NaHong3910
New member
Chân ái đâu rồi khi mà động chạm đến gia đình thì mọi thứ rối như canh hẹ
Yêu nhau hơn một năm rồi, tự thấy mình cũng đã hết lòng với bạn gái và gia đình nàng rồi đó. Bố Linh (tức bạn gái mình) hay say xỉn, chửi bới vợ con lung tung. Vì thế, Linh không thân với bố tí nào. Nàng nói rất ngưỡng mộ những người bố hiền lành, thương yêu con cái. Mỗi lần thấy người bố nào dắt con đi học là Linh lại thở dài vì tuổi thơ chưa từng được hạnh phúc như vậy
Gia đình mình và Linh... khác biệt kiểu "trời với vực" luôn á. Bố mẹ mình đều là giảng viên về hưu. Ông bà cư xử lịch thiệp, văn hóa từ lời ăn tiếng nói đến hành động. Gia đình bề thế, tiền bạc dư dả. Còn nhà Linh thì khá lộn xộn. Không chỉ bố nhậu nhẹt, anh trai Linh cũng bê tha, bị vợ bỏ vì không làm ra tiền. Chỉ có mẹ nàng là đáng thương, tội nghiệp thôi.
Khi cầu hôn Linh, mình cũng đắn đo vô cùng. Nhưng nghĩ rằng, cưới rồi thì nàng sẽ sống ở nhà mình. Chuyện mâu thuẫn với bố vợ là không thể xảy ra vì mình không ở rể, không lệ thuộc vào nhà vợ mà.
Nào ngờ ngay ngày tổ chức lễ đính hôn, bố vợ tương lai lại làm "xỉu up xỉu down" luôn
Gia đình mình đến dạm hỏi với 4 tráp sính lễ xịn sò, gồm: Tráp trầu cau; tráp bánh; tráp bộ trang sức bằng vàng, tráp tiền sính lễ (30 triệu đồng). Bố vợ là người mở tráp. Thấy tráp vàng, tiền, mặt mày ông ấy bỗng tối sầm lại như chuẩn bị "phát công"
Rồi ông ấy hỏi một câu làm dòng họ 2 bên sốc muốn ngất: "Nhà giàu có mà hỏi cưới con gái tôi bèo bọt quá. Lẽ ra phải là 5 lượng vàng, 1 mảnh đất và 200 triệu tiền mặt mới hợp lí chứ?". Nói xong, ông ấy vứt thẳng nắp đựng tráp xuống nền nhà, càu nhàu nhà mình keo kiệt, tiền vàng không đủ trả công ông ấy nuôi con gái 27 năm thì cưới làm gì???
Bố mẹ mình không chịu đựng được nữa nên đứng dậy, bỏ về ngay lập tức. Các cô dì chú bác cũng lần lượt kéo nhau đi, các anh em thì bưng luôn 4 tráp lên xe ô tô trước sự ngỡ ngàng và hoảng hốt của họ nhà gái. Linh bật khóc nức nở, mình cũng bất lực vô cùng
Bố mẹ mình vốn là người khó tính. Bị dằn mặt, xúc phạm ở lễ đính hôn của con trai là điều cực kỳ khủng khiếp. Tối đó, ông bà đã mắng mình một trận và ép chia tay Linh luôn. Mẹ mình nói với bản tính của bố Linh, có cưới nhau cũng khó hạnh phúc lâu dài. Chưa kể con cháu sẽ bị ảnh hưởng bởi tính cách của ông ngoại. Bố mẹ mình không đồng ý chuyện cưới hỏi nữa rồi
Nguồn: soha.vn
Yêu nhau hơn một năm rồi, tự thấy mình cũng đã hết lòng với bạn gái và gia đình nàng rồi đó. Bố Linh (tức bạn gái mình) hay say xỉn, chửi bới vợ con lung tung. Vì thế, Linh không thân với bố tí nào. Nàng nói rất ngưỡng mộ những người bố hiền lành, thương yêu con cái. Mỗi lần thấy người bố nào dắt con đi học là Linh lại thở dài vì tuổi thơ chưa từng được hạnh phúc như vậy
Gia đình mình và Linh... khác biệt kiểu "trời với vực" luôn á. Bố mẹ mình đều là giảng viên về hưu. Ông bà cư xử lịch thiệp, văn hóa từ lời ăn tiếng nói đến hành động. Gia đình bề thế, tiền bạc dư dả. Còn nhà Linh thì khá lộn xộn. Không chỉ bố nhậu nhẹt, anh trai Linh cũng bê tha, bị vợ bỏ vì không làm ra tiền. Chỉ có mẹ nàng là đáng thương, tội nghiệp thôi.
Khi cầu hôn Linh, mình cũng đắn đo vô cùng. Nhưng nghĩ rằng, cưới rồi thì nàng sẽ sống ở nhà mình. Chuyện mâu thuẫn với bố vợ là không thể xảy ra vì mình không ở rể, không lệ thuộc vào nhà vợ mà.
Nào ngờ ngay ngày tổ chức lễ đính hôn, bố vợ tương lai lại làm "xỉu up xỉu down" luôn
Gia đình mình đến dạm hỏi với 4 tráp sính lễ xịn sò, gồm: Tráp trầu cau; tráp bánh; tráp bộ trang sức bằng vàng, tráp tiền sính lễ (30 triệu đồng). Bố vợ là người mở tráp. Thấy tráp vàng, tiền, mặt mày ông ấy bỗng tối sầm lại như chuẩn bị "phát công"
Rồi ông ấy hỏi một câu làm dòng họ 2 bên sốc muốn ngất: "Nhà giàu có mà hỏi cưới con gái tôi bèo bọt quá. Lẽ ra phải là 5 lượng vàng, 1 mảnh đất và 200 triệu tiền mặt mới hợp lí chứ?". Nói xong, ông ấy vứt thẳng nắp đựng tráp xuống nền nhà, càu nhàu nhà mình keo kiệt, tiền vàng không đủ trả công ông ấy nuôi con gái 27 năm thì cưới làm gì???
Bố mẹ mình không chịu đựng được nữa nên đứng dậy, bỏ về ngay lập tức. Các cô dì chú bác cũng lần lượt kéo nhau đi, các anh em thì bưng luôn 4 tráp lên xe ô tô trước sự ngỡ ngàng và hoảng hốt của họ nhà gái. Linh bật khóc nức nở, mình cũng bất lực vô cùng
Bố mẹ mình vốn là người khó tính. Bị dằn mặt, xúc phạm ở lễ đính hôn của con trai là điều cực kỳ khủng khiếp. Tối đó, ông bà đã mắng mình một trận và ép chia tay Linh luôn. Mẹ mình nói với bản tính của bố Linh, có cưới nhau cũng khó hạnh phúc lâu dài. Chưa kể con cháu sẽ bị ảnh hưởng bởi tính cách của ông ngoại. Bố mẹ mình không đồng ý chuyện cưới hỏi nữa rồi
Nguồn: soha.vn