Ôi chao, drama này căng thật sự! May mà cuối cùng mọi chuyện cũng ổn sau nhiều giờ thuyết phục
Sáng ngày 26/5 vừa qua, lúc 10h30, cảnh sát quận Lat Phrao, Bangkok (Thái Lan) nhận được tin báo khẩn từ dân chúng về việc có một người đàn ông đang có ý định nhảy từ tầng 9 của một tòa nhà xuống. Nghe xong ai cũng hoảng hết!
Cảnh sát lập tức đổ bộ đến hiện trường và phát hiện một anh chàng 31 tuổi - là cư dân của tòa nhà này - đã trèo ra ngoài lan can sân thượng tầng 9 từ tận 8h sáng rồi. Thấy tình hình nguy cấp, lực lượng cảnh sát và nhân viên cứu hộ đã nhanh chóng chuẩn bị tấm thảm đỡ bên dưới, phòng trường hợp xấu nhất xảy ra
Được biết anh chàng này hiện đang là giáo viên dạy ngoại ngữ tại một trường học ở quận Lat Phrao, Bangkok, Thái Lan.
Sau khi hỏi han một số người dân sống cùng tòa nhà, cảnh sát được biết: "Thầy giáo này là người rất lịch sự, đàng hoàng nhưng từng mắc chứng trầm cảm và cũng từng ngồi khóc trên lan can sân thượng 2 lần trước đây rồi. Có lẽ lý do lần này là vì thầy ấy cảm thấy cực kỳ buồn khi nghe tin anh bạn thân thiết nhất của mình sắp lấy vợ vào ngày 27/5. Vì thế mà thầy ấy đã quyết định trèo lên tầng 9 để tự tử. Chúng tôi cũng không rõ mối quan hệ giữa hai người như thế nào, nhưng chắc chắn họ rất thân thiết với nhau".
Nghe tin xong, anh bạn thân kia đã lập tức chạy đến hiện trường để khuyên bảo. Nhưng phải mất tận gần 7 tiếng đồng hồ (dài vl ), thầy giáo này mới chịu trèo qua lan can để trở về phòng. Lúc này, tất cả cảnh sát và người dân chứng kiến đều thở phào nhẹ nhõm, ai nấy đều mừng quá trời luôn!
Nguồn: kenh14.vn