Cặp vợ chồng nghèo mà anh ta quen gần 30 năm liên tục cho ăn, cho tiền, động viên tinh thần dù bản thân họ chỉ là lao động nhập cư, túi tiền cũng không dư dả lắm. Thế mà nhận lại cái gì? Một cú lừa đau điếng người!
Chuyện là có anh chàng Sun ở Thượng Hải, Trung Quốc, từng sở hữu hai cửa hàng nhưng phá sản, lại còn có tiền án lừa đảo nữa chứ (red flag từ đầu rồi đó các bạn ơi ). Sau khi ra tù năm 2017, có cặp vợ chồng mà anh quen từ gần ba thập kỷ trước liên tục cung cấp bữa ăn, hỗ trợ tài chính và động viên tinh thần cho anh, mặc dù bản thân họ chỉ là lao động nhập cư có điều kiện kinh tế hạn chế tại Thượng Hải.
Cảm động trước sự tốt bụng này, Sun còn thề non hẹn biển là sẽ trả ơn một ngày nào đó. Nghe thì hay đấy nhưng... plot twist đang chờ phía sau
Trong mắt cặp vợ chồng này, Sun trông có vẻ là người có quan hệ rộng, ổn định tài chính: anh ta là dân địa phương Thượng Hải, có mấy cửa hàng, lại còn khoe khoang là có em họ trong ủy ban làng có "mối quan hệ lớn" (spoiler: toàn fake news ).
Khi cặp vợ chồng nhờ anh tìm nhà giá hợp lý, Sun đã lợi dụng mong muốn ổn định cuộc sống của họ bằng cách tuyên bố có thể tiếp cận các BĐS được giảm giá xịn xò.
Từ năm 2023, Sun bắt đầu "hút máu" hơn 700.000 nhân dân tệ (khoảng 2,5 tỷ đồng) từ cặp vợ chồng, với lý do là tiền mua nhà và các khoản vay sẽ được trừ vào giá cuối cùng. Hai năm sau, anh ta tuyên bố đã kiếm được cho họ một căn hộ tái định cư nhưng yêu cầu thêm 400.000 nhân dân tệ (khoảng 1,4 tỷ đồng) nữa để hoàn tất.
Plot twist cực mạnh đây: căn hộ đó KHÔNG PHẢI của anh ta!
Sun đã nhắm một căn hộ bị bỏ trống lâu trong khu tái định cư, thuê thợ khóa với cái cớ là bị mất chìa khóa, rồi thay khóa luôn mà không cần chứng minh quyền sở hữu gì cả (thợ khóa cũng hơi sus nhỉ ). Sau đó anh ta dẫn cặp vợ chồng đi xem nhà, trao chìa khóa mới và ký hợp đồng mua bán... giả mạo!
Chủ nhà thật - anh Wang - để trống căn hộ hơn ba tháng trong lúc môi giới tìm người thuê, và đó chính là kẽ hở mà Sun lợi dụng.
Vụ lừa đảo bị bại lộ vào tháng 5/2025 khi Wang cùng người có ý định thuê nhà đến nơi và phát hiện chìa khóa không vào được. Camera giám sát sau đó cho thấy ổ khóa đã bị thay, khiến Wang báo police ngay.
Sau khi bị bắt, Sun thú nhận đã xài hết tiền để trả nợ và trang trải cuộc sống, nên việc đòi lại gần như... mission impossible Cặp vợ chồng vẫn chưa thanh toán số tiền còn lại, tổng cộng thiệt hại hơn 700.000 nhân dân tệ (2,5 tỷ đồng).
Gần đây, tòa án địa phương đã kết án Sun 10 năm 3 tháng tù về tội lừa đảo và phạt 100.000 nhân dân tệ (khoảng 355 triệu đồng). Còn anh thợ khóa có bị xử lý gì không thì vẫn còn là ẩn số 
Vụ việc khiến netizen Trung Quốc dậy sóng:
"Cặp vợ chồng tội nghiệp có lẽ tin bạn quá nên không xác minh giấy chứng nhận quyền sở hữu," một người bình luận.
"Sun là kẻ vô lương tâm. Ông ta vô ơn và nên quỳ xuống xin lỗi cặp vợ chồng, dành cả đời chuộc lỗi," người khác tuyên bố.
"Tránh giao dịch BĐS không qua kênh chính thức. Phải xác minh giấy tờ kỹ càng, đừng tin mù quáng lời giới thiệu của người quen," một netizen khác đưa ra lời khuyên (câu này chí lý quá đi ).
Nguồn: soha.vn
Chuyện là có anh chàng Sun ở Thượng Hải, Trung Quốc, từng sở hữu hai cửa hàng nhưng phá sản, lại còn có tiền án lừa đảo nữa chứ (red flag từ đầu rồi đó các bạn ơi ). Sau khi ra tù năm 2017, có cặp vợ chồng mà anh quen từ gần ba thập kỷ trước liên tục cung cấp bữa ăn, hỗ trợ tài chính và động viên tinh thần cho anh, mặc dù bản thân họ chỉ là lao động nhập cư có điều kiện kinh tế hạn chế tại Thượng Hải.
Cảm động trước sự tốt bụng này, Sun còn thề non hẹn biển là sẽ trả ơn một ngày nào đó. Nghe thì hay đấy nhưng... plot twist đang chờ phía sau
Trong mắt cặp vợ chồng này, Sun trông có vẻ là người có quan hệ rộng, ổn định tài chính: anh ta là dân địa phương Thượng Hải, có mấy cửa hàng, lại còn khoe khoang là có em họ trong ủy ban làng có "mối quan hệ lớn" (spoiler: toàn fake news ).
Khi cặp vợ chồng nhờ anh tìm nhà giá hợp lý, Sun đã lợi dụng mong muốn ổn định cuộc sống của họ bằng cách tuyên bố có thể tiếp cận các BĐS được giảm giá xịn xò.
Từ năm 2023, Sun bắt đầu "hút máu" hơn 700.000 nhân dân tệ (khoảng 2,5 tỷ đồng) từ cặp vợ chồng, với lý do là tiền mua nhà và các khoản vay sẽ được trừ vào giá cuối cùng. Hai năm sau, anh ta tuyên bố đã kiếm được cho họ một căn hộ tái định cư nhưng yêu cầu thêm 400.000 nhân dân tệ (khoảng 1,4 tỷ đồng) nữa để hoàn tất.
Plot twist cực mạnh đây: căn hộ đó KHÔNG PHẢI của anh ta!
Sun đã nhắm một căn hộ bị bỏ trống lâu trong khu tái định cư, thuê thợ khóa với cái cớ là bị mất chìa khóa, rồi thay khóa luôn mà không cần chứng minh quyền sở hữu gì cả (thợ khóa cũng hơi sus nhỉ ). Sau đó anh ta dẫn cặp vợ chồng đi xem nhà, trao chìa khóa mới và ký hợp đồng mua bán... giả mạo!
Chủ nhà thật - anh Wang - để trống căn hộ hơn ba tháng trong lúc môi giới tìm người thuê, và đó chính là kẽ hở mà Sun lợi dụng.
Vụ lừa đảo bị bại lộ vào tháng 5/2025 khi Wang cùng người có ý định thuê nhà đến nơi và phát hiện chìa khóa không vào được. Camera giám sát sau đó cho thấy ổ khóa đã bị thay, khiến Wang báo police ngay.
Sau khi bị bắt, Sun thú nhận đã xài hết tiền để trả nợ và trang trải cuộc sống, nên việc đòi lại gần như... mission impossible Cặp vợ chồng vẫn chưa thanh toán số tiền còn lại, tổng cộng thiệt hại hơn 700.000 nhân dân tệ (2,5 tỷ đồng).
Gần đây, tòa án địa phương đã kết án Sun 10 năm 3 tháng tù về tội lừa đảo và phạt 100.000 nhân dân tệ (khoảng 355 triệu đồng). Còn anh thợ khóa có bị xử lý gì không thì vẫn còn là ẩn số
Vụ việc khiến netizen Trung Quốc dậy sóng:
"Cặp vợ chồng tội nghiệp có lẽ tin bạn quá nên không xác minh giấy chứng nhận quyền sở hữu," một người bình luận.
"Sun là kẻ vô lương tâm. Ông ta vô ơn và nên quỳ xuống xin lỗi cặp vợ chồng, dành cả đời chuộc lỗi," người khác tuyên bố.
"Tránh giao dịch BĐS không qua kênh chính thức. Phải xác minh giấy tờ kỹ càng, đừng tin mù quáng lời giới thiệu của người quen," một netizen khác đưa ra lời khuyên (câu này chí lý quá đi ).
Nguồn: soha.vn