Ơ kìa, tưởng phim drama Hàn Quốc nhưng hóa ra là chuyện thật luôn các bạn ơi! Anh Nguyễn Ngọc Mơ (sinh năm 1979, sống ở huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định) vừa bị Công an huyện Đồng Xuân (Phú Yên) phối hợp với Công an huyện Vân Canh (Bình Định) bắt giữ vì hành vi cướp tài sản tại xã Xuân Lãnh.
Chuyện là thế này nè: Chị T.V.T. (sinh năm 1989, sống ở thôn Hà Rai, xã Xuân Lãnh) vốn là người yêu cũ của anh Mơ. Vào cuối tháng 6/2024, chị T. quyết định "dứt áo ra đi", nhắn tin chia tay và block luôn số của anh Mơ. Khá decisive đấy chứ!
Nhưng mà chiều 2/7, anh Mơ không chịu bỏ cuộc, lái xe máy từ xã Canh Vinh (huyện Vân Canh, Bình Định) sang tận xã Xuân Lãnh (huyện Đồng Xuân, Phú Yên) để tìm gặp người cũ. Anh chặn đường rủ đi chơi nhưng chị T. từ chối thẳng thừng.
Và đây là lúc drama bùng nổ! Vì trước đó đã cho tiền, tặng cả dây chuyền vàng mà vẫn bị từ chối, anh Mơ bực tức quá đà, xông vào đánh người yêu cũ, cướp điện thoại và chìa khóa xe máy của nạn nhân rồi phóng xe bỏ đi. Ơ hay, tặng quà mà đòi quyền sở hữu người ta sao giờ?
May mắn là Công an huyện Đồng Xuân đã phối hợp truy xét và bắt giữ được Nguyễn Ngọc Mơ cùng tang vật khi anh ta đang lẩn trốn tại khu vực gần nhà ở huyện miền núi Vân Canh.
Nguồn: soha.vn