Bán rau sai chỗ, bác 58 tuổi bị cán bộ quản lý đô thị đánh gãy xương sườn

70cd7109e72bfb3880c0.jpg


Ôi trời, chỉ vì bán rau sai vị trí thôi mà bác 58 tuổi ở Vân Nam, Trung Quốc lại bị 6 cán bộ quản lý đô thị đánh đập dã man đến gãy xương sườn luôn

Anh Xa kể lại, bố anh 58 tuổi bị va chạm với nhân viên quản lý đô thị khi đang dựng quầy bán rau trước quán bún trên đường Quảng Cư, quận Quan Độ, thành phố Côn Minh.

Không ngờ trong lúc trao đổi, bố anh Xa bị 6 cán bộ quản lý đô thị kéo lê rồi đấm đá túi bụi Giờ bác đã nằm viện hơn 10 ngày rồi mà lãnh đạo Cục Quản lý đô thị vẫn chưa đưa ra phương án giải quyết gì cả.

Một nhân viên văn phòng Cục Quản lý đô thị quận Quan Độ phản hồi rằng, cục đang xử lý vụ việc và đã cử người đến bệnh viện thăm hỏi, nhưng chưa có kết quả cuối cùng.

dd86402b009b50ac1a62.jpg


Truyền thông địa phương cho hay, hôm xảy ra chuyện, bố và chị gái anh Xa đang dựng sạp bán rau thì các nhân viên quản lý đô thị xuất hiện. Biết mình sai, cả hai đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi thì bất ngờ 6 cán bộ quản lý đô thị đẩy mạnh bố anh Xa, kéo lê ông vài mét rồi đấm đá túi bụi, hất tung cả sạp rau xuống đất

Chị gái anh Xa cho biết thêm, ban quản lý thành phố không phải ngày nào cũng đến kiểm tra. Hôm đó họ đến một lần rồi đi, nhưng cuộc va chạm xảy ra khi họ quay lại lần thứ hai.

"Chúng tôi đã thu dọn đồ và cất đi. Chúng tôi nói là sẽ đi ngay, không bán ở đây nữa. Thế nhưng họ nói 'mấy người không cần bán nữa đâu' rồi cướp lấy rau củ của chúng tôi, đẩy bố tôi ngã xuống đất, léo lê, đánh đập, đấm đá. Tôi vừa ngăn cản và khóc lóc van xin người dân gần đó chụp ảnh và video. Một người tốt bụng đã gọi cảnh sát", chị gái anh Xa kể lại.

Sau sự việc, bố anh Xa được đưa đến Bệnh viện Nhân dân Số 1 Côn Minh để cấp cứu. Bác sỹ chẩn đoán ông bị sưng cổ và vai trái, chấn thương kín vùng đầu, sưng tấy và giập, gãy xương sườn, bầm tím nhiều chỗ trên cơ thể

Từ khi ông vào viện, gia đình đã tốn rất nhiều tiền nhưng ban quản lý đô thị không ứng trước một xu nào cả. "Cảnh sát chỉ thông báo cho ban quản lý đến bệnh viện vào ngày hôm đó, họ rời đi sau khi gặp bố tôi một lần", anh Xa bức xúc chia sẻ.

Đáp lại, nhân viên văn phòng Cục Quản lý đô thị quận Quan Độ cho biết, ban lãnh đạo đang tiếp tục xử lý và đã đến bệnh viện theo dõi tình hình, nhưng chưa có kết quả cụ thể nên chưa có phương án giải quyết cuối cùng. Khi có kết quả, Cục sẽ thông báo chính thức.

Về việc thanh toán chi phí nằm viện cho ông Xa, nhân viên này nói hiện tại vẫn chưa có thông tin chắc chắn, cần phải thương lượng thêm ‍♂️

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top