Bạn trai đòi váy giúp nhưng nhắn tin với con nợ "cực gắt", cô gái sinh nghi liền bị dân tình chỉ trích

NaiLovely

New member
e858721b9b442236b180.jpg


Ối giời ơi, nhiều người đang phê bình cô gái này vì soi bạn trai quá trời mức luôn á!

"Chào anh chị, em có chuyện muốn nhờ anh chị tư vấn giúp em nè.

Chuyện là cách đây một năm em có ở trọ cạnh phòng với chị hơn em một tuổi, chị mượn em chiếc váy, cái lắc tay (người yêu em tặng sinh nhật) và 4 cuốn sách luôn.

Kể ra thì chị đó hơi vô duyên ấy chứ, vì chiếc váy đó em chưa mặc lần nào, lắc tay chưa kịp đeo vẫn còn nguyên hộp, 4 cuốn sách đó em cũng chưa kịp đọc, toàn là em vừa mua về cái là chị đó sang mượn lấy mượn để.

Thoạt đầu em cũng tỏ ý ái ngại nhưng chị đó cứ nài nỉ mãi kiểu:

- Ôi đẹp thế bé cho chị mượn nha. Đi cho chị mượn đi mà thích lắm ý, đẹp nhờ.

- Vâng em cũng thấy đẹp, em cũng thích lắm.

- Chị mượn mấy bữa thôi xong chị trả cho. Nhá nhá.

Xong rồi cuỗm về phòng luôn nên em đành cho mượn Sau đó thì em chuyển trọ, tầm 2 tháng sau chị ấy cũng chuyển đi luôn. Thật ra nếu chị ấy trả lại cho em thì em cũng không nói gì đâu ạ. Nhưng mà không, chị ấy mượn mãi không trả.

Em có mấy lần nhắn tin cho chị thì chị xem nhưng không trả lời, cứ vậy hoài nên em không nhắn nữa và xác định cho luôn dù em rất thích chiếc váy đó.

Tự dưng hôm qua người yêu em bảo:

- Anh đòi lại cho em được cái váy, lắc tay với sách rồi đấy, lần sau đừng có cho mượn linh tinh đến lúc mất hết đồ đấy.

- Ơ, sao anh lại đòi. Ai con trai mà mà đi đòi đồ

- Với cái thể loại ấy thì sao mình phải nhượng bộ.

Đâu anh cho em xem tin nhắn. Xong em thấy người yêu em nói hơi quá chút, kiểu: "Sao chị mặt dày thế ạ?", "Chị bận thì nổ địa chỉ để em qua lấy, sao mà phải không trả lời tin nhắn thế chị", "hay chị thiếu thốn quá ạ?" "xin chị hãy tôn trọng hàm răng của chị".

Thực ra, lúc đấy trong lòng em thấy anh người yêu hơi hẹp hòi xíu. Con trai lại đi đôi co với con gái. Nhưng nghĩ lại thì em thấy chị kia cũng sai. Em vẫn thấy người yêu em có gì đó sai sai. Người yêu em như vậy có hơi quá không anh chị?".

d15ef5e93e2d228daf24.jpg


Đây là câu chuyện do một cô gái trẻ đăng lên mạng xã hội. Suy nghĩ vòng vo của cô gái khiến nhiều người khó hiểu vô cùng luôn á! Cô cho rằng bạn trai hẹp hòi khi nhắn tin đòi đồ từ một cô gái khác.

Tuy nhiên, dân mạng lại thấy rằng chính cô gái mới có suy nghĩ bất cập nặng. Với nhiều người, mượn đồ không trả thì chuyện phải đi đòi là bình thường thôi, không phải nhân nhượng hay xấu hổ gì cả!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top