SuKute6491
New member
Ngày 13/9, Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) đã bắt khẩn cấp Phan Quyết Chiến (sinh năm 1989, quê Lục Ngạn, Bắc Giang, đang trọ tại Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh) về tội hiếp dạm.
Câu chuyện kinh hoàng diễn ra như thế này: Do quen biết từ trước, ngày 7/9/2011, chị Giáp Thị Yến (sinh năm 1994, cũng quê Lục Ngạn, Bắc Giang) đã xin ở nhờ phòng trọ của Quyết Chiến tại Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh. Chị cũng nhờ anh ta giúp tìm việc làm luôn.
Nhưng plot twist nghiệt ngã là Chiến đã yêu cầu Yến phải viết giấy vay nợ 50 triệu đồng (wtf?! ) và còn cấm cô gái này liên lạc với người thân, không được đòi về quê thăm nhà.
Khoảng 20h ngày 10/9, phát hiện thấy chị Yến gọi điện cho người thân, Chiến đã cầm dao đe dọa, ép chị phải cởi quần áo rồi thực hiện hành vi hiếp dạm.
May mắn là sau đó, lợi dụng cửa phòng trọ bị hỏng, chị Yến đã trốn thoát ra ngoài và đến cơ quan Công an trình báo ngay.
Nguồn: soha.vn
Câu chuyện kinh hoàng diễn ra như thế này: Do quen biết từ trước, ngày 7/9/2011, chị Giáp Thị Yến (sinh năm 1994, cũng quê Lục Ngạn, Bắc Giang) đã xin ở nhờ phòng trọ của Quyết Chiến tại Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh. Chị cũng nhờ anh ta giúp tìm việc làm luôn.
Nhưng plot twist nghiệt ngã là Chiến đã yêu cầu Yến phải viết giấy vay nợ 50 triệu đồng (wtf?! ) và còn cấm cô gái này liên lạc với người thân, không được đòi về quê thăm nhà.
Khoảng 20h ngày 10/9, phát hiện thấy chị Yến gọi điện cho người thân, Chiến đã cầm dao đe dọa, ép chị phải cởi quần áo rồi thực hiện hành vi hiếp dạm.
May mắn là sau đó, lợi dụng cửa phòng trọ bị hỏng, chị Yến đã trốn thoát ra ngoài và đến cơ quan Công an trình báo ngay.
Nguồn: soha.vn