Bạn trai cũ mua xe 600 USD đăng ký tên rồi bỏ ở sân bay: Chị gái nhận 678 vé phạt hơn 100.000 USD, muốn khóc không ra nước mắt

Ê-kíp, nghe chuyện này mà tức luôn á! Chị Jennifer Fitzgerald ở Chicago (Mỹ) nhận liền tù tì 678 vé phạt với tổng số tiền hơn 100.000 USD chỉ vì bạn trai cũ "xanh lơ" bỏ xe ở sân bay suốt 2 năm rưỡi. Drama bắt đầu từ 2009 và kéo dài đến tận 2013 mới xong, căng đét!

Câu chuyện là thế này nè: Chiếc Chevrolet Monte Carlo đời 1999 được mua với giá chỉ 600 USD thôi. Nhưng đến tháng 4/2012 khi được kéo khỏi bãi đỗ sân bay O'Hare, nó đã "ăn" tận 678 vé phạt, thành phố Chicago đòi hơn 100.000 USD luôn. Người nhận thông báo? Chính là chị Jennifer Fitzgerald, dù theo đơn kiện thì người mua và xài xe là bạn trai cũ Brandon Preveau.

Theo hồ sơ vụ kiện mà ABC News và Courthouse News Service kể lại, anh Preveau mua xe từ chú của Jennifer vào đầu 2008, lúc hai người còn yêu nhau. Anh dùng 600 USD tiền hoàn thuế để mua, thường xuyên lái đi làm ở sân bay O'Hare và lo mọi chi phí. Nhưng plot twist là giấy tờ xe lại mang tên Jennifer! Chị này bảo mình không hề hay biết việc đăng ký và Preveau mới phải chịu trách nhiệm về các vé phạt. (Lưu ý: đây là lời khai của Jennifer, chưa phải kết luận của tòa nha!)

85a3b46f7f11396891e7.jpg


Đến tháng 11/2009, hai người đã chia tay, Preveau đưa xe vào khu đỗ dành cho nhân viên tại O'Hare. Theo đơn kiện, chiếc xe không được lái ra ngoài nữa và bắt đầu "ăn phạt" ầm ầm. Từ tháng 12 cùng năm, Jennifer nhận thông báo của thành phố liên tục. Chị và gia đình nhiều lần xin Preveau chuyển xe đi nhưng không được. Jennifer nói mình không có chìa khóa, cũng không được vào khu an ninh để tự đưa xe ra. Tức chưa cơ chứ!

Các vé phạt cứ tăng mãi theo thời gian. Ngoài bị phạt vì bỏ xe trong bãi, chiếc Monte Carlo còn ăn biên bản vì xuống cấp: biển số hết hạn, kính nứt, đèn hỏng... Phía Jennifer đặt câu hỏi sao xe bị phạt nhiều thế mà không kéo đi sớm hơn? Luật sư của chị cho rằng theo quy định địa phương, thành phố đáng lẽ phải xử lý xe từ trước và không phải tất cả vé phạt đều hợp lệ.

47f29785c81ab6095bff.jpg


Thành phố Chicago lại có góc nhìn khác. Trao đổi với ABC News, người phát ngôn nói người xài xe có thẻ nhân viên United Airlines, được phép đỗ ở khu này khi làm việc. Theo thông tin thành phố, xe từng được di chuyển vài lần trong bãi và các vé phạt cũng được lấy đi định kỳ. Chi tiết này khác hẳn với việc xe nằm im một chỗ suốt thời gian đó.

Dù sao thì đến tháng 4/2012, chiếc xe mới được kéo đi. DNAinfo cho biết trong khoảng 2 năm rưỡi ở bãi đỗ, xe tích lũy được 678 vé phạt, tổng cộng hơn 106.000 USD. Jennifer lúc đó là mẹ đơn thân đang thất nghiệp, bị đưa vào danh sách nợ phạt giao thông nhiều nhất Chicago. Bằng lái cũng bị đình chỉ luôn. Thương quá đi mất!

Jennifer sau đó kiện Preveau, thành phố Chicago và United Airlines, yêu cầu xác định mình không phải chịu trách nhiệm cho đống vé phạt này. Vụ kiện ban đầu bị thẩm phán bác vào tháng 4/2013, nhưng luật sư được phép nộp đơn sửa đổi. Các bên tiếp tục thương lượng trong mùa hè năm đó.

Tháng 8/2013, thành phố đồng ý giảm xuống còn 4.470 USD thôi (giảm gần... 96%!). Theo thỏa thuận DNAinfo công bố, Preveau trả trước 1.600 USD để Jennifer bắt đầu trả góp; chị sẽ trả 78 USD mỗi tháng trong ba năm. Đại diện thành phố nói Jennifer có thể lấy lại bằng lái khi hoàn tất thanh toán. Nhưng không có info xác nhận sau đó về việc chị trả hết tiền hay lấy lại bằng lái chưa nha.

Vụ việc kết thúc bằng thỏa thuận dàn xếp, chứ không có phán quyết xác định Jennifer hay Preveau phải chịu toàn bộ 678 vé phạt. Con số hơn 100.000 USD là khoản thành phố từng yêu cầu với chiếc xe đứng tên chị; số tiền cuối cùng thống nhất thanh toán là 4.470 USD.

Nguồn: autopro.com.vn
 
Back
Top