Bạn trai đòi đứng tên chung sổ đỏ mới chịu cưới, crush ơi là crush!

HeoDethuong

New member
51716b081e8464e4fc8f.png


Nhà vừa xây xong xuôi, ba mẹ mình đã hối thúc chuyện cưới xin liền tay. Ai dè câu trả lời của Trường khiến mình đứng hình luôn á

ea1a06333bd796013092.png


Năm ngoái ba mẹ đã thúc giục chuyện cưới rồi, nhưng Trường bảo phải có tiền mua nhà đã. Anh ấy không muốn lấy vợ về mà phải thuê trọ sống. Thế nhưng với mức lương của hai đứa, chắc tầm 10 năm nữa mới đủ tiền mua nhà được

Mình với Trường cùng tuổi, mẹ mình sợ con gái già trước con trai lắm. Lại còn lo yêu lâu mà không cưới thì người thiệt là con gái. Sau nhiều tháng tính toán, cuối cùng ba mẹ mình quyết định xuất tiền mua đất xây nhà cho luôn.

Tuy không phải bỏ tiền nhưng Trường lại rất có trách nhiệm nha. Suốt thời gian làm nhà, ngày nào nghỉ anh ấy cũng tới dọn dẹp và trông nom công việc xây dựng. Ba mẹ mình cũng khen anh ấy chịu khó lắm.

Nhà xây xong, ba mẹ và anh em hai bên tới mừng cơm tấm. Khi khách về hết, ba Trường đưa cho mình 10 triệu và nói: "Các con làm nhà, 2 bác có chút ít phụ vào, chỉ mong hạnh phúc của các con bền lâu là mừng rồi".

Ba mình ngay lập tức đáp lại là nhà này do ông bà bỏ tiền ra, chỉ để mình đứng tên thôi, không có phần con rể. Ba muốn nói thẳng từ đầu cho khỏi hiểu lầm sau này.

Drama bắt đầu từ đây nè! Chỉ vì câu nói của ba mà Trường giận mình nửa tháng luôn á Mình phải nghĩ đủ mọi cách mới dỗ được anh ấy.

Chủ nhật vừa rồi, Trường qua nhà mình ăn cơm tối. Đang nói chuyện vui vẻ thì mẹ hỏi nhà đã xong rồi, khi nào tổ chức cưới xin. Trường nói thẳng luôn là nhà đứng tên mình, anh ấy cảm thấy không vui mỗi khi bước vào ngôi nhà đó. Anh khó chịu lắm vì bị bạn bè dè bỉu là đàn ông mà phải ở nhờ nhà bố mẹ vợ

Anh nói khi nào được đứng chung tên trong sổ đỏ với mình thì mới nghĩ đến chuyện cưới xin, còn không thì cứ sống như hiện tại vậy. Tức là hai đứa sống chung một mái nhà nhưng không đăng ký kết hôn hay cưới xin gì cả.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top