Bạn teen lớp 6 để lại tờ note "thần thánh" cho chủ xe bị đụng, viral 1,2 triệu like!

1c7f4a7c676badeefa40.webp


72f42f2947ac0f6a7647.jpg


Ê chà, tưởng tượng cái cảnh bạn ra xe thì thấy xế cưng bị móp méo, mà chả biết ai là thủ phạm Chắc ai cũng muốn có camera hành trình hay ít nhất là một nhân chứng nào đó phải không nè?

Và đó chính xác là điều đã xảy ra với anh Andrew Sipowicz, 21 tuổi, sinh viên năm cuối ở trường Cao đẳng Canisius (New York, Mỹ) đó!

b763ede5e269897634b1.jpg


Anh Sipowicz đỗ xe gần nhà mình tại Buffalo (New York) như thường. Đến tối, khi ra xe thì... OMG! Phía trước chiếc Ford Mustang đỏ xịn xò của anh bị bẹp rúm mất rồi

"Tôi hơi hoảng, và rồi tôi bỗng nhìn thấy tờ giấy nhắn được gài trên xe" – Anh kể lại.

Tờ giấy đó đã giải thích rõ ràng mọi thứ luôn:

"Nếu anh/chị băn khoăn rằng chuyện gì đã xảy ra với xe của mình:

Xe bus số 449 đã đâm vào xe của anh/chị. Xe bus đó dừng ở đây hàng ngày để em xuống xe. Vào lúc 5 giờ chiều.

Chuyện gì đã xảy ra? Cô tài xế đã cố đỗ xe lại và đâm vào xe của anh/chị. Cô ấy cố quay đầu và lách xe qua nhưng không được. Cô ấy đã làm móp xe của anh/chị rồi cứ thế bỏ đi, và em đã nhìn thấy hết.

Em rất tiếc.

Xe bus công cộng chở học sinh của Buffalo. Em là học sinh lớp 6 ở Học viện Houghten".

c94af3b80c03216a85fd.jpg


Chi tiết đến mức còn kèm cả hình vẽ xe bus nữa này! Bạn nhỏ lớp 6 này xịn quá đi mất!

Anh Sipowicz liền đăng tờ giấy nhắn này lên Twitter kèm lời kể về sự việc. Và boom – tweet của anh viral ngay lập tức với hơn 1,2 triệu lượt thích và gần 260.000 lượt chia sẻ luôn!

Sau đó, anh Sipowicz cũng đã tìm được bạn học sinh lớp 6 - tác giả của tờ giấy nhắn thần thánh này. Anh viết: "Tôi đã tìm được em học sinh viết tờ giấy, và tôi đang tìm cách để cảm ơn em ấy. Tôi rất biết ơn vì việc em ấy đã làm".

Cộng đồng mạng phát sốt với tờ note này luôn! Ai cũng phải công nhận là bạn nhỏ lớp 6 này thông minh, trung thực và chi tiết quá trời quá đất ✨

ad17982686e2a45d2aca.jpg


Còn công ty xe bus chở học sinh ở Buffalo thì đã lên tiếng ngay:

"Hành động của tài xế đó hoàn toàn trái với cách đào tạo và phương châm hoạt động của công ty chúng tôi. Chúng tôi đã bắt đầu quá trình chấm dứt hợp đồng với cô ấy. Đồng thời, chúng tôi cũng xin nói rằng, chúng tôi rất ấn tượng với em học sinh lớp 6 đặc biệt đó".

Phải nói là trong trường hợp này, không có cách làm nào xịn hơn cách của bạn nhỏ rồi! Đúng chuẩn "be a good human" luôn nha mọi người!

2bdfb35e11e76bf95eed.jpg


08d9c528c30250726c44.jpg


2cad31957555a2c15c53.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top