Chị chấp nhận yêu anh hơn cả con giáp luôn rồi, nhưng mà nghe anh nói ra nguyện vọng sau khi cưới thì chị thất vọng muốn xỉu nha mọi người ơi
Chị với Thảo là bestie từ hồi đại học, ra trường rồi vẫn ở chung thêm 3 năm nữa cơ. Kể cả lúc bạn ấy lấy chồng thì tình bạn vẫn khăng khít như keo 502 vậy á
Cứ cuối tuần là hai đứa hẹn hò tụ tập, lúc thì chị qua nhà bạn nấu ăn, lúc thì đi shopping hay uống cà phê tám chuyện. Thế mà từ lúc Thảo sinh em bé thứ 2 thì bận rộn hơn hẳn, không còn nhiều thời gian dành cho chị nữa. Nhiều lúc chị thấy mình như đang làm phiền hạnh phúc gia đình người ta ấy Thế là những buổi hẹn hò ít dần, chị cũng ngại qua nhà chơi.
Tuần trước chị ghé nhà Thảo, ngồi tám được một lúc thì bạn lên tiếng muốn giới thiệu anh chồng cho chị luôn. Bạn ấy nói chị là người bạn thân nhất đời mình, không muốn xa nhau, nếu hai đứa làm chị em dâu thì sẽ càng gần gũi hơn.
Chị từng gặp anh trai của chồng Thảo rồi, anh ấy tên Duy, người đậm đậm mà vui tính lắm. Lúc chị đang băn khoăn thì bạn kể một rổ ưu điểm của Duy như tốt tính, kiếm tiền giỏi nhất nhà. Vì lo phấn đấu sự nghiệp nên hơn 40 tuổi mà vẫn FA cứng
Nhìn Duy trẻ vậy thôi chứ lớn tuổi ghê, hơn chị cả con giáp luôn á. Chị sợ lấy nhau mà khoảng cách tuổi tác quá xa thế này thì khó sống chung lắm. Lúc chị đang lưỡng lự thì Thảo nói sẽ sắp xếp cho chị với Duy gặp mặt tại nhà bạn ấy.
Hôm kia Duy nghỉ vài ngày về nhà, chị với anh ấy có dịp gặp nhau. Tiếp xúc lâu với Duy, chị thấy có thiện cảm với anh ấy đó nha. Nhưng mà khi nói về kế hoạch tương lai thì hai đứa hoàn toàn trái ngược nhau luôn Anh nói bản thân là chủ thầu xây dựng, công việc bận rộn lắm, cả năm về quê có một lần. Thế nên sau khi lấy vợ, anh sẽ đưa vợ đi cùng, không muốn mỗi người một nơi.
Nguồn: soha.vn