Đám cưới đã cận kề rồi mà chồng tương lai còn có những động thái khó hiểu như này thì làm sao yên tâm được đây...
Thời buổi bây giờ, chuyện kết hôn người ta không còn hỏi "cưới bao nhiêu người" nữa mà quan trọng là "cưới ai". "Đúng người, đúng thời điểm" chính là combo hạnh phúc mà ai cũng mơ ước, nhất là với các chị em phụ nữ. Nhưng mà thực tế hôn nhân là hành trình cả hai phải nỗ lực vì nhau, chứ không thể một người hết mực mà người kia lại thờ ơ như không được nhé!
Mới đây trên mạng xã hội, một cô gái trẻ buồn thiu thiu chia sẻ ảnh chụp màn hình status của chồng sắp cưới mình đăng lên. Anh kia up ảnh của chính mình kèm caption: "Cuộc sống nơi xa lạ biết tin được ai/ Có ai cho anh mượn bờ vai để tựa?".
Thế này thì cũng hơi bị lạ ha? Phải chăng anh đang lạc trong "nơi xa lạ" nào đó? Và điểm đáng chú ý nhất là sao sắp cưới vợ rồi mà anh vẫn thản nhiên đi kiếm "bờ vai" thế này?
Thời điểm trước đám cưới, người ta toàn phải lo nghĩ đủ thứ chuyện từ A đến Z. Chuẩn bị hôn lễ, lo bố mẹ hai bên, tính toán tiền nong, mời khách khứa...
Nếu là người đang tập trung toàn lực cho hôn lễ trọng đại nhất đời mình thì ngủ còn không đủ giờ, chứ đừng nói là còn thời gian lên mạng than vãn "tìm bờ vai". Ở case của anh chàng này, chắc chỉ có hai khả năng thôi. Một là anh đang chịu quá nhiều áp lực từ việc chuẩn bị cưới, nên phải tìm cảm giác "lạ" để thoát khỏi "nơi xa lạ" này tạm thời.
Hai là anh quá nhàn rỗi, chẳng làm gì cho mối quan hệ đang bước vào giai đoạn "cam kết nghiêm túc". Có thể anh nghĩ rằng không cần phải cố gắng nữa nên lên mạng tìm trò vui mới.
Nhưng dù anh có suy nghĩ theo hướng nào trong hai trường hợp trên đi chăng nữa, thì việc có ý định "tìm một bờ vai để tựa" khi vợ sắp cưới đang ở ngay đây là KHÔNG ĐƯỢC!
Đăng kèm ảnh, cô vợ tương lai cũng chỉ biết than: "Chồng sắp cưới của em rắc thính. Em nên làm gì?".
Xót xa thật sự, cô gái đang đứng trước cửa hôn nhân phải chứng kiến người mình sắp gọi là "chồng" thản nhiên công khai thả thính trên mạng xã hội. Cô cũng không nói được nhiều, chỉ hỏi ý kiến hội chị em xem nên xử lý ra sao. Hay là việc chứng kiến người yêu đi "thả thính dạo" đã trở nên quá quen thuộc với cô, và giờ đã "bó tay" rồi?
Dù chị em có tư vấn phương án gì đi nữa, thì cuối cùng quyết định vẫn là ở cô, và chỉ có hai người mới tự giải quyết được với nhau. Hôn nhân mà phải đánh đổi như thế này thì có xứng đáng không? Rõ ràng ngay lúc này, anh ấy phải trở thành bờ vai cho cô dựa vào và tin tưởng mới đúng chứ, chứ không phải nhàm chán rồi lên mạng đi tìm bờ vai khác.
Mối quan hệ đang ở thời điểm vừa nhạy cảm vừa thiêng liêng thế này, chỉ cần một trong hai người ngừng cố gắng, ngừng quan tâm, là có thể khiến người còn lại càng rối bời và hoang mang hơn.
Nguồn: soha.vn