TổngTàiMầmNon
New member
Vụ việc xảy ra ở Thái Lan khiến gia đình nạn nhân đau đớn tột cùng và đang tìm mọi cách để đòi lại công lý cho con gái mình
Hôm thứ Tư, 17/6 vừa qua, một anh chàng người Thái đã ra đầu thú với cảnh sát ở Ubon Ratchathani sau khi khiến bạn gái cũ của mình tự tử. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của cô Pathomporn, 19 tuổi (thường được gọi là Wa), từ dưới sông Moon ở tỉnh Ubon Ratchathani vào ngày 16/6. Team cứu hộ đã cố gắng can thiệp sau khi nhìn thấy cô đứng trên cầu, nhưng không kịp ngăn chặn bi kịch xảy ra
Một người bạn của Pathomporn cho biết cô gái trẻ đã phải vật lộn với chứng trầm cảm sau khi kết thúc mối quan hệ với bạn trai cũ tên Anucha. Người bạn này kể rằng Anucha không chịu chấp nhận việc chia tay và liên tục gây áp lực buộc cô phải quay lại. Anucha sau đó đã chia sẻ những hình ảnh nhạy cảm của Pathomporn lên mạng xã hội và đe dọa cô.
Anh ta được cho là đã phớt lờ những yêu cầu dừng lại và thay vào đó yêu cầu cô phải làm theo hướng dẫn của anh ta nếu muốn xóa những hình ảnh đó. Những tin nhắn được tìm thấy trên điện thoại di động của Pathomporn cho thấy bạn trai cũ đã gây áp lực buộc cô phải quay lại với anh ta và cắt đứt liên lạc với những người đàn ông khác.
Trước đó, Pathomporn đã trình báo vụ việc với Sở cảnh sát Mueang Ubon Ratchathani. Cảnh sát đã liên hệ với nghi phạm và chỉ đưa ra cảnh cáo về hành vi quấy rối tình dục thôi (wtf?! ).
Vụ việc đã làm dấy lên câu hỏi liệu các hành động pháp lý trước đó có ảnh hưởng đến kết quả hay không. Cảnh sát trưởng đồn Mueang Ubon Ratchathani, Saksri Krairat, cho biết các sĩ quan không hề phớt lờ đơn khiếu nại và đã tuân thủ các thủ tục đã được thiết lập. Theo cảnh sát, Pathomporn đã thông báo với các sĩ quan rằng cô không muốn theo đuổi hành động pháp lý vào thời điểm đó. Do đó, đơn khiếu nại của cô đã được ghi nhận, nhưng các thủ tục pháp lý chính thức không được tiến hành.
Cha của Pathomporn đã quay lại đồn cảnh sát hôm thứ Tư, 17/6, và chính thức nộp đơn khiếu nại chống lại bị cáo. Cảnh sát báo cáo rằng nghi phạm đã đầu hàng vào chiều cùng ngày. Trong quá trình thẩm vấn, Anucha cho biết anh ta đã có quan hệ với Pathomporn trong 5 tháng trước khi cô muốn chấm dứt mối quan hệ. Anh ta thừa nhận đã cố gắng gây áp lực buộc cô nối lại mối quan hệ.
Bị cáo cũng nói với cảnh sát rằng anh ta biết Pathomporn đang trải qua căng thẳng nghiêm trọng do hành động của mình. Anh ta kể rằng trước đó Pathomporn đã gửi cho anh ta những hình ảnh cho thấy cô gái đã tự làm hại bản thân, nhưng anh ta vẫn tiếp tục đe dọa cho đến khi cô trẻ có hành động dại dột. Anucha nói với cảnh sát rằng anh ta không thể ngủ được kể từ khi biết tin Pathomporn qua đời.
Nguồn: kenh14.vn
Hôm thứ Tư, 17/6 vừa qua, một anh chàng người Thái đã ra đầu thú với cảnh sát ở Ubon Ratchathani sau khi khiến bạn gái cũ của mình tự tử. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của cô Pathomporn, 19 tuổi (thường được gọi là Wa), từ dưới sông Moon ở tỉnh Ubon Ratchathani vào ngày 16/6. Team cứu hộ đã cố gắng can thiệp sau khi nhìn thấy cô đứng trên cầu, nhưng không kịp ngăn chặn bi kịch xảy ra
Một người bạn của Pathomporn cho biết cô gái trẻ đã phải vật lộn với chứng trầm cảm sau khi kết thúc mối quan hệ với bạn trai cũ tên Anucha. Người bạn này kể rằng Anucha không chịu chấp nhận việc chia tay và liên tục gây áp lực buộc cô phải quay lại. Anucha sau đó đã chia sẻ những hình ảnh nhạy cảm của Pathomporn lên mạng xã hội và đe dọa cô.
Anh ta được cho là đã phớt lờ những yêu cầu dừng lại và thay vào đó yêu cầu cô phải làm theo hướng dẫn của anh ta nếu muốn xóa những hình ảnh đó. Những tin nhắn được tìm thấy trên điện thoại di động của Pathomporn cho thấy bạn trai cũ đã gây áp lực buộc cô phải quay lại với anh ta và cắt đứt liên lạc với những người đàn ông khác.
Trước đó, Pathomporn đã trình báo vụ việc với Sở cảnh sát Mueang Ubon Ratchathani. Cảnh sát đã liên hệ với nghi phạm và chỉ đưa ra cảnh cáo về hành vi quấy rối tình dục thôi (wtf?! ).
Vụ việc đã làm dấy lên câu hỏi liệu các hành động pháp lý trước đó có ảnh hưởng đến kết quả hay không. Cảnh sát trưởng đồn Mueang Ubon Ratchathani, Saksri Krairat, cho biết các sĩ quan không hề phớt lờ đơn khiếu nại và đã tuân thủ các thủ tục đã được thiết lập. Theo cảnh sát, Pathomporn đã thông báo với các sĩ quan rằng cô không muốn theo đuổi hành động pháp lý vào thời điểm đó. Do đó, đơn khiếu nại của cô đã được ghi nhận, nhưng các thủ tục pháp lý chính thức không được tiến hành.
Cha của Pathomporn đã quay lại đồn cảnh sát hôm thứ Tư, 17/6, và chính thức nộp đơn khiếu nại chống lại bị cáo. Cảnh sát báo cáo rằng nghi phạm đã đầu hàng vào chiều cùng ngày. Trong quá trình thẩm vấn, Anucha cho biết anh ta đã có quan hệ với Pathomporn trong 5 tháng trước khi cô muốn chấm dứt mối quan hệ. Anh ta thừa nhận đã cố gắng gây áp lực buộc cô nối lại mối quan hệ.
Bị cáo cũng nói với cảnh sát rằng anh ta biết Pathomporn đang trải qua căng thẳng nghiêm trọng do hành động của mình. Anh ta kể rằng trước đó Pathomporn đã gửi cho anh ta những hình ảnh cho thấy cô gái đã tự làm hại bản thân, nhưng anh ta vẫn tiếp tục đe dọa cho đến khi cô trẻ có hành động dại dột. Anucha nói với cảnh sát rằng anh ta không thể ngủ được kể từ khi biết tin Pathomporn qua đời.
Nguồn: kenh14.vn