Bạn trai lương 10 triệu gửi nhà 8 triệu, hẹn hò cứ để gái trả tiền - giải quyết thế nào đây?

7e32a2a265affb7ea38b.jpg


Một câu chuyện tâm sự từ một cô gái trong group kín của hội chị em đang gây bão mạng xã hội: Bạn trai đi làm lương hơn 10 triệu, gửi về nhà 8 triệu, còn lại 3 triệu mà đi ăn đi chơi toàn bắt bạn gái "bao". Vấn đề này đã khiến dân tình tranh cãi nảy lửa với đủ quan điểm trái chiều!

Tình yêu thì đẹp thật, nhưng chuyện tiền bạc vẫn luôn là "ván bài" khó xử trong mối quan hệ đôi lứa. Nhiều người nghĩ rằng khi đã yêu thì không nên tính toán, nhưng thực tế cho thấy tình phí vẫn là nguồn gốc của không ít drama và tâm sự dở khóc dở cười trên mạng.

Câu chuyện lần này cũng vậy - cô gái chỉ hỏi nhẹ nhàng xem "ngày xưa người yêu/chồng các chị có như thế không", nhưng phía dưới đã có hàng trăm comment thể hiện quan điểm cực kỳ... căng đét!

0361a5f1d4d0c0753f4c.png


Phe 1: Chị bị lợi dụng rồi kìa!

Nhiều người cho rằng cô gái này đang bị... "dắt mũi" quá đà. Sao lại để bạn trai cứ ăn chơi toàn bắt mình trả tiền như vậy chứ?

Dù không ai quy định tình phí phải do bạn trai chi trả 100%, nhưng khi yêu thì cả hai phải có trách nhiệm chứ nhỉ? "Muốn đi chơi mà toàn để bạn gái trả tiền - nghe thôi đã thấy anh chàng này ích kỷ rồi. Tiền nhiều tiêu nhiều, tiền ít tiêu ít, người ta có gửi tiền cho ai cũng kệ thôi nhưng riêng đi ăn đi chơi mà bạn gái lo cả thì tương lai mà kết hôn thì ai lo?" - một người bình luận thẳng thắn.

Phe này bỏ phiếu rần rần cho phương án... chia tay luôn!

b5c9d4351e213ed44228.jpg


Phe 2: Tiền làm ra không gửi bố mẹ thì gửi ai? ‍‍


Bên kia chiến tuyến, không ít người lại bênh vực anh chàng. "Tiền làm được không gửi để nuôi bố mẹ thì gửi cho ai? Gửi về chăm lo cho gia đình thì đúng rồi còn gì. Với cả bạn cũng nên nghĩ xa thêm một chút, tiền đó sau này nếu cả 2 kết hôn thì rồi cũng là của bạn. Bây giờ tính toán làm gì?".

K.V.N góp ý: "Thì của bố mẹ mai sau lại cho mình, đâu cũng thế, đừng nghĩ trước mắt mà đánh mất cái gì mình đang có".

Còn L.T.H thì nói rõ: "Tiền nuôi bố mẹ là đúng rồi. Còn việc muốn mình trả tiền đi chơi thì lần sau khỏi yêu đương đi".

608d058b88b4a286d553.jpg


Phe 3: Nhưng bắt bạn gái "bao" toàn bộ thì sai bét rồi nha! ❌

Nhiều người có quan điểm cân bằng hơn: "Gửi 8tr về cho bố mẹ chỉ giữ 3tr thì không sai, nhưng đi chơi mà để bạn gái trả hết thì sai hoàn toàn. Hỏi tí chứ có phải họ Đào, học khai thác mỏ không?" - Facebook M.N hài hước bình luận.

Bạn T.M thì gay gắt: "Bỏ đi chị, chưa cưới đã tính toán, thà chọn người nghèo mà không tiếc gì với mình còn hơn giàu mà keo kiệt. Em cũng hay trả tiền cho người yêu nhưng hoàn cảnh con người nó khác hẳn, không phải kiểu so đo tính toán keo kiệt đâu, lúc không có thì em trả hết lúc có thì chả tiếc em cái gì, không có tiền thì dành dụm tiết kiệm từng đồng cho 2 đứa nên có thể chấp nhận".

Chủ nhân câu chuyện cũng tâm sự thêm: "Chị cũng tức vậy. Thà không có tiền chị lo ok. Đây để lại 3tr xài mà chả biết tiêu đi đâu, chứ chị có được gì. Đã vậy mình còn phải lo ngược lại khi đi chơi mới ức. Nói ra là cãi nhau. Xong quay ngược lại kêu chị tính toán này nọ...".

Để chứng minh không phải "bịa đặt", cô gái còn đăng luôn tin nhắn với bạn trai lên:

7fc2b3b4bf97fb3cfba9.jpg


Vậy còn bạn thì sao? Nếu gặp trường hợp bạn trai lương hơn 10 triệu, gửi về nhà 8 triệu, hẹn hò cứ để bạn gái trả tiền, bạn sẽ xử lý thế nào đây? Tính hay không tính, đó là câu hỏi!

f12a27bcde5c989f767f.png


25f05e3b1df21f0c5b31.png


18f40e5ec8a7028941d1.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top