BiMimi2120
New member
Câu chuyện này nghe thương tâm vô cùng luôn, là bài học xương máu không chỉ cho Wang mà còn cho bất kỳ ai thích sống ảo, đua đòi để flex
iPhone giờ đắt hơn vàng là chuyện ai cũng biết rồi. Mỗi lần Apple ra mắt sản phẩm mới là dân tình lại rần rần: "Giá cao thế này phải bán thận mới mua được!" Nghe quen quen không nào?
Tưởng đùa chơi thôi chứ ai ngờ có người thật sự làm thật! Năm 2011 khi iPhone 4 hot rần rần, một cậu bé 17 tuổi người Trung Quốc tên Xiao Wang đã quyết định... bán luôn một quả thận để mua chiếc điện thoại trong mơ cho bằng bạn bằng bè.
Nghĩ là làm liền, cậu thanh niên non gan này đã liên hệ với tay cò buôn nội tạng chợ đen. Ổng hẹn gặp Wang tại Sâm Châu, Trung Quốc để thực hiện ca phẫu thuật "đi đêm" này.
Wang bay thẳng đến nơi, để mấy ông bác sĩ "chui" mổ lấy thận và nhận về 22.000 NDT (khoảng 74 triệu đồng). Nghe có vẻ ổn? Đợi đã, cái giá thực sự phải trả còn đắt hơn cả quả thận nhiều lắm!
Tuy ca mổ thành công nhưng được thực hiện trong môi trường không đảm bảo vô trùng. Chỉ vài tuần sau, thảm họa ập đến – vết mổ bị nhiễm trùng nghiêm trọng, dẫn đến suy thận. Gia đình Wang phải đổ núi tiền viện phí, kiện tụng đòi bồi thường 2,2 triệu NDT (740 triệu đồng) từ bọn cò mồi và lang băm. Dù có thắng kiện thì cũng chẳng cứu được Wang khỏi số phận tàn tệ này rồi
Bây giờ, cậu phải nằm liệt giường gần như suốt ngày, sống nhờ máy lọc máu. Cuộc sống bình thường, khỏe mạnh của một chàng trai 17 tuổi đã không bao giờ quay trở lại nữa.
Nguồn: kenh14.vn