, trăm triệu trong nhà mình. Kể ra thì rất thực dụng đó, ví dụ tặng ghế sofa, tivi, máy lạnh,... nhiều vật dụng đắt đỏ khác lắm.

Những điều mình chia sẻ trước giờ chỉ là phần nổi thôi. Chứ kể hết ra thì bạn thấy đó, anh ấy sẵn sàng dùng tiền để mua tặng mình tất cả mọi thứ mình thích, thậm chí mình chưa kịp để ý thì anh thấy mình đang thiếu, anh tự động mua tặng luôn".

Tuy nhiên, cô nàng này lại khẳng định: "Mình thương bạn trai nhất không phải vì anh ấy có tiền đâu mà vì anh ấy biết lắng nghe và chia sẻ với mình. Anh muốn chia sẻ mọi gánh nặng, mọi vui buồn trong cuộc sống, muốn chia sẻ cả những việc nhỏ nhặt nhất nữa.

Ví dụ như nghe mình bị dị ứng xà bông, anh đến nhà ăn cơm xong là không cho mình động đậy gì, để đó anh rửa hết. Nghe mình than dạo này bị mọi người mượn tiền, không có đủ tiền và nhịn ăn sáng nên anh chuyển 25 triệu tiền ăn sáng cho mình

Nghe mình buồn vì máy tính hỏng, anh cho tiền mua Macbook. Thấy mình dùng cái loa nhỏ nghe nhạc, anh tự động nâng cấp luôn. Mọi thứ trước giờ anh mua hay tặng cho mình đều là những thứ mình chưa bao giờ đòi hỏi cả".

ef8e06921a0ee556e834.png


"Chỉ đàn ông vô dụng mới thấy đàn bà thực dụng"

Nói về việc có một số người nói Mery làm màu và sống thực dụng trong tình yêu thì cô nàng cũng không ngại bày tỏ quan điểm: "Cái đó mình chia sẻ thật lòng, không phải thể hiện quá trớn với ai cả. Mình muốn các bạn nữ hãy yêu thương chính bản thân mình, đừng vội vã hoặc vì cô đơn mà yêu đại một người không xứng đáng. Hãy chờ đợi và chọn cho mình một người yêu có thể cho mình nụ cười chứ không phải nước mắt. Vì phụ nữ sinh ra để được yêu thương, được hạnh phúc mà "

Mery cho biết, gần đây có quá nhiều tin tức về các cặp đôi không hạnh phúc, rạn nứt, bạo hành gia đình nên người ta sẽ có 2 xu hướng: chịu đựng và chấp nhận những hành vi tồi tệ vì nghĩ ai cũng thế, hoặc sẽ vì sợ hãi mà chọn sống cô đơn không dám mở lòng với ai.

Thông điệp cô muốn đưa ra là: "Trên đời vẫn còn nhiều đàn ông tốt lắm, chỉ cần bạn biết kiên nhẫn chờ đợi để gặp đúng người và phải biết mở lòng đón nhận, gặp sai đối tượng thì nhất quyết phải từ bỏ ngay nhé" ✨

Còn vấn đề thực dụng khi nhận những món quà đắt tiền từ bạn trai, Mery lại không thấy vậy. Với cô: "Có thể những con số ấy với mình to tát nhưng với người đàn ông thì chỉ là một phần rất nhỏ so với những gì họ có thể làm ra. Có lẽ chỉ có đàn ông vô dụng mới thấy đàn bà thực dụng thôi.

Đàn ông biết suy nghĩ, họ cho rằng vật chất không quan trọng bằng việc làm mọi thứ khiến người họ yêu thương cảm thấy được yêu thương. Khi mình nhận được những thứ đó mình cảm nhận được sự quan tâm của người yêu nên mình hạnh phúc.

Phụ nữ bây giờ nghị lực và sáng suốt hơn xưa nhiều rồi. Ngày xưa, phụ nữ chỉ vì vài hành động quan tâm nhỏ nhoi mà chấp nhận mọi thứ như hầu hạ cả gia đình chồng, hầu hạ chồng, sinh con, nhiều khi ăn còn không được chung mâm, bao nhiêu tiền của thì lo cho công việc của chồng, để chồng đi ngoại giao với bạn bè còn mình ở nhà cơm nước, giặt giũ, lam lũ, vất vả để rồi những người đàn ông đó cũng chẳng biết giá trị của sự hy sinh cao cả, lại mang về cho vợ con những nỗi đau cả vật chất lẫn tinh thần...

Ngày nay chúng tôi nhận thức được giá trị của bản thân, chúng tôi chỉ sinh ra và sống một lần trong đời vì vậy phải sống xứng đáng với người biết trân trọng và tôn trọng mình"

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top