HeoLuoiNgoan
New member
Dù là người cực kỳ kín tiếng và ít nói, nhưng lần này bạn trai Khánh Linh đã phải "xuống tay" vì drama liên quan đến người yêu mình rồi!
2 ngày qua, drama giữa Khánh Linh và quán cà phê Danshari Coffee đang làm MXH dậy sóng không ngừng. Dân mạng đã hùa nhau đứng về phía Khánh Linh và đồng loạt "tấn công" rate 1 sao cho quán vì màn đôi co, so kè với khách. Đặc biệt là việc chủ quán "nói xấu sau lưng" rồi còn đưa ra bằng chứng sai sự thật về chuyện Khánh Linh thay đồ chụp ảnh tại quán, khiến netizen ngán ngẩm cực độ!
Mới đây, bạn trai của Khánh Linh là Vũ Minh Kông - người vốn rất im lặng trên mạng xã hội - đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân, yêu cầu Danshari Coffee phải có lời xin lỗi đến bạn gái mình. Anh chàng đã chỉ thẳng mặt sai lầm chí mạng trong màn "giải thích và xin lỗi" của Danshari trước đó:
"Trên post IG mới nhất, quán gửi lời xin lỗi đến toàn thể khách hàng vì lùm xùm xảy ra, mà quên mất rằng, sự việc ngày hôm đó, Linh mới chính là khách hàng của họ, mới là người đáng để nhận lời xin lỗi nhất. Đồng thời, thay vào việc tiếp thu các comment đóng góp để sửa sai, admin IG quán liên tục xoá tất cả comment chỉ trích, chỉ để lại các comment miệt thị, hạ bệ tới Khánh Linh."
Bạn trai Khánh Linh cho biết anh và cả bạn gái đều có kinh nghiệm chụp ảnh tại các quán cà phê nên hiểu và luôn tuân thủ quy định của quán, đồng thời lên án những hành vi thiếu văn minh nơi công cộng.
Theo Minh Kông, vấn đề ban đầu cực kỳ nhỏ và có thể giải quyết dễ dàng, nhưng "chủ quán vẫn khăng khăng cho rằng Linh không tôn trọng quán, chụp hình không xin phép, gây ảnh hưởng đến khách hàng của họ" và "không ai lại căng thẳng với khách hàng chỉ vì 1 bức ảnh, chưa kể cố tình hạ bệ bằng những comment miệt thị, những lời nói sát thương."
Đỉnh cao nhất là câu cuối cùng Minh Kông gửi đến bạn gái, ngọt lịm tim luôn á: "Khó quá thì về Hà Nội, có anh chờ"
Bài đăng của bạn trai Khánh Linh hiện đang viral khắp nơi. Cách anh chàng dùng từ ngữ không quá gay gắt nhưng vẫn rõ ràng quan điểm, lập luận chặt chẽ khi chỉ ra sai sót của Danshari Coffee đang nhận về rất nhiều sự ủng hộ từ netizen.
Ngoài ra, lời nhắn nhủ ở cuối bài đăng của Minh Kông còn khiến bao người phải "tan chảy". "Khổ thân cô bạn gái 'hơi bé nhỏ', 1 thân 1 mình nơi đất khách, lại còn bị người ta bắt nạt. Khó quá thì về Hà Nội đi, có anh chờ" - Được anh người yêu gửi một câu ngọt ngào, yêu thương và che chở như thế này thì chắc chắn Khánh Linh sẽ sớm vượt qua drama này thôi!
Dưới đây là nguyên văn bài chia sẻ của bạn trai Khánh Linh:
Danshari Coffee: Quán cafe "đẹp" mà lại không "đẹp"
Đây là lần đầu tiên tôi lên tiếng trên mạng xã hội về 1 vấn đề liên quan đến người thân của mình. Facebook của tôi chỉ vẻn vẹn có 300 bạn, hoàn toàn không có sức ảnh hưởng gì cả, nhưng tôi muốn nhờ cậy 300 anh em, nếu được hãy giúp tôi gửi lời đến bạn chủ quán Danshari coffee tại 156 A-B Lý Tự Trọng, Q1, Sài Gòn hãy gửi lời xin lỗi tới bạn Khánh Linh vì chủ quán đã có những lời vu khống, bịa đặt, bôi nhọ danh dự và làm xấu hình ảnh của Linh.
Sự việc chỉ bắt đầu từ việc Linh và nhóm bạn tới uống cafe, chụp 1 bức hình đăng IG trong khoảng gần 1 giờ, sau đó Linh vào WC quán thay 1 bộ quần áo khác để shooting chỗ khác. Mọi việc diễn ra rất bình thường, nhân viên quán vẫn vui vẻ không ai nói gì. Cho đến khi về, Linh nhận được thông tin rằng chủ quán phàn nàn Linh thiếu chuyên nghiệp, tới quán của họ thay hẳn 8 bộ đồ, chụp với mục đích thương mại mà không xin phép trước????...
Tất nhiên, với quan điểm của tôi, việc này nhỏ xíu, 1' là xử lí xong, vì mọi việc chỉ là hiểu nhầm, bạn chủ quán hoàn toàn có thể tự kiểm chứng, check cam, và nếu cảm thấy bị thiệt thòi về quyền lợi, lẽ ra nên chủ động inbox với Linh, trao đổi và đàm phán, có khi lại có sản phẩm kết hợp với Linh trên phương diện Kol, hoặc đơn giản cũng có ảnh khách hàng "checkin" cho quán, tiện cả đôi đường. Nhưng bạn chủ quán vẫn khăng khăng cho rằng Linh không tôn trọng quán, chụp hình không xin phép, gây ảnh hưởng đến khách hàng của họ. Trên post IG mới nhất, quán gửi lời xin lỗi đến toàn thể khách hàng vì lùm xùm xảy ra, mà quên mất rằng, sự việc ngày hôm đó, Linh mới chính là khách hàng của họ, mới là người đáng để nhận lời xin lỗi nhất. Đồng thời, thay vào việc tiếp thu các comment đóng góp để sửa sai, admin IG quán liên tục xoá tất cả comment chỉ trích, chỉ để lại các comment miệt thị, hạ bệ tới Khánh Linh.
Tôi quen Khánh Linh cũng bắt đầu từ việc chụp lookbook, bản thân tôi cũng quản lí 1 shop thời trang nho nhỏ ở Hà Nội, hơn ai hết, cả tôi và Linh đều hiểu và có kinh nghiệm trong việc đi chụp ảnh quán xá như thế này. Chúng tôi kịch liệt lên án những hành động thiếu văn minh như chen hàng, nói to, ồn ào....gây ảnh hưởng đến người xung quanh. Chúng tôi luôn tuân thủ các qui định về chụp hình, quay film, chấp nhận có những chỗ vẫn phải trả phí để được chụp và chưa từng nhận 1 lời phàn nàn từ bất cứ địa điểm chụp hình nào.
Danshari Coffee là 1 quán cafe có không gian đẹp, tôi chưa được đến, nhưng nhìn qua ảnh thì tôi cũng rất mê, tuy nhiên, việc bạn chủ quán hành xử với bạn tôi như vậy, tôi thật sự thấy rất thiếu văn minh. Không ai lại căng thẳng với khách hàng chỉ vì 1 bức ảnh, chưa kể cố tình hạ bệ bằng những comment miệt thị, những lời nói sát thương.
Rất mong bạn chủ quán nhận lỗi và sau này sẽ không để những tình huống như thế này xảy ra. Không gian quán cafe của bạn vẫn rất đẹp, nó không có lỗi gì cả.
300 anh em Facebook xin gửi lời giúp tôi đến bạn chủ quán này nhé.
Khổ thân cô bạn gái "hơi bé nhỏ", 1 thân 1 mình nơi đất khách, lại còn bị người ta bắt nạt. Khó quá thì về Hà Nội đi, có anh chờ.
Nguồn: kenh14.vn