Trời ơi, tin buồn quá mọi người ơi Bryan Randall - bạn trai lâu năm của chị đẹp Sandra Bullock - đã ra đi ở tuổi 57 sau khi chiến đấu với căn bệnh ALS. Nghe mà xót xa lắm luôn...
Gia đình nhiếp ảnh gia Bryan Randall đã xác nhận tin buồn này với trang Page Six rồi. Gia đình anh chia sẻ: "Chúng tôi vô cùng đau buồn khi phải thông báo rằng vào ngày 5 tháng 8, Bryan Randall đã ra đi thanh thản sau ba năm chiến đấu với căn bệnh ALS".
"Bryan đã chọn giữ kín hành trình chiến đấu với ALS từ đầu và những người chăm sóc anh ấy đã cố gắng hết sức để tôn trọng mong muốn đó" - gia đình cho biết thêm - "Chúng tôi vô cùng biết ơn những bác sĩ tuyệt vời đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt hành trình này và những y tá tâm huyết đã trở thành gia đình thứ hai, thậm chí nhiều lúc phải hi sinh thời gian bên người thân để ở bên chúng tôi.
Cuối cùng, gia đình Bryan mong mọi người tôn trọng sự riêng tư của họ trong khoảng thời gian đau buồn này nha.
Theo Viện Rối loạn Thần kinh và Đột quỵ Quốc gia của Hoa Kỳ thì bệnh xơ cứng teo cơ một bên (ALS) là căn bệnh thần kinh siêu hiếm, nó ảnh hưởng đến các tế bào thần kinh trong não và tủy sống - những thứ kiểm soát chuyển động cơ tự nguyện của mình. Khi bệnh tiến triển, não sẽ mất dần khả năng kiểm soát các chuyển động đó. Buồn thay là cho đến nay vẫn chưa có thuốc chữa ALS (còn gọi là bệnh Lou Gehrig) và cũng không có cách điều trị hiệu quả nào để ngăn bệnh tiến triển
Chuyện tình của họ cũng khá lãng mạn nè! Nhiếp ảnh gia Bryan Randall lần đầu gặp Sandra Bullock tại tiệc sinh nhật của con trai nuôi Louis vào tháng 1 năm 2015. Hai người match luôn và bắt đầu hẹn hò ngay sau đó. Tuy nhiên phải đến tháng 10 năm đó, cặp đôi mới chịu công khai xuất hiện trên thảm đỏ trong buổi ra mắt phim "Our Brand Is Crisis" của chị Sandra. Trong mối quan hệ này, ngôi sao 59 tuổi cực kỳ kín tiếng và giữ gìn đời tư lắm nha. Trong lần xuất hiện trên "Red Table Talk" vào tháng 12 năm 2021, chị đã nói rằng đã "tìm thấy tình yêu của đời mình" khi quen Bryan đó.
Cũng trong cuộc phỏng vấn đó, Sandra đã mở lòng về việc hai người cùng nhau nuôi dạy các bé.
"Anh ấy là tấm gương mà tôi muốn các con noi theo" - chị chia sẻ - "Tôi có một người bạn đời theo đạo Cơ đốc và chúng tôi có hai cách nhìn khác nhau về mọi thứ. Không phải lúc nào tôi cũng đồng ý với anh ấy và ngược lại. Nhưng anh ấy là một tấm gương tuyệt vời ngay cả khi tôi không đồng ý với anh ấy".
Vào thời điểm đó, Bullock thẳng thắn thừa nhận rằng hôn nhân có lẽ không nằm trong kế hoạch của họ vì họ muốn "đặt con cái lên hàng đầu".
"Tôi không cần giấy tờ để trở thành một người bạn đời tận tâm, một người mẹ tận tâm" - chị nói - "Tôi không cần ai bảo phải luôn có mặt trong những lúc khó khăn nhất. Tôi không cần được nhắc nhở để vượt qua mọi sóng gió cùng một người đàn ông tốt".
Trước khi Bryan qua đời, một số nguồn tin của Us Weekly từng đồn đoán rằng cặp đôi đã chia tay vì cả hai không xuất hiện cùng nhau trước công chúng trong nhiều năm rồi. Tuy nhiên, thông tin chia tay này chưa bao giờ được Bullock hay Bryan xác nhận cả.
Nguồn: soha.vn