Bạn trai kiện đòi lại tiền hẹn hò vì bạn gái... ăn quá nhiều, dân mạng cạn lời

TamBabe328

New member
Ơ kìa, kiện nhau vì bạn gái ăn nhiều quá? Chuyện như phim nhưng lại có thật ở Trung Quốc đấy các bạn ơi! Một anh chàng vừa đâm đơn ra tòa đòi lại tiền sính lễ với lý do "crush ăn hơi nhiều" và giờ story này đang làm dậy sóng MXH khắp nơi

Theo Zonglan News, anh He (tên thật luôn nha) đã kiện thẳng bạn gái cũ là cô Wang, yêu cầu trả lại tổng cộng 50.000 nhân dân tệ (tầm 186 triệu đồng luôn các bro ạ!). Trong đó có 20.000 nhân dân tệ (74 triệu) là tiền sính lễ gia đình anh đưa lúc đính hôn, và 30.000 còn lại (112 triệu) là tiền hẹn hò mà anh tự tính ra đó

Vụ này nhanh chóng viral vì lý do kiện... hơi khó đỡ. Anh chàng than thở rằng bạn gái ăn quá trời quá đất, khiến anh dần mất cảm tình và không muốn yêu tiếp nữa. Trời ơi, nghe sao mà lạ vậy ta!

e93c329696cf78c1295a.jpg


Nghe câu chuyện chi tiết nè: Anh He và cô Wang đều đến từ một ngôi làng ở tỉnh Hắc Long Giang, đông bắc Trung Quốc. Hai người match nhau qua mai mối kiểu truyền thống (chứ không phải Tinder đâu nha ), rồi nhanh chóng quyết định đính hôn luôn. Xong họ cùng nhau vào tỉnh Hà Bắc để chạy quán Malatang (món ăn hot của Trung Quốc đó) do gia đình anh sở hữu.

Trong 6 tháng, cô Wang giúp đỡ việc kinh doanh của nhà chồng tương lai. Nhưng mà plot twist: theo lời anh He thì mối quan hệ bắt đầu rạn nứt vì Wang "chỉ làm việc nhẹ nhàng" và không đóng góp nhiều như mong đợi.

Nhưng điểm nhấn drama chính nằm ở đây nè! "Cô ấy ăn malatang của quán chúng tôi mỗi ngày. Lượng malatang bán ra thậm chí không đủ cho cô ấy ăn", anh tâm sự với Đài Truyền hình Hắc Long Giang. Alo alo, anh bạn tính toán từng bát malatang sao? Gia đình anh cũng bắt đầu khó chịu vì cho rằng cô đã "thay đổi" so với hồi đầu.

Trong hồ sơ gửi tòa, anh He liệt kê chi tiết từng đồng tiền đã chi cho bạn gái cũ, cho rằng đây đều là chi phí cần được hoàn trả sau khi chia tay. Tính từng ly trà sữa luôn hả anh?

Phía cô Wang thì phản pháo cực gắt tại tòa nha! Cô gọi hành động của bạn trai cũ là "quá mưu mô" và tỏ ra thất vọng trước cách anh tính toán từng khoản chi như vậy. Mood "disappointed but not surprised"

Kết quả phiên tòa thế nào? Tòa án đã bác bỏ yêu cầu đòi lại 30.000 nhân dân tệ (112 triệu) chi phí hẹn hò của anh He. Lý do: số tiền này chủ yếu dùng cho đồ cá nhân, mang giá trị tình cảm của cả hai, nên không đủ cơ sở pháp lý để đòi lại.

Còn khoản tiền sính lễ 20.000 nhân dân tệ (74 triệu) thì sao? Tòa án xác định vì hai bên chưa chính thức kết hôn nên phải trả lại. Nhưng xét hoàn cảnh cụ thể, tòa chỉ bắt Wang trả một nửa thôi. Kết quả này được cho là khiến cả hai bên đều OK

Nói thêm xíu về văn hóa nha: Tiền thách cưới là phong tục truyền thống lâu đời ở Trung Quốc, gia đình chú rể trao cho gia đình cô dâu một khoản tiền như lời cam kết khi tiến tới hôn nhân.

Tuy nhiên những năm gần đây, phong tục này ngày càng gây tranh cãi. Nhiều người cho rằng đây là tập quán lỗi thời, vô hình biến phụ nữ thành "hàng hóa" , trong khi người khác lại coi đó là sự bù đắp cho những hy sinh mà phụ nữ phải gánh chịu trong hôn nhân.

99eae5099426f124010c.jpg


Theo Bộ luật Dân sự Trung Quốc có hiệu lực từ năm 2021, tòa án có thể ủng hộ yêu cầu hoàn trả tiền sính lễ nếu hai bên chưa đăng ký kết hôn, chưa chung sống sau kết hôn hoặc khoản tiền này gây khó khăn nghiêm trọng cho gia đình nhà trai.

Trên MXH, vụ kiện này nhận về một rổ gạch đá nhắm vào anh He luôn nha! "Nếu anh ta tính toán chi li đến vậy, sao không trả lương cho người phụ nữ đó vì những tháng cô ấy làm việc ở quán?", một netizen comment cực gắt

Người khác mỉa mai: "Anh ta không nên lấy vợ, mà nên thuê người giữ trẻ". Nhiều ý kiến bày tỏ ủng hộ dành cho Wang, cho rằng cô "may mắn thoát khỏi một người đàn ông nhỏ nhen". Đúng là red flag rồi các bạn ơi!

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top