Mỗi lần năm học mới là lại đến mùa... "mở hầu bao" với đủ kiểu khoản đóng góp Và câu chuyện này đang gây xôn xao cộng đồng mạng những ngày qua!
Một bà mẹ có 2 con học trường công lập ở Hà Nội vừa tâm sự ẩn danh và nhận về cả núi chia sẻ. Chị kể rằng vợ chồng làm nghề tự do, thu nhập không mấy khá giả nên chọn trường công để đỡ gánh nặng. Nhưng mà plot twist ở chỗ này: nhóm lớp nhận được tin nhắn vận động tiền Trung thu của ban phụ huynh với nội dung: "Thấp nhất ủng hộ 300k nhé. Thôi các phụ huynh phiến phiến đi cho các con thoải mái...".
Hai chữ "phiến phiến" kia nghe vừa mềm vừa... nặng nề vô cùng
Với những gia đình khá giả thì vài trăm nghìn không là gì, con cứ vui vẻ theo đoàn là được. Nhưng với những gia đình làm tự do đang phải tính toán từng đồng một thì đây là bài toán khó đấy! Nhất là phía trước còn cả tá dịp lễ nữa: 20/10, 20/11, Noel... Đếm sơ qua đã thấy choáng rồi
Nỗi lo không chỉ là tiền bạc, mà còn sợ con mình bị lạc lõng, bị mang tiếng "không hòa đồng" nếu ba mẹ không đóng theo mức sàn. Áp lực tâm lý này mới là điều đau đầu nhất!
Nên "share" hoàn cảnh hay giữ kín?
Dưới bài đăng, netizen chia làm 2 phe rõ rệt luôn.
Phe 1 cho rằng nếu thực sự khó khăn thì nên inbox riêng cho ban phụ huynh để được support, chứ đăng lên mạng như vậy vô tình gây áp lực cho những người tình nguyện lo việc chung. Họ cũng nhấn mạnh rằng tập thể luôn sẵn sàng san sẻ để không bé nào bị bỏ rơi trong các hoạt động chung.
Phe 2 lại bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với người mẹ. Nhiều người chỉ ra rằng có một nhóm phụ huynh rơi vào "vùng xám": không đủ khó khăn để được hỗ trợ, nhưng cũng chẳng đủ giả để đóng góp thoải mái. Thu nhập trung bình bấp bênh chính là khúc mắc lớn nhất!
Hơn nữa, việc phải lên tiếng về hoàn cảnh gia đình là một rào cản tâm lý khủng khiếp liên quan đến tự trọng. Không phải ai cũng dễ dàng "share" chuyện mình thiếu thốn đâu các bạn ơi
Vậy nên giải pháp là gì? Phụ huynh tự lên tiếng, hay ban đại diện cần điều chỉnh cách vận động để phù hợp với đa số?
Nguồn: soha.vn
Một bà mẹ có 2 con học trường công lập ở Hà Nội vừa tâm sự ẩn danh và nhận về cả núi chia sẻ. Chị kể rằng vợ chồng làm nghề tự do, thu nhập không mấy khá giả nên chọn trường công để đỡ gánh nặng. Nhưng mà plot twist ở chỗ này: nhóm lớp nhận được tin nhắn vận động tiền Trung thu của ban phụ huynh với nội dung: "Thấp nhất ủng hộ 300k nhé. Thôi các phụ huynh phiến phiến đi cho các con thoải mái...".
Hai chữ "phiến phiến" kia nghe vừa mềm vừa... nặng nề vô cùng
Với những gia đình khá giả thì vài trăm nghìn không là gì, con cứ vui vẻ theo đoàn là được. Nhưng với những gia đình làm tự do đang phải tính toán từng đồng một thì đây là bài toán khó đấy! Nhất là phía trước còn cả tá dịp lễ nữa: 20/10, 20/11, Noel... Đếm sơ qua đã thấy choáng rồi
Nỗi lo không chỉ là tiền bạc, mà còn sợ con mình bị lạc lõng, bị mang tiếng "không hòa đồng" nếu ba mẹ không đóng theo mức sàn. Áp lực tâm lý này mới là điều đau đầu nhất!
Nên "share" hoàn cảnh hay giữ kín?
Dưới bài đăng, netizen chia làm 2 phe rõ rệt luôn.
Phe 1 cho rằng nếu thực sự khó khăn thì nên inbox riêng cho ban phụ huynh để được support, chứ đăng lên mạng như vậy vô tình gây áp lực cho những người tình nguyện lo việc chung. Họ cũng nhấn mạnh rằng tập thể luôn sẵn sàng san sẻ để không bé nào bị bỏ rơi trong các hoạt động chung.
Phe 2 lại bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với người mẹ. Nhiều người chỉ ra rằng có một nhóm phụ huynh rơi vào "vùng xám": không đủ khó khăn để được hỗ trợ, nhưng cũng chẳng đủ giả để đóng góp thoải mái. Thu nhập trung bình bấp bênh chính là khúc mắc lớn nhất!
Hơn nữa, việc phải lên tiếng về hoàn cảnh gia đình là một rào cản tâm lý khủng khiếp liên quan đến tự trọng. Không phải ai cũng dễ dàng "share" chuyện mình thiếu thốn đâu các bạn ơi
Vậy nên giải pháp là gì? Phụ huynh tự lên tiếng, hay ban đại diện cần điều chỉnh cách vận động để phù hợp với đa số?
Nguồn: soha.vn