Hoá ra trên đời này có cả tá lễ hội truyền thống ra đời chẳng vì lí do gì hoặc có nguồn gốc và cách tổ chức cực kỳ bá đạo luôn á!
Những lễ hội thể hiện phong tục tập quán từ xưa giờ vốn là một phần văn hóa của bất cứ quốc gia nào rồi. Nhưng mà lại có những lễ hội và cuộc thi vô cùng độc đáo bắt nguồn từ những tín ngưỡng weird hay từ những mục đích trái ngược lẽ thường cũng tồn tại song hành với đó và thậm chí còn được tổ chức nhiều năm trời nữa chứ!
Dưới đây là list những lễ hội có một không hai khiến bạn phải gãi đầu gãi tai vì quá khó hiểu luôn á!
## 1. Thế vận hội Bế vợ Quốc tế - Sonkajärvi, Phần Lan
Nghe cái tên của môn thể thao này đã thấy hài hước muốn xỉu rồi nha!
Eukonkanto – hay "Bế vợ" – là từ tiếng Phần Lan chỉ một môn thể thao độc nhất vô nhị tại Sonkajärvi từ năm 1992. Có nhiều câu chuyện khác nhau giải thích nguồn gốc chính xác của truyền thống này nhưng điểm chung của chúng là đều liên quan đến kẻ trộm nào đó.
Ngày nay, "Bế vợ" là môn thể thao được thực hiện ở khắp nơi trên thế giới luôn nè. Những người tham gia sẽ phải bế vợ của mình theo nhiều cách, bao gồm cõng trên lưng, bế kiểu lính cứu hỏa hoặc bế theo kiểu người Estonia (trong đó người vợ nằm chúc đầu xuống còn hai chân sẽ đặt trên vai của chồng - nghe xong chỉ muốn nói "wtf" thôi ).
Những người đàn ông phải cõng, bế, vác vợ đi dọc theo một con đường dài 253.5m, vượt qua các chướng ngại vật. Giải thưởng cho người chiến thắng chính là số bia nặng tương ứng với trọng lượng của người vợ (đúng là động lực max luôn đó! ).
## 2. Lễ hội Nhảy qua Em bé – Castrillo de Murcia, Tây Ban Nha
May mắn là chưa có vụ tai nạn xảy ra từ trước tới nay cả (cầu trời đấy! ).
Được nhắc đến dưới cái tên El Colacho bởi người địa phương, lễ hội kỳ quặc này diễn ra trong vòng 60 ngày sau lễ Phục Sinh và trong thời gian mừng hội Corpus Christi. Lễ hội Nhảy qua Em bé là một nghi thức rửa tội trong đó các bé được sinh ra trong năm vừa qua sẽ được thanh tẩy tội lỗi.
Phong tục tôn giáo này đã ra đời từ đầu những năm 1600 rồi nha. Đàn ông theo truyền thống sẽ mặc các bộ quần áo "ma quỷ" và dọa nạt đám đông xung quanh trước khi chạy trên phố và nhảy qua những em bé được nằm ngay ngắn trên gối (nghe mà tim đập loạn luôn á! ).
## 3. Lễ hội lăn pho-mát – Gloucestershire, Anh
Hàng chục, hàng trăm người tham gia đuổi theo hoặc ngắm tảng pho-mát lớn lăn xuống đồi (vừa hài vừa nguy hiểm luôn! ).
Hằng năm vào một ngày mát mẻ cuối tháng 5, người ta sẽ tụ tập lại ở ngôi làng Brockwork để đuổi theo một bánh pho-mát nặng 4 kg lăn dọc xuống một ngọn đồi dốc có tên Cooper. Trước khi cuộc đua tại Đồi Cooper bắt đầu, các hàng rào sẽ được gỡ bỏ, bãi cỏ được cắt tỉa và khu vực được dọn dẹp sạch đá cứng và các vật gây nguy hiểm cho người tham gia và đám đông quan sát.
Dù vậy, hằng năm vẫn có rất nhiều người bị chấn thương nghiêm trọng vì độ dốc và gồ ghề của con đồi, cũng như do dẫm đạp trong khi đuổi theo tảng pho-mát (rủi ro cao nhưng vẫn cứ chơi thôi! ).
Vì lẽ đó, vào năm 2010 quan chức địa phương đã không tổ chức chính thức lễ hội này nữa. Thế nhưng người dân vẫn rất tự hào về truyền thống của mình, và tự mình tiếp tục tổ chức cho đến tận ngày nay (đúng là spirit không gì lay chuyển được! ).
## 4. Cuộc thi Đóng băng Tóc Quốc tế - Whitehorse, Yukon, Canada
Một cuộc thi lạ lùng và khó hiểu nhưng vẫn thu hút rất nhiều người tham gia (ai mà nghĩ ra chứ! ).
Nằm tại tỉnh Yukon lạnh cóng của Canada, cuộc thi Đóng băng tóc quốc tế là một lễ hội vui mùa đông diễn ra vào tháng 2 hằng năm tại Bể bơi nước nóng Takhini. Những người tham gia sẽ nhúng đầu vào làn nước nóng trong bể bơi và sau đó tạo ra những kiểu tóc bằng băng kỳ quái khi hơi nước trên đầu đóng băng trong không khí lạnh có thể đạt dưới -32 độ C tại đây. Những người có kiểu đầu sáng tạo nhất sẽ nhận một khoản tiền nhỏ cùng với ưu đãi đi kèm của bể bơi (đáng đồng tiền bát gạo lắm á! ).
## 5. Lễ hội Buffet Khỉ - Lopburi, Thái Lan
Những chú khỉ háu ăn chính là người vui nhất trong lễ hội này (sướng như tiên luôn! ).
Không phải là một bữa tiệc lớn từ thịt khỉ đâu nha, mà là bữa tiệc linh đình dành cho khỉ - loài động vật có số lượng lên tới 2000 – 3000 con ở tỉnh Lopburi, phía Bắc Bangkok, Thái Lan.
Lũ khỉ sẽ được thưởng thức 4000kg hoa quả, rau củ, bánh ngọt và kẹo vào tháng 11 hằng năm (đúng là VIP treatment luôn! ). Sau khi bữa ăn được dọn ra, những thanh niên trong vùng sẽ ăn mặc như khỉ và nhảy múa nữa nha!
Lễ hội lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1989, bởi một doanh nhân địa phương, người này nghĩ rằng đây sẽ là một cách độc đáo để thu hút khách du lịch về Lopburi. May mắn cho ông và lũ khỉ, phương pháp này đã thành công rực rỡ nè!
## 6. Giải đấu Vật ngón chân, Anh
Vì không muốn kém cạnh các cuộc thi khác, nơi này đã nghĩ ra việc tổ chức môn mới: Vật ngón chân (creative đấy nhưng cũng weird lắm á! ).
Tuy địa điểm tổ chức giải đấu Vật ngón chân thay đổi hằng năm, nhưng truyền thống này đã bắt đầu từ ngôi làng Wetton, Staffordshire (Anh) từ những năm 1970. Thú vị là, nó ra đời dựa trên mong muốn của người Anh về việc sở hữu một môn thể thao của riêng mình (pride of the nation nhé! ).
Giống như môn Vật tay, hai thí sinh sẽ thi đấu với nhau trong ba trận và ai được 2 trên 3 sẽ là người chiến thắng. Những người muốn tham gia giải đấu sẽ phải trải qua một cuộc kiểm tra lực ngón chân kỹ lưỡng, thực hiện bởi một nhân viên y tế chuyên nghiệp (nghiêm túc đấy nha!
## 7. Giải đấu Lặn dưới đầm lầy - Llanwrtyd Wells, Wales, Anh
Chưa rõ mục đích thật sự của sự kiện này là gì, nhưng hàng trăm người vẫn đổ đến chỗ đầm lầy đầy bùn vì nó (tại vì sao luôn ạ? ).
Môn thể thao Lặn bằng ống thở dưới đầm lầy bắt nguồn từ Llanwrtyd Wells vào năm 1976, và một giải đấu dành riêng cho nó diễn ra vào tháng 8 mọi năm kể từ năm 1985 tại đầm Waen Rhydd.
Được trang bị bằng ống thở và chân vịt, các thí sinh phải vượt qua hai lần bơi dài khoảng 55km tại một rãnh nước cắt qua đầm lầy ngập bùn và chỉ dựa vào những thiết bị thô sơ để bơi qua đó. Hàng trăm người đã đổ đến Wales từ khắp nơi trên thế giới để tham dự vào sự kiện thể thao kỳ lạ này (dũng cảm phết đấy! ).
## 8. Giải thi ghi-ta không khí – Oulu, Phần Lan
Nghe như chuyện đùa, nhưng đúng là người ta thi nhau gảy đàn không khí để giành chiến thắng đấy (real không ảo nha! ).
Giải Ghi-ta không khí được tổ chức hằng năm tại Oulu, phía Bắc Ostrobothnia (Phần Lan) kể từ năm 1996 với tư cách là một phần của Lễ hội Video Âm nhạc Oulu. Bắt đầu từ một ý tưởng hài hước, cuộc thi này đã trở thành một giải đấu tầm cỡ thế giới trong đó những người tham dự sẽ…giả vờ chơi ghi-ta trên sân khấu (đúng là bá đạo! ).
Có hai bài hát được lựa chọn để biểu diễn thành hai lượt thi kéo dài khoảng một phút, một bài của người tham gia và một bài do giám khảo chọn. Các thí sinh sẽ được chấm với thang điểm cao nhất là 6.0.
Ý tưởng khởi nguồn cho lễ hội này rất đơn giản nhưng có phần quái dị: "Những cuộc xung đột sẽ kết thúc và những điều tồi tệ sẽ biến mất nếu tất cả mọi người đều chơi ghi-ta không khí" (peaceful vibes nhé!
Nguồn: soha.vn