"Mình chỉ mong được khán giả biết đến, yêu thương để có show đi hát, kiếm tiền thôi", Quang Nghị chia sẻ thật lòng.
Bán kẹo kéo mà không hề xấu hổ nha!
Ca sĩ Quang Nghị sinh năm 1986, quê gốc Bạc Liêu. Tên thật anh là Huỳnh Văn Nghị đó. Năm 2003, lúc mới 17 tuổi non choẹt, Quang Nghị thi hát ở xã và về nhì luôn. Tiền thưởng lúc đó có mỗi 300k thôi nha!
Dù chỉ là cuộc thi quy mô xã phường nhưng Quang Nghị vẫn happy phô mai que vì được mọi người trong xã biết đến. Hết lớp 12, vì nhiều lý do, anh nghỉ học chuyển sang học nghề. Nhưng không hợp nên về phụ gia đình luôn.
Sau 7 năm "ăn bám gia đình" - theo chính lời anh kể, năm 2014, Quang Nghị quyết tâm ra đường hát rong, bán kẹo kéo mưu sinh. Khi đi bán kẹo kéo, anh tự nhủ "mình lao động chân chính, bán lời ca tiếng hát nên không có gì phải xấu hổ cả".
"Thực tế là mấy khách nhậu ai cũng ghét người bán kẹo kéo, vì mỗi tiếng có tới 4-5 người tới bán, làm sao người ta không khó chịu? Mình thấy nhiều người bán kẹo kéo hay đứng chèo kéo, nài nỉ khách mua trong khi người ta đang nhậu.
Mình ý thức được điều đó nên không chèo kéo, làm phiền cuộc vui của ai bao giờ. Mình vừa hát vừa mời mua kẹo, ai mua thì bán, không thì thôi.
Thêm nữa là giọng mình nghe cũng được nên 'mối' cũng nhiều. Nhiều khách thương mình lắm, toàn kêu vô ngồi ăn uống chung cho vui, mà mình có biết uống đâu. Bình thường nhấp môi thôi mà có khi xỉn rồi Nhưng tại khách quý mình quá nên cũng ngồi nhấp môi, không phụ lòng người ta", Quang Nghị thật thà tâm sự.
Tuy nhiên, trong quá trình đi hát Quang Nghị cũng gặp nhiều tình huống dở khóc dở cười nha các bạn.
Quang Nghị kể, có lần anh vừa mở loa hát ở quán quen thì một người đàn ông ăn mặc sành điệu ra dấu tay gọi vào. Đang mừng thầm vì tưởng gặp khách "sộp" thì ông ta chỉ thẳng vào mặt, yêu cầu Quang Nghị tắt loa, đi chỗ khác, không cho hát nữa.
Một lần khác, anh bị một vị khách lấy kẹo mà không trả tiền còn dọa: "Tao không trả tiền thì mày làm gì tao?"... Biết những người này muốn gây sự nên Quang Nghị thường nhịn và tránh xa.
Hỏi Quang Nghị những lúc như vậy có tủi thân và muốn bỏ về quê không? Anh lập tức trả lời là "không" luôn. Với anh, hạnh phúc đơn giản là tự kiếm được tiền nuôi sống bản thân thôi.
Chỉ mong kiếm tiền báo hiếu ba mẹ thôi
Quang Nghị luôn ý thức mình vào nghề trễ, không có tiền bạc hay lợi thế ngoại hình so với các thí sinh khác. Năm 17 tuổi, anh còn là học sinh ở dưới quê, suy nghĩ đơn giản, thông tin cũng không có nhiều nên không biết gì. Thậm chí, khi lên TP.HCM bán kẹo kéo, anh mới lần đầu biết thành phố là như thế nào luôn ấy.
Năm 2016, Quang Nghị đi casting "Solo cùng Boléro" nhưng qua được vòng đầu thì... rớt. Cũng trong năm đó, anh được một khách nữ rủ đi casting "Tuyệt đỉnh song ca". Sau khi về nhà chờ kết quả, Quang Nghị xui xẻo bị hỏng điện thoại nên cũng không biết năm đó mình casting có được chọn không.
Một dịp tình cờ, anh hát rong ngoài quán nhậu được một thanh niên ghi clip lại, đăng lên Facebook. Bất ngờ, clip này được chia sẻ chóng mặt, đạt mấy triệu lượt xem và phong cho anh cái tên "bản sao Đan Nguyên".
Cũng nhờ clip hát rong gây sốt trên mạng, Quang Nghị được đàn anh là Phạm Quang Tùng nhận đỡ đầu. Năm 2018, anh ra Hà Nội đi casting "Tuyệt đỉnh song ca" một lần nữa và... đậu luôn!
Đó là lần đầu tiên anh được đứng trên sân khấu lớn, đứng hát trước các ca sĩ nổi tiếng và được lên sóng truyền hình. Quang Nghị được cả ba đội HLV "gạt mic" và anh chọn về đội vợ chồng Minh Vy - Cẩm Ly, vào tới vòng Bán kết.
Nhắc tới lần đầu bước lên sân khấu lớn, Quang Nghị vẫn rất xúc động: "Một Quang Nghị vừa hát vừa mời kẹo ở quán nhậu cả mấy trăm người không run nhưng đi casting trước vỏn vẹn 2 giám khảo lại áp lực đến suýt không hát nổi", anh chia sẻ.
Năm 2019, Quang Nghị tiếp tục thử sức mình ở cuộc thi "Ca sĩ thần tượng" và đang là gương mặt thí sinh sáng giá. Những phần trình diễn của anh đạt lượng view cao trên Youtube so với mặt bằng chung.
Khi được so sánh nhiều với Đan Nguyên, Quang Nghị thấy vui vì đa số khán giả ủng hộ, khen ngợi. Anh cũng thừa nhận mình học theo cách hát của Đan Nguyên và hát hết mình bằng tâm hồn, con tim.
Hỏi điều Quang Nghị mong nhất, anh thật thà cho biết: "Ai cũng có tham vọng, mơ ước nhưng mình chắc không bao giờ nổi tiếng đình đám được đâu. Mình chỉ mong muốn được khán giả biết đến, yêu thương để mình được đi hát, có cơ hội kiếm tiền.
Nhiều người tưởng mình nổi tiếng rồi, chắc giàu lắm chứ mình vẫn đang lênh đênh, show không có nhiều, tới phòng trà cũng chỉ hát lót thôi. Người ta quán quân hát 1 bài 2-3 triệu, còn mình có 200-300k.
Trước giờ mình lo thân mình còn chưa xong thì lo cho ai? Vì vậy, mình mong nhất là có thể kiếm nhiều tiền để sống tốt, còn lo cho gia đình, báo hiếu ba mẹ".
Hiện tại, Quang Nghị đang thuê nhà và hoạt động ở Hà Nội.
Nguồn: soha.vn