Bạn thân Son Heung-min tức đến "quăng luôn giày" vì bị thay người, thái độ với HLV gây sốc

LinhNho1100

New member
7404782b302c7033d772.jpg


Dele Alli và hàng công Tottenham vừa trải qua một trận cầu thảm họa trước RB Leipzig - đối thủ mà nhiều người nghĩ là "dễ xơi" hơn hẳn.

Ai cũng đoán trước rồi: thiếu cả Harry Kane lẫn Son Heung-min, Tottenham sẽ khổ như "rắn mất đầu" Và trận đấu vừa rồi đã chứng minh điều đó đúng đến từng chữ!

Không có tiền đạo cắm, Spurs chơi loạng choạng suốt 90 phút. Dele Alli - anh chàng được CĐV kỳ vọng nhất - dù đã cố hết sức nhưng vẫn bó tay, không thể "cân team" được.

Đến phút 64, khi bị Mourinho gọi ra ngoài, cảm xúc của Alli đã bùng nổ theo kiểu... rất "drama" Anh chàng này không chịu bắt tay với HLV, lẳng lặng đi thẳng về băng ghế dự bị rồi... ném tứ tung găng tay, giày đá lung tung khắp nơi. Sau khi "xả" hết giận lên đồ đạc của mình, tiền vệ 23 tuổi ngồi phịch xuống ghế, cúi gằm mặt xuống như muốn "chui xuống đất" vì xấu hổ.

8a43a9c30713f374a9f7.png


f7842e44495f2aef6eba.png


255b252de91f469b5c01.png


Thế mà khi được hỏi về thái độ này, HLV Jose Mourinho lại bình tĩnh "giải vây" cho học trò: "Alli tức giận không phải vì tôi rút cậu ấy ra khỏi sân. Cậu ấy thất vọng vì mình không làm được gì trong trận đấu vừa rồi mà thôi".

Thực ra không chỉ Alli, cả hàng công Tottenham đều chơi quá mờ nhạt Ngay cả Mourinho cũng phải thừa nhận việc thiếu vắng cả Kane lẫn Son Heung-min khiến đội bóng rơi vào tình thế "tiến thoái lưỡng nan". Ông ví von trận đấu như... "cầm súng nhưng hết đạn" luôn.

"Chúng tôi làm hết mọi thứ có thể rồi. Cứ như là đi bắn nhau nhưng không có đạn vậy", vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha buồn bã thừa nhận.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top