Choáng váng với bản thảo 54 trang "huyền thoại" đặt nền móng cho thuyết tương đối rộng (hay còn gọi là thuyết tương đối tổng quát) của "ông hoàng tóc bù" Albert Einstein cùng bro Michele Besso đang chuẩn bị lên sàn đấu giá tại Paris nè! Ban đầu dự kiến giá từ 2,4 đến 3,5 triệu đô thôi, nhưng *plot twist* là cuối cùng đã được chốt với giá hơn 13 triệu đô luôn ấy chứ Và thế là nó chính thức trở thành bút tích đắt giá nhất của Einstein từng được đấu giá rồi đó!
Bản thảo này được viết từ tháng 6 năm 1913 đến đầu năm 1914, trong đó Einstein và Besso đã cố gắng giải mã một bí ẩn vũ trụ cực kỳ hack não: tại sao quỹ đạo của sao Thủy lại lệch một tẹo so với những gì ông tổ Isaac Newton đã dự đoán bằng các định luật chuyển động của mình. Những ý tưởng và phương trình mà hai anh em này dùng cuối cùng đã đặt nền tảng cho thuyết tương đối luôn đó!
Mổ xẻ bản thảo một chút nhé: trong tổng số 54 trang thì có 26 trang do chính Einstein viết, 25 trang của Besso và 3 trang cả hai cùng "hợp tác bắt tay nhau viết" Hầu hết các trang được viết bằng bút mực, có vài trang Besso dùng bút chì ghi chú. Ngoài những phương trình, đồ thị đủ kiểu thì các trang bản thảo này còn có những ghi chú siêu cute cho thấy 2 nhà khoa học đã nhận xét về công trình của nhau, đặc biệt là Einstein còn tự nhận xét chính công trình của mình nữa chứ!
Điểm xịn xò nhất: Ở lề của một trang, Einstein đã siêu hào hứng viết "Stimmt!" (nghĩa là "It works!" - Ê nó chạy rồi nè!) khi mô tả về chuyển động quay tương đối của các khối cầu. Tưởng tượng cảnh ông ấy vui sướng ghi dòng chữ đó là phê rồi ha
Không chỉ đặc biệt vì nội dung, bản thảo này còn hiếm như… vàng mã luôn ấy! Theo nhà đấu giá Christies thì Einstein hiếm khi giữ bản thảo và thư từ của mình. May mắn thay, Besso lại là người thích lưu giữ mọi thứ, bao gồm cả công việc của chính mình và của Einstein để truyền lại cho đời sau. Nhờ thế mà bản thảo này trở thành một trong 2 bản thảo duy nhất còn sót lại cho thấy Einstein đã đặt nền tảng cho thuyết tương đối rộng như thế nào đấy!
Nói chung là các tác phẩm của Einstein lúc nào cũng được đấu giá lên đến hàng triệu đô cả. Vào tháng 5 năm nay, một bức thư Einstein gửi cho một nhà vật lý đối thủ của ông (có cả phương trình E = mc2 nổi tiếng luôn nha) đã được bán đấu giá đến 1,2 triệu đô. Còn năm 2017, hai bản ghi chú ngắn mà Einstein viết cho người quản hành lý tại khách sạn ở Tokyo (trong đó có 1 ghi chú mô tả "công thức" hạnh phúc của ông) đã được bán với giá 1,5 triệu đô. Thật sự là "tầm cỡ quốc dân" luôn á!
Nguồn: tinhte.vn