PandaSky561
New member
Ngày 22/3 vừa rồi, một sự việc gây sốc đã xảy ra tại trường Tiểu học ở Jurong, Singapore khi bé trai 9 tuổi "cực phẩm" hành động đầu độc bạn bằng cách đổ dung dịch rửa tay sát khuẩn vào bình nước của cô bạn cùng lớp. Drama căng đét luôn nha mọi người!
Nghe hơi bất ngờ, nhưng mà trước đó hai bé này vốn là bestie thân thiết của nhau đó. Thế nhưng chỉ vì mấy chuyện xích mích nhỏ nhặt kiểu lớp mấy, cả hai quyết định "unfriend" nhau ngoài đời thật luôn
Để "troll" bạn gái cũ, cậu bé 9 tuổi đã nghĩ ra màn lén lút đổ dung dịch rửa tay sát khuẩn vào bình nước của cô bé. Nghĩ là làm luôn, cậu học sinh này nhanh tay hành động ngay lúc vừa hết giờ giải lao, khi các bạn chưa kịp vào lớp.
Sau khi chạy nhảy cả tiết ra chơi, cô bé khát nước quá nên đã uống ừng ực mà không hề để ý có gì sai sai cả
Khoảng 20 phút sau, cô bé bỗng nhiên sốt cao, nôn tới 2 lần, lúc nóng lúc lạnh cực kỳ khó chịu. Thấy vậy, nhà trường gấp gấp liên hệ với gia đình để mẹ cô bé đến đón con về ngay.
Về nhà chưa được bao lâu, người giúp việc của gia đình cầm bình nước đi rửa thì phát hiện điểm bất thường ngay lập tức. Chị vội báo ông chủ - tức là bố của cô bé - tới xem. Ngửi thấy mùi diệt khuẩn và thấy rất nhiều bọt nổi lên, họ nghi ngờ trong nước có xà phòng hoặc gì đó weird vậy
Gia đình nạn nhân lập tức đưa con đến bệnh viện, đồng thời quay lại trường để tìm hiểu sự thật.
Lúc này cô bé mới nhớ ra lúc mình uống nước, cậu bạn kia đã bịt miệng cười trộm. Sau đó, cậu ta còn cười thành tiếng khi thấy cô bé uống hết một ngụm nước lớn. Mà trước đó cậu bé ấy từng tuyên bố với "cựu bạn thân" rằng: "Tôi sẽ đầu độc chết cậu!"
Cô bé ngây thơ cứ nghĩ đó chỉ là lời nói đùa lúc tức giận thôi, ai dè lại thành sự thật kiểu này
Nguồn: soha.vn