NangCoco9616
New member
Càng yêu càng thấy bạn trai mình gia trưởng kiểu toxic đỉnh cao, lúc nào cũng muốn kiểm soát mọi thứ, bắt tôi phải làm theo ý anh. Mỗi lần đi chơi với hội bạn là anh yêu cầu phải về trước 10h tối, và tuyệt đối không được đi chơi với bạn khác giới luôn á.
Tôi và anh yêu nhau được 3 tháng, chúng tôi quen nhau qua sự mai mối của gia đình. Ban đầu mới quen tôi thấy anh khá ổn đấy, chững chạc, chịu khó làm ăn và trông hiền lành. Thế nhưng càng quen lâu tôi càng cảm thấy anh có vấn đề nghiêm trọng. Tôi thấy anh quá gia trưởng, lúc nào cũng muốn kiểm soát người yêu kiểu độc tài luôn. Trong những lần đi chơi, anh khó chịu ra mặt khi thấy tôi mặc váy ngắn trên đầu gối á.
Thi thoảng tôi có đi chơi tối với hội bạn, về sau 10h tối cũng bị người yêu mắng té tát. Anh nói con gái ngoan hiền không ai đi chơi đến đêm mới về. Tôi thực sự không thể hiểu nổi luôn Hàng ngày tôi đi làm về cũng đã 7-8h tối rồi, ăn uống tắm giặt xong cũng 9h mới ra ngoài cafe cùng bạn bè, việc đi chơi đến 10h30 hay 11h tối cũng là chuyện bình thường mà. Hơn nữa tôi thấy ngoan hay hư không nằm ở việc đi chơi về sớm hay muộn, giờ đó cũng chưa muộn quá ở Hà Nội nha.
Có lần thấy tôi đi chơi chụp ảnh với nhóm bạn, trong đó có cả bạn trai, người yêu tôi lập tức gọi điện mắng tôi 1 trận kiểu "tát nước vào mặt" luôn á. Anh nói tôi không tôn trọng anh, có bạn trai rồi vẫn đi chơi với bạn khác giới. Nhưng đó là bạn thân của tôi, chúng tôi chơi với nhau 1 nhóm 5 người có cả bạn trai bạn gái từ thời đại học cơ mà
Nguồn: soha.vn