Ôi giời, nghĩ mà tức á! Quen nhau tới 10 năm trời, biết bạn Việt kiều về nước, chị An còn nhiệt tình kéo luôn đồng bọn ra tận sân bay đón, rồi đưa về khách sạn... để lén cho uống thuốc mê, cuỗm mất 5.000 USD cùng 1 cái iPad
Ngày 14/1 vừa rồi, Công an quận 11 (TP.HCM) cho hay đang lật tung để tìm 2 cô gái đã "đầu độc lấy tài sản" của ông C.C.Q (48 tuổi, quốc tịch Mỹ) ngay tại khách sạn H.K (đường Trần Quý, P. 6, Q.11).
Chuyện là thế này nhé: Ngày 11/1, ông C.C.Q tới Công an phường 6 trình báo rằng tối 10/1 (khoảng 7 giờ tối), ông được 2 cô là Sơn Thị An (28 tuổi) và Nguyễn Thị Phi Yến (20 tuổi, cả 2 đều quê Vĩnh Long) ra tận sân bay Tân Sơn Nhất đón về khách sạn H.K.
Tại đây, ông Q book phòng 403 để nghỉ ngơi. Lúc đó, chị An "tốt bụng" lấy luôn chai nước sâm trong tủ lạnh đưa cho ông uống. Sau khi uống xong, ông Q thấy mệt quá nên nằm nghỉ luôn, còn nhờ An và Yến khóa cửa hộ nếu về trước.
Tới sáng 11/1 tỉnh dậy, ông Q á khẩu luôn khi phát hiện mất trắng 5.000 USD và 1 chiếc máy tính bảng Ông kể lại với công an là đã quen An từ năm 2004, khi biết tin ông về nước thì An rủ thêm Yến ra sân bay đón.
Mà trước đó cũng có nhiều vụ lừa đảo kiểu "cosplay Việt kiều" tương tự nữa đó các bạn!
Đầu năm nay, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã kết luận điều tra vụ băng nhóm lừa đảo ô tô liên tỉnh, gồm: Hoàng Thành Đạt (Gia Lai); Nguyễn Vũ Thanh Bình (TP Quảng Ngãi); Trà Xa Li Phin (xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi); Hoàng Thanh Tuyến (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi); Võ Quang Thoại (TP Quảng Ngãi); cùng cặp đôi Nguyễn Xuân Thiện và Nguyễn Thị Hương Giang (đều ở TP Qui Nhơn, Bình Định).
Nhóm này xịn sò ở chỗ giả làm Việt Kiều, dùng giấy tờ fake tới các tiệm cho thuê xe ở Quảng Ngãi và Bình Định ký hợp đồng thuê xe ngắn ngày để chiếm đoạt. Sau đó lái xe lên tận Gia Lai, Kon Tum đem vào tiệm cầm đồ để lấy tiền
Bọn này đã gây ra hàng loạt vụ lừa đảo khắp các tỉnh. Sau khi phạm tội, cặp đôi Nguyễn Xuân Thiện và Nguyễn Thị Hương Giang đã chuồn mất. Hiện công an đang ra lệnh truy nã toàn quốc cặp tình nhân này rồi nha!
Nguồn: soha.vn