Chị ca sĩ Jung Mi Ae vừa mở lòng về hành trình đối mặt với bệnh tật trên chương trình Star Documentary My Way, nghe mà xót xa lắm luôn
Năm 2019, Jung Mi Ae từng là cái tên hot rần rần khi giành vị trí Á quân Miss Trot và được netizen ship điên đảo vì visual na ná Song Hye Kyo. Nhưng đến tháng 12/2021, chị đột ngột thông báo dừng mọi hoạt động để tập trung chữa trị căn bệnh ung thư lưỡi cực kỳ hiếm gặp
Mãi đến giờ, Jung Mi Ae mới lên sóng Star Documentary My Way để kể lại hành trình chống chọi với bệnh tật. Chị 41 tuổi kể rằng lúc đầu cứ đau dai dẳng ở tai và miệng nên mới vào viện check-up. Khi nhận kết quả, chị sốc nặng luôn: "Tôi rất sợ hãi và liễn nghĩ đến 4 đứa con. Tôi có đến 3 con trai và 1 con gái. Còn chuyện ca hát ư? Phải đặt nó xuống thôi. Bây giờ tôi phải sống vì gia đình mình. Phải sống trước đã, rồi chuyện gì đến sẽ đến".
Hành trình điều trị của Jung Mi Ae thực sự tough đến không tưởng. Ca phẫu thuật kéo dài tận 8 tiếng đồng hồ và các bác sĩ phải cắt bỏ 1/3 lưỡi của chị Á quân Miss Trot dù đau đớn vô cùng nhưng vẫn miệt mài luyện tập phát âm, tập cười và cử động cơ miệng mỗi ngày. Sau 10 tháng nỗ lực không ngừng nghỉ, cuối cùng Jung Mi Ae đã có thể nói chuyện và hát lại được. Giờ đây, chị đã chính thức quay trở lại với sân khấu rồi nè!
Qua chương trình, "bản sao Song Hye Kyo" gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ông xã: "Tôi có thể vượt qua bệnh tật nhờ có chồng luôn ủng hộ. Khi tôi được chẩn đoán mắc ung thư lưỡi, anh ấy đã bình tĩnh nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, nên tôi đã rũ bỏ được nhiều lo lắng". Jung Mi Ae cũng gửi lời xin lỗi đến các con vì không thể ở bên chăm sóc: "Nhìn con trai cả đang học cấp 2 chăm sóc cho các em mà tôi rơi nước mắt. Con còn nhỏ nhưng cư xử như người lớn. Tôi cảm thấy có lỗi vì chính mình đã khiến con trưởng thành quá sớm như vậy".
Nguồn: soha.vn