Ở chung được nửa tháng, mắt thần vẫn chưa cưỡng lại được cám dỗ - anh chàng Cân đã "chôm" luôn tài sản của "mẹ vợ" tương lai. Lý do? Vì thấy bà mở tủ lấy tiền nhiều quá nên... nảy sinh ý định
Ngày 17/11, Công an huyện Châu Phú, tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Cân (SN 1997; ngụ thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".
Câu chuyện drama bắt đầu từ ngày 13/11, khi bà Mai Thị S. (SN 1968; ngụ xã Bình Long, huyện Châu Phú) đến công an huyện báo mất 70 triệu đồng tiền mặt và nữ trang trị giá khoảng 140 triệu đồng. Tổng cộng 210 triệu bay màu luôn!
Nhận được tin báo, công an huyện Châu Phú đã nhanh chóng rà soát, khoanh vùng và xác định được Cân là "sus" (nghi vấm nghi vấm) số 1.
Hoá ra, vì quen biết với con gái bà S. là L.T.H.P (SN 1991) nên khoảng nửa tháng trước, Cân theo P. về nhà và ở chung như vợ chồng. Trong khoảng thời gian này, anh chàng "tinh mắt" để ý thấy "mẹ vợ" tương lai nhiều lần mở tủ lấy tiền nên bắt đầu nảy sinh ý định "không tốt lành"
Đến trưa 13/11, khi thấy bạn gái đang ngủ say, trong nhà không có ai canh giữ, Cân đã lén lấy trộm sạch số tài sản trên rồi... chạy mất dép luôn!
Tuy nhiên, chỉ 2 ngày sau (15/11), có lẽ vì áp lực tâm lý quá lớn, Cân đã đến cơ quan công an đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.
Nguồn: kenh14.vn