Lướt app ngân hàng thấy +50 triệu mình sốc max luôn á Chưa kịp hiểu chuyện gì thì bạn trai cũ gọi điện nói gửi "tình phí" cho mình, wtf??
Yêu nhau nguyên 5 năm trời, mình cứ nghĩ sẽ được nắm tay crush về chung một nhà, tổ chức đám cưới xịn sò rồi sinh mấy đứa baby cute cute. Nhưng mà Toàn - người yêu mình - cứ lấy đủ thứ lý do để delay việc cưới hỏi, mặc dù hai bên đã ra mắt gia đình cả rồi
Hồi Toàn đi học thạc sĩ, mình đi làm nuôi ước mơ cho anh ấy luôn, mỗi tháng chuyển khoản đều đều 3 triệu đồng "phụ cấp học phí". Lúc đó anh ấy hứa hẹn lèo tèo, nói sau này có việc ổn định rồi sẽ tổ chức đám cưới thật to để bù đắp cho mình.
Nhưng mà plot twist đây rồi! Tốt nghiệp thạc sĩ xong, đi làm có lương ngon rồi, anh vẫn né tránh chuyện đám cưới. Mình thúc thì anh bảo chưa có nhà. Xin bố mẹ mua nhà xong thì anh lại nói đó là nhà của mình chứ không phải của anh, không muốn mang tiếng "ăn bám vợ" Cứ thế, đám cưới mãi không thành vì anh ấy có vô vàn lý do.
1 năm nay cảm giác rõ mồn một là anh ấy lạnh tanh với mình luôn. Thậm chí cả tuần không gặp mà anh vẫn không nhớ, không chủ động nhắn tin gọi điện gì hết.
Tháng trước anh đòi chia tay với lý do "hết yêu" Mình sốc nặng, không hiểu sao yêu được 5 năm mà bỗng dưng hết yêu??? Mình đã cố níu kéo bằng mọi cách, kể cả việc tìm đến tận cổng công ty anh đang làm. Nhưng khi bắt gặp Toàn đi cùng một cô gái khác, mình hiểu hết rồi Lòng tự trọng và sự tổn thương khiến mình khóc ròng, nhưng quyết tâm không níu kéo nữa. Một người đàn ông như vậy, thật sự không đáng!
Một tháng qua mình suy nghĩ lung tung, khóc nhiều nên đầu óc cứ lâng lâng, người mệt mỏi kinh khủng. Sáng nay tài khoản bỗng được cộng 50 triệu, mình còn đang "???" thì Toàn gọi điện hỏi đã nhận được tiền chưa. Anh ấy nói đó là tiền "tình phí" cho 5 năm mình ở bên anh - tức là mỗi năm 10 triệu
Nguồn: soha.vn