CauVuiNgoan
New member
Mình và crush đã yêu nhau hơn 2 năm rồi, Tết này bạn ấy định về ra mắt rồi bàn chuyện cưới xin luôn á. Nghe thì vui lắm nhưng mà giờ mình đang đứng ngồi không yên vì một chuyện siêu drama
Bạn trai mình thì ưu điểm cực phẩm nha mọi người: tài giỏi, tốt tính, lương khủng (mỗi tháng gần 100 triệu đồng luôn á, làm trưởng phòng kinh doanh của tập đoàn đa quốc gia). Nhưng mà vấn đề nằm ở gia đình bạn ấy
Gần đây gia đình bạn ấy vừa xảy ra chuyện chấn động: BỐ BẠN ẤY BỊ XÃ HỘI ĐEN ĐẾN TẬN NHÀ ĐÒI NỢ HƠN 1 TỶ ĐỒNG vì nghiện cờ bạc, cá độ bóng đá Lúc nghe tin mình shock vô cùng, vì trước đây mỗi lần gặp bố bạn ấy, mình thấy bác nhìn hiền lành, điềm đạm lắm, ai ngờ lại có "sở thích" này.
Sau đó bạn ấy mới kể thật với mình, hoá ra đây không phải lần đầu tiên bố bạn ấy bị đòi nợ đâu Những lần trước cũng vậy: ít thì vài chục triệu, nhiều thì vài trăm triệu, lần này là "khủng" nhất - 1 tỷ luôn! Mấy lần trước đều là mẹ bạn ấy phải gồng gánh trả hết (may mà mẹ bạn ấy kinh doanh giỏi, có cả chuỗi nhà hàng hải sản).
Giờ mình đang rất lo và băn khoăn Bạn trai mình thì hiền lành, chịu khó làm ăn, không chơi bời rượu chè hay cờ bạc gì cả. Nhưng mà trong thâm tâm vẫn sợ một ngày nào đó "cha nào con nấy" thì sao? Huhu mình đang không biết có nên để bạn ấy về nhà ra mắt Tết này nữa không
Nguồn: soha.vn
Bạn trai mình thì ưu điểm cực phẩm nha mọi người: tài giỏi, tốt tính, lương khủng (mỗi tháng gần 100 triệu đồng luôn á, làm trưởng phòng kinh doanh của tập đoàn đa quốc gia). Nhưng mà vấn đề nằm ở gia đình bạn ấy
Gần đây gia đình bạn ấy vừa xảy ra chuyện chấn động: BỐ BẠN ẤY BỊ XÃ HỘI ĐEN ĐẾN TẬN NHÀ ĐÒI NỢ HƠN 1 TỶ ĐỒNG vì nghiện cờ bạc, cá độ bóng đá Lúc nghe tin mình shock vô cùng, vì trước đây mỗi lần gặp bố bạn ấy, mình thấy bác nhìn hiền lành, điềm đạm lắm, ai ngờ lại có "sở thích" này.
Sau đó bạn ấy mới kể thật với mình, hoá ra đây không phải lần đầu tiên bố bạn ấy bị đòi nợ đâu Những lần trước cũng vậy: ít thì vài chục triệu, nhiều thì vài trăm triệu, lần này là "khủng" nhất - 1 tỷ luôn! Mấy lần trước đều là mẹ bạn ấy phải gồng gánh trả hết (may mà mẹ bạn ấy kinh doanh giỏi, có cả chuỗi nhà hàng hải sản).
Giờ mình đang rất lo và băn khoăn Bạn trai mình thì hiền lành, chịu khó làm ăn, không chơi bời rượu chè hay cờ bạc gì cả. Nhưng mà trong thâm tâm vẫn sợ một ngày nào đó "cha nào con nấy" thì sao? Huhu mình đang không biết có nên để bạn ấy về nhà ra mắt Tết này nữa không
Nguồn: soha.vn