Lúc 1h sáng ngày 8/11, chị Tiểu Mỹ (29 tuổi) ở thành phố Hoàng Thạch, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã cùng mẹ kéo đến đồn công an trình báo bị "hiếp dâm + cướp tài sản" — nghe đã thấy nghiêm trọng rồi
Chuyện là hôm 7/11 lúc 13h30, Tiểu Mỹ đến nhà bạn trai (họ Lý, 27 tuổi) để lấy hộ khẩu giúp anh ta. Ai ngờ vừa bước vào cửa đã bị một gã đàn ông bịt khẩu trang kín mít, cầm dao khống chế rồi trói lại bằng dây thừng luôn
Trong lúc hoảng loạn tột độ, chị Tiểu Mỹ đã phải nói hết mật khẩu thẻ ngân hàng cho gã "lạ mặt" này. Nhưng chưa dừng lại ở đó, hắn còn hãm hiếp cô gái trẻ. Trước khi đi, gã này còn đe dọa: "Ngồi yên đó không được động đậy, tao đã chụp ảnh khỏa thân của mày rồi, dám báo cảnh sát là tao tung hết lên mạng"
Vì sợ ảnh nóng bị phát tán nên dù kẻ xấu đã đi, Tiểu Mỹ vẫn ngồi im trong nhà.
Không lâu sau, bạn trai của chị về và nói rằng anh ta cũng bị người lạ nhắn tin tống tiền, đã dùng điện thoại của Tiểu Mỹ chuyển luôn 9 vạn NDT (khoảng 307 triệu VND) cho "bọn cướp". Tối hôm đó, Lý còn ở lại an ủi, động viên bạn gái và đưa cô về nhà — diễn xuất cực đỉnh luôn
Plot twist: Dựa vào lời khai và camera an ninh, đến 3h sáng ngày 8/11, cảnh sát đã xác định nghi phạm chính là bạn trai của nạn nhân và bắt gọn ngay! Họ Lý thừa nhận đã cưỡng hiếp và ăn cắp tiền của bạn gái mình
Theo lời khai, Lý và Tiểu Mỹ quen qua mạng, hẹn hò chính thức từ tháng 9/2017 nhưng sau 2 tháng mối quan hệ vẫn "đứng im một chỗ", chưa có gì "tiến triển" nên Lý thấy sốt ruột vcl.
Càng tức hơn khi biết bạn gái không muốn đẩy nhanh "tiến độ" vì vẫn còn vấn vương tình cũ. Cộng thêm việc lúc này Lý đang vướng nợ cá độ bóng đá chồng chất, hắn quyết định dàn dựng vở kịch "cướp sắc kiêm cướp tiền" để "dạy bạn gái một bài học"
Một tuần trước khi gây án, Lý đã nói dối là bố mẹ ở Quảng Châu bị tai nạn xe, rồi giao chìa khóa nhà cho Tiểu Mỹ giữ. Đến trưa 7/11, hắn lại bịa thêm là bố mất rồi, cần lấy sổ hộ khẩu làm thủ tục bảo hiểm để dụ bạn gái đến nhà.
Nguồn: soha.vn